nekoyuki nói:
Mưa . Trời vẫn mưa . Mưa rất to ko ngớt . Korangar nhìn trời qua những chấn song . Kể từ lúc anh bị bắt vào đây đã là một tuần . Bọn quan phủ đã cướp hết nhà cửa . Tài sản và cả hiền thê yêu quí của anh . Bọn chúng ko cần biết là anh phạm tội gì ? Ngày mai là ngày anh bị xử chém . (Tìm cách thoát nào . Nhà ngục trên núi cao , hẻo lánh )
Sao tàn nhẫn vậy trọng tài :o . Mới vào đã gặp cảnh thê thảm chờ chết roài.
Để viết lại thành truyện cho hay
Bộp, một giọt nước bắn vào mặt Korangar làm y giật mình choàng tỉnh. Ngoài trời đã mưa từ bao giờ. Korangar rất thích mưa, mưa thường mang lại cho y những thi hứng bất chợt. Ngày y gặp nàng, cũng là một ngày mưa....
Nhưng tất cả đã trở thành ký ức, những giọt mưa rơi ngoài kia chỉ làm y thêm xót xa trong lòng. Korangar cũng hiểu mình không có thời gian để thở vắn than dài nữa. Ngày mai là ngày y bị đưa ra pháp trường xử tử vì một tội mà y không hề phạm. Nhưng y không muốn chết một cách thiếu minh bạch như vậy, y còn nhiều việc phải làm, phải trả thù!!!
Mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng hạt, gió lùa từng cơn qua chấn song nhà tù. Trên người Korangar chỉ có bộ áo mỏng manh dành cho phạm nhân, nhưng y không thấy lạnh, "trả thù" - chỉ cần nghĩ đến hai từ này là trong lòng y lại bừng lên một ngọn lửa. Không còn thời gian nữa, Korangar cẩn thận xem xét lại những gì mình có. Y vốn là một tú tài, võ nghệ chẳng có bao nhiêu, không thể giống như các anh hùng đại hiệp phá tan nhà ngục rồi xông ra được. Chỉ có thể vận dụng cái đầu. Vũ khí quan trọng cuối cùng của Korangar là 500 lạng bạc, sau khi y bị bắt đã vô tình tìm được.
Thật hài hước, quan phủ ức hiếp lương dân, người tốt bị hại đến không ngóc đầu lên nổi, và tiền lại được tìm thấy trong lao ngục. Suýt chút nữa Korangar đã bật cười thành tiếng, tiếng cười đọng lại từ muôn vạn giọt nước mắt.
Sắp đến giờ ăn rồi, mỗi ngày cứ vào giờ này là viên cai ngục lại mang suất cơm vào cho y. Và đó là lúc y thực hiện kế hoạch cho mình. Gọi là kế hoạch cho to tát, thực chất chỉ là hối lộ, y hy vọng với số tiền và tài miệng lưỡi của mình có thể thuyết phục được gã cai ngục.....
Hối lộ được không trọng tài ơi, chứ war 15 thì làm sao vượt ngục được