Dr.Strange
Phế nhân thiên cổ
- 2/11/16
- 18,582
- 26,189
1. Ngoài đời kiếm được thằn lằn với tinh tinh to xêm xêm nhau, cho 2 con nó đánh đi rồi nói tiếp
Nó đang ngủ, có bom/biển lửa kéo nhiệt độ cao nó mới tỉnh lại đi kiếm ăn, đã biết trời trăng vẹo gì mà kéo quân?
2. Hiểu sao bét rồi người ạ, trò quật đuôi ấy ý chỉ là nó là động vật thông minh, dek phải loại ngu si bạ cái gì cũng bỏ vào mồm ăn chứ dek phải đuôi nó có điểm gì đặc biệt hay skill của nó, càng được củng cố hơn với cái trò bẫy Kong, nó thua Kong vì nó bị hội đồng chứ đéo phải do sức nó thua Kong, đéo có con người thì Kong nó tạch từ khúc bị trói cmnr
3. 2 pha rõ ràng nhất? Ừ đúng vì nó muốn nhấn mạnh sức con Kong, và sau 2 đòn rõ ràng nhất đó kết quả con thằn lằn nó có si nhê gì không? Ngoài ra bạn có để ý là con thằn lằn lúc nào quay cơ thể nó cũng nằm ở phần trên, cao hơn hẳn con Kong không bạn? Toàn bộ nó là thủ pháp nghệ thuật khi quay phim lột tả thế thượng và thế hạ đấy chứ đéo phải là tại vì con thằn lằn muốn đánh là phải bò lên tuốt trên đấy đâu.
Đoạn cuối? Đương nhiên rồi, sức nó đuổi hẳn từ quả bắn vào hốc mắt, đoạn cuối nó chỉ chằm chằm hướng vào con nữ chính trên tay Kong chứ có còn đánh con Kong qué đâu
Dek ngã lăn ra/ lếch đi # sung sức nhé thanh niên
4. Muốn lôi lý do Kong yếu ơi là yếu trước khi đánh con thằn lằn, thế phim nó có cho biết Kong nó bị thương nặng thế nào không hay chỉ quệt quệt máu là thương nặng? Thương ngoài da mà đúng chỗ thì máu nó cũng lên láng đó bạn. Với cả Kong nó vừa đánh vừa nghỉ giữa mỗi trận chứ đéo phải là 1 mình chống cả đội quân càng đánh càng yếu như bạn đang tả nhé
Cũng nhắc luôn là phim cũng đề cập là lũ thằn lằn đấy nó ngủ trong hang, đến khi có quả bom nổ hay chấn động mạnh xuống lòng đất nó mới tỉnh dậy, tức là đánh với cái bụng rỗng nhé, muốn biết cảm giác đánh với cái bụng rỗng thế nào thì tuyệt thực tầm 1 tuần rồi sẽ hiểu. Còn chưa trưởng thành, thế biết cái chưa trưởng thành của nó là giai đoạn nào không bạn? Con trưởng thành? Ở con người, nếu tính 18 hoặc 20 tuổi là tuổi trưởng thành thì 17 tuổi nó cũng đang là giai đoạn chưa trưởng thành đó, ở đây là đang so sánh giai đoạn chứ dek phải so sánh người với tinh tinh nhé
Kong nó chủa đảo? Đi xem lại phim, chú ý thoại lúc cả đám vào trong cái hầm(?)/chồi(?) của đám dân tộc khi nó giởi thiệu Kong + bầy của nó + đám thằn lằn nhé, tả rất rõ Kong nó là thánh là vua là do dân nó tôn nó lên vì nó bảo vệ cả đám chứ dek phải là do nó sức mạnh vượt trội, và nó là chúa đảo khi mà đám thằn lằn nó nằm ngủ dưới lòng đất hết, chỉ mới tỉnh lại từ lúc cả đám thả bom địa chất, trước đó là cả đàn của Kong chết hết vì đàn của con thằn lằn, mô tả y hệt như đám thằn lằn là thiên địch của đàn con Kong nhé
bọn thằn lằn là thiên địch của mấy anh thổ dân mà,sau này có Kông nó bảo kê nên hòn đảo mới tạm yên bình thôi.Bố mẹ Kông chết dưới tay bọn nó khả năng là do bọn nó đông quá đánh éo lại thôi chữ không phải vì yếu hơn bọn thằn lằn nếu quân số ngang ngửa thì bọn thằn lằn tuyệt chủng luôn rồi
Trận cuối nếu không có yếu tố khách quan như con Kông bị thương,ăn hành trước đấy,rơi vào đống xích thì con Kông nó thắng con thằn lằn ấy chứ.Con này cơ bản dùng sức lao vào cắn xé với quất đuôi thôi trong khi con Kông linh động hơn nhiều,ít nhất về trí thông minh hơn đứt con thằn lằn nhoé
Trận cuối nếu không có yếu tố khách quan như con Kông bị thương,ăn hành trước đấy,rơi vào đống xích thì con Kông nó thắng con thằn lằn ấy chứ.Con này cơ bản dùng sức lao vào cắn xé với quất đuôi thôi trong khi con Kông linh động hơn nhiều,ít nhất về trí thông minh hơn đứt con thằn lằn nhoé





