8 tháng liệu có dài để có 1 tình yêu sâu sắc?
Em thì hay giận hờn, mình thì nhạy cảm, em giận dẫn tới việc mình cũng bưc mình theo.
Bữa hôm em nói mình ko hiểu nhau, uh thì a đồng ý việc này, nhưng vậy làm sao mình lại yêu nhau? Mẫu người của anh và em khác nhau hoàn toàn so với những gì anh và em muốn.
A muốn 1 người con gái nhẹ nhàng, chiều người yêu và yêu âm nhạc, em trái ngược hoàn toàn, mạnh mẽ.
Những lời nói của em, cho dù vô ý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến anh, em nói a chưa chín chắn, điều này làm a suy nghĩ rất nhiều.
Bên cạnh em anh mới có hạnh phúc, rời xa em, những sms vô tình hay chỉ lúc em tâm sự với anh anh mới thấy đc tình cảm trong đó? Hay anh quá nhạy cảm, chỉ là sms thôi mà, đâu có gì to, nhưng nếu 1 ngày ko có nó a ko chịu đc.
Em nói chuyện với anh rất vui, em hay cười, hay cười kể cả khi a đang nói chuyện nghiêm túc... Cười nhiều quá làm a ko đoán đc em muốn gì, đi với a thì cười nhưng tối về thì lại khóc 1 mình, a thật sự ko hiểu em nghĩ gì?
Chúng ta chưa bao giờ làm việc gì cùng nhau, những cuộc hẹn chỉ quanh quanh những quán cafe và sinh tố, chưa đi xem film bao giờ, chưa đi xa bao giờ, Vì em KHÔNG THÍCH.
Có lẽ hiện giờ chỉ có đc ôm em, hôn em anh mới cảm nhận đc hạnh phúc thật sự, nói chuyện với e càng nhiều làm a có cảm giác chúng ta càng ở 2 thế giới khác nhau.
Chia tay ư, giờ chưa phải lúc, dù ko hiểu nhau nhưng a yêu em rất nhiều, cho dù a và e ko hiểu nhau hiện giờ những sau này sẽ tốt hơn, thời gian còn dài, chưa nói trước được gì.
Em cố chấp, cứng đầu, 8 tháng quen a, e cũng thay đổi rất nhiều ko còn như hồi trước.
Anh thì quá nhạy cảm, anh không ghen tuông, chỉ vô tư và con nít quá, biết làm sao được, 20t, sống bám gia đình, lần đầu yêu, yêu vô tư ko lo nghĩ rồi đến lúc đụng chuyện lại ko biết giải quyết thế nào.
Hiện giờ đang trong giai đoạn chuyển mình của tình yêu, người ta nói 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, có lẽ là lúc này đây.
Nói lan man hơi nhiều, chỉ mong được sự thông cảm của mọi người box Tâm Sự và mong đc lời khuyên cho mối tính này, mình yêu có ấy rất nhiều, nếu bây giờ có chuyện gì chắc chắn sẽ ko làm được gì ra hồn.
Em thì hay giận hờn, mình thì nhạy cảm, em giận dẫn tới việc mình cũng bưc mình theo.
Bữa hôm em nói mình ko hiểu nhau, uh thì a đồng ý việc này, nhưng vậy làm sao mình lại yêu nhau? Mẫu người của anh và em khác nhau hoàn toàn so với những gì anh và em muốn.
A muốn 1 người con gái nhẹ nhàng, chiều người yêu và yêu âm nhạc, em trái ngược hoàn toàn, mạnh mẽ.
Những lời nói của em, cho dù vô ý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến anh, em nói a chưa chín chắn, điều này làm a suy nghĩ rất nhiều.
Bên cạnh em anh mới có hạnh phúc, rời xa em, những sms vô tình hay chỉ lúc em tâm sự với anh anh mới thấy đc tình cảm trong đó? Hay anh quá nhạy cảm, chỉ là sms thôi mà, đâu có gì to, nhưng nếu 1 ngày ko có nó a ko chịu đc.
Em nói chuyện với anh rất vui, em hay cười, hay cười kể cả khi a đang nói chuyện nghiêm túc... Cười nhiều quá làm a ko đoán đc em muốn gì, đi với a thì cười nhưng tối về thì lại khóc 1 mình, a thật sự ko hiểu em nghĩ gì?
Chúng ta chưa bao giờ làm việc gì cùng nhau, những cuộc hẹn chỉ quanh quanh những quán cafe và sinh tố, chưa đi xem film bao giờ, chưa đi xa bao giờ, Vì em KHÔNG THÍCH.
Có lẽ hiện giờ chỉ có đc ôm em, hôn em anh mới cảm nhận đc hạnh phúc thật sự, nói chuyện với e càng nhiều làm a có cảm giác chúng ta càng ở 2 thế giới khác nhau.
Chia tay ư, giờ chưa phải lúc, dù ko hiểu nhau nhưng a yêu em rất nhiều, cho dù a và e ko hiểu nhau hiện giờ những sau này sẽ tốt hơn, thời gian còn dài, chưa nói trước được gì.
Em cố chấp, cứng đầu, 8 tháng quen a, e cũng thay đổi rất nhiều ko còn như hồi trước.
Anh thì quá nhạy cảm, anh không ghen tuông, chỉ vô tư và con nít quá, biết làm sao được, 20t, sống bám gia đình, lần đầu yêu, yêu vô tư ko lo nghĩ rồi đến lúc đụng chuyện lại ko biết giải quyết thế nào.
Hiện giờ đang trong giai đoạn chuyển mình của tình yêu, người ta nói 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, có lẽ là lúc này đây.
Nói lan man hơi nhiều, chỉ mong được sự thông cảm của mọi người box Tâm Sự và mong đc lời khuyên cho mối tính này, mình yêu có ấy rất nhiều, nếu bây giờ có chuyện gì chắc chắn sẽ ko làm được gì ra hồn.
'.

, con gái thì ko mà ko khó đoán. Tuy mạnh bên ngoài nhưng yếu bên trong, thì đàn ông cũng có người mạnh bên ngoài nhưng cũng yếu bên trong . Vì thế con gái mới cần 1 người đàn ông để che chở, làm điểm tựa
. Cô ấy cười khi bạn nói chuyện nghiêm túc thì chứng tỏ cô ấy vẫn còn trẻ con lắm, nhưng mà cười nhiều thì lại ko tốt với những người tuýp nhạy cảm như bạn. Nhưng nói chung cô ấy dễ thương, còn hiểu dc ý bạn thì phải còn tuỳ vào thời gian
. Nhiều người cưới nhau, sống với nhau gần 10 năm mà đôi khi cũng chưa hiểu dc ý của người kia 100% nữa mà 

.

