- 14/4/07
- 14,652
- 8,967
trước hết đây là việc về gia đình tôi nên mình không chém gió, ai có í kiến bảo đây là việc chém gió hay .... thì đừng có cmt vào.
hiện h tôi đang rất khó xử vì bố tôi ngày càng khó khuyên bảo. trước h thì bố luôn tìm cách kinh doanh các kiểu, từ làm xưởng bia đến buôn gỗ bên lào, sau là lập trang trại nuôi vịt, rồi thì bây h là chứng khoán. dù ở nhà đã mở cửa hàng kem và thị trường cũng khá rộng rồi nhưng mà vẫn có máu gia trưởng và tự làm theo í mình.
bất cứ việc gì làm bố tôi đều thất bại rồi lại bỏ, cứ mỗi lần như vậy là mẹ tôi lại phải lao đầu vào để làm việc mà trả nợ cho bố tôi, mẹ tôi vừa phải quản lí cửa hàng ở nhà vừa phải đi làm nhà nước để kiếm tiền. mới đây là chơi chứng khoán thua mất > 1 tỉ đồng, vừa thua xong cái thì bố tôi lại đặt vấn đề đầu từ 300tr để mở cửa hàng điện tử theo ông chú tôi, cả nhà khuyên thì không nghe, cứ khi nào có thằng bạn ở đâu nó khuyên là làm cái này cái kia thì lại đâm đầu vào mà không chịu suy nghĩ. nhiều bạn chắc cũng có cảm giác lúc 1h sáng mà bố đuổi mẹ đòi đánh vì không đưa tiền cho, ở nhà tôi thì không phải ít, nó bắt đầu từ lâu lắm rồi, cái hồi còn học lớp 5 thì hàng xóm đã rỉ tai nhau là nhà tôi cãi nhau rồi.
tôi và anh tôi đều khuyên mẹ tôi là li dị đi, nhưng mẹ tôi vẫn lo cho anh em tôi, vẫn sợ người ta bảo là con không cha. mới hôm qua đây, bố tôi tận 1h sáng mới về, rồi lại hạnh họe đòi tiền mà chắc là đi đánh bạc, sáng ra thì bố tôi đã cầm 30tr rồi đi mất dạng rồi. tôi thấy con dao con ở phòng khách bị mất, nếu mẹ tôi mà có vết sẹo nào ở trên người thì tôi cũng không còn đủ bình tĩnh đâu, lúc đêm qua tôi ngủ nên ko biết chứ ko thì ko bao h có chuyện xảy ra đc.
bây h nếu mẹ tôi li dị thì tôi cũng thấy thanh thản hơn, thà sống khổ hơn cũng đc, còn hơn phải để mẹ tôi khổ như thế này. nhưng nếu mẹ tôi không chịu li dị thì sau này làm sao tôi có thể đối diện với việc chăm sóc 1 người cha như vậy. hiện nay thì vì cái chữ hiếu nên mỗi lần bố tôi hạnh họe mẹ tôi thì tôi chỉ có thể can ngăn = lời nói chứ không thể động tay chân đc, nhưng liệu tôi có thể bình tĩnh đến bao h đây và sau này làm cách nào để tôi có thể hoàn thành chữ hiếu khi mà tôi càng ngày càng thấy bố tôi không đáng để tôi phụng dưỡng
hiện h tôi đang rất khó xử vì bố tôi ngày càng khó khuyên bảo. trước h thì bố luôn tìm cách kinh doanh các kiểu, từ làm xưởng bia đến buôn gỗ bên lào, sau là lập trang trại nuôi vịt, rồi thì bây h là chứng khoán. dù ở nhà đã mở cửa hàng kem và thị trường cũng khá rộng rồi nhưng mà vẫn có máu gia trưởng và tự làm theo í mình.
bất cứ việc gì làm bố tôi đều thất bại rồi lại bỏ, cứ mỗi lần như vậy là mẹ tôi lại phải lao đầu vào để làm việc mà trả nợ cho bố tôi, mẹ tôi vừa phải quản lí cửa hàng ở nhà vừa phải đi làm nhà nước để kiếm tiền. mới đây là chơi chứng khoán thua mất > 1 tỉ đồng, vừa thua xong cái thì bố tôi lại đặt vấn đề đầu từ 300tr để mở cửa hàng điện tử theo ông chú tôi, cả nhà khuyên thì không nghe, cứ khi nào có thằng bạn ở đâu nó khuyên là làm cái này cái kia thì lại đâm đầu vào mà không chịu suy nghĩ. nhiều bạn chắc cũng có cảm giác lúc 1h sáng mà bố đuổi mẹ đòi đánh vì không đưa tiền cho, ở nhà tôi thì không phải ít, nó bắt đầu từ lâu lắm rồi, cái hồi còn học lớp 5 thì hàng xóm đã rỉ tai nhau là nhà tôi cãi nhau rồi.
tôi và anh tôi đều khuyên mẹ tôi là li dị đi, nhưng mẹ tôi vẫn lo cho anh em tôi, vẫn sợ người ta bảo là con không cha. mới hôm qua đây, bố tôi tận 1h sáng mới về, rồi lại hạnh họe đòi tiền mà chắc là đi đánh bạc, sáng ra thì bố tôi đã cầm 30tr rồi đi mất dạng rồi. tôi thấy con dao con ở phòng khách bị mất, nếu mẹ tôi mà có vết sẹo nào ở trên người thì tôi cũng không còn đủ bình tĩnh đâu, lúc đêm qua tôi ngủ nên ko biết chứ ko thì ko bao h có chuyện xảy ra đc.
bây h nếu mẹ tôi li dị thì tôi cũng thấy thanh thản hơn, thà sống khổ hơn cũng đc, còn hơn phải để mẹ tôi khổ như thế này. nhưng nếu mẹ tôi không chịu li dị thì sau này làm sao tôi có thể đối diện với việc chăm sóc 1 người cha như vậy. hiện nay thì vì cái chữ hiếu nên mỗi lần bố tôi hạnh họe mẹ tôi thì tôi chỉ có thể can ngăn = lời nói chứ không thể động tay chân đc, nhưng liệu tôi có thể bình tĩnh đến bao h đây và sau này làm cách nào để tôi có thể hoàn thành chữ hiếu khi mà tôi càng ngày càng thấy bố tôi không đáng để tôi phụng dưỡng
, chỉ khác tí là ông già cậu vì tiền, vì gia đình, còn ông già tớ thì đi chơi gái =). Khuyên mẹ li dị mà mẹ cũng chỉ lo cho 2 anh em nên k dám.
, lúc đấy k mình phụng dưỡng thì chả nhẽ lại vứt cụ thân sinh ra đường.
