Nói chung Blue_dice tranh luận "cùn" quá. Cậu nên nhớ bây giờ không có Japan mà chỉ có Area 11, Japanese chỉ là những con sâu bọ sống ké trên chính mảnh đất của mình chính vì vậy nên sau khi thành lập Japan thì Japanese sẽ được trở lại cuộc sống làm người chứ không phải sâu bọ như trước đây. Đừng có hỏi nó có hạnh phúc hơn hay không. Chỉ có những thằng Britania ở Area 11 mới không hạnh phúc thôi còn bọn Japan thì hạnh phúc là cái chắc, chính thằng Lulu cũng muốn sau khi giải phóng sẽ biến Japan thành 1 đất nước hòa bình và phát triển vì đây sẽ là nơi để em gái nó sống cuộc sống thanh bình
. Mà tính thằng Lulu thì bao giờ cũng phải đạt được mục đích, không bao giờ làm nửa chừng. Chả bao giờ có chuyện nó giải phóng Japan xong vứt đấy cả.
. Mà tính thằng Lulu thì bao giờ cũng phải đạt được mục đích, không bao giờ làm nửa chừng. Chả bao giờ có chuyện nó giải phóng Japan xong vứt đấy cả.Xin lỗi chứ theo nghĩa chính xác thì chữ "lợi dụng" ở đây thì phải như là thằng cha Emperor lợi dụng suzaku hay Lulu lợi dụng Rolo, có nghĩa là còn xài được thì xài, không xài được thì vứt. Hợp tác, chung sức, cùng làm... khác xa với từ "lợi dụng", đừng có đánh đồng nó như thế!Thì Toudou chưa đủ trình nên mới phải lợi dụng Zero. Chữ "lợi dụng" có vẻ nhiều người kỳ thị quá. Có lẽ mọi người hiểu "lợi dụng" là xấu. Thực ra lợi dụng ở đây chả có gì xấu xa cả. 2 bên cùng kẻ thù, liên kết lại để chiến đấu, gọi là lợi dụng cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng thực tế vẫn là dùng những cái mà người kia có, mình không có, bù đắp cho nhau.
.
. Quan trọng là nhìn theo góc độ nào thôi. Biệt động Sài Gòn thì chúng ta gọi là anh hùng, nhưng đối với chính quyền Ngụy thì là khủng bố

:


Lulu làm nóng người:p:p cho cô ấy:cool::cool:thì từ sau ep đó mọi nguời mới bảo anh ấy ko bị bất lực mà:'>:'>