[Max]
Donkey Kong
- 23/8/06
- 347
- 19
Vào năm ngoái tớ quen 1 người con gái qua giới thiệu của đứa bạn gái học cùng lớp , quen được 1 thời gian thì thấy không hợp nên chia tay , sau 1 lần cãi nhau dữ dội tớ tự động tắt sim và không liên lạc với cô bé đó
Thời gian đó để bớt chán , có đứa em trong nhà rủ đi uống cafe với cô bạn nó mới quen, lần hẹn đầu tiên cô bạn đó dắt theo 1 người bạn tên là X, điều trùng hợp là X lại là người bạn thân của cô bé tớ mới chia tay , lúc đầu tớ ngại nên mỗi lần cả đám 4 đứa đi chơi, tớ thường chỉ im lặng không dám lên tiếng , lúc đó ấn tượng của tớ về X là 1 cô bé bình thường đeo kính trông hơi ngộ, mỗi lần dạo phố chỉ nói chuyện cho zui rồi thôi không có liên lạc gì ,
Sau 1 thời gian không gặp vì 2 đứa kia đã quen nhau nên tớ toàn ở nhà, đi vướng chân thêm
, 1 ngày nọ tớ gặp lại X , cô bé ngày xưa đã thay đổi, đôi kính đã được gỡ ra , trông khác hẳn khi xưa, dễ thương như 1 người hoàn toàn khác :(
Lúc này không hiểu vì sao , tớ lại muốn quen với X , không phải vì X dễ thương hơn mà vì lúc trước mới gặp cũng muốn nhưng bị cô bạn của X cảnh báo đừng có mà quen , mới chia tay xong thì mang trong người cái tai tiếng nên đành chấp nhận,tớ cũng tuân thủ cái cảnh báo đó
Giờ qua tìm hiểu thì X mới chia tay với người yêu , lại được có người khuyến khích nhưng tớ không thể tiến tới dù rất muốn vì các lí do giang hồ đồn :
Thằng đểu giả kua luôn đứa bạn của bạn gái cũ
Thấy dễ thương nên kua chắc gì thật lòng
Không muốn làm người thứ 3 phá đám vì 2 người kia quay lại thì sao.
Tớ phân vân không biết đó là tình cảm nhất thời hay là thật nên để nó trôi theo vài tháng, sau mấy tháng cuối cùng tớ quyết định làm theo con tim mách bảo, Tình hình là con bạn thân nhỏ đó bật đèn xanh cho tớ tấn công ( hồi trước phòng thủ ko cho quen ghê lắm ) ko biết tại sao nữa
Hôm bữa sinh nhật con bạn có tớ + X + bồ cũ X , thấy thằng bồ cũ của X uống say lên lúc sau nhè nhè ,tớ thấy cũng tội nên không biết có theo không nhưng thằng em trong nhà kêu là chia tay giờ ko có t/c giờ chỉ là bạn thôi
Mọi người cho tớ 1 lời khuyên nha :)
Thời gian đó để bớt chán , có đứa em trong nhà rủ đi uống cafe với cô bạn nó mới quen, lần hẹn đầu tiên cô bạn đó dắt theo 1 người bạn tên là X, điều trùng hợp là X lại là người bạn thân của cô bé tớ mới chia tay , lúc đầu tớ ngại nên mỗi lần cả đám 4 đứa đi chơi, tớ thường chỉ im lặng không dám lên tiếng , lúc đó ấn tượng của tớ về X là 1 cô bé bình thường đeo kính trông hơi ngộ, mỗi lần dạo phố chỉ nói chuyện cho zui rồi thôi không có liên lạc gì ,
Sau 1 thời gian không gặp vì 2 đứa kia đã quen nhau nên tớ toàn ở nhà, đi vướng chân thêm
, 1 ngày nọ tớ gặp lại X , cô bé ngày xưa đã thay đổi, đôi kính đã được gỡ ra , trông khác hẳn khi xưa, dễ thương như 1 người hoàn toàn khác :(Lúc này không hiểu vì sao , tớ lại muốn quen với X , không phải vì X dễ thương hơn mà vì lúc trước mới gặp cũng muốn nhưng bị cô bạn của X cảnh báo đừng có mà quen , mới chia tay xong thì mang trong người cái tai tiếng nên đành chấp nhận,tớ cũng tuân thủ cái cảnh báo đó
Giờ qua tìm hiểu thì X mới chia tay với người yêu , lại được có người khuyến khích nhưng tớ không thể tiến tới dù rất muốn vì các lí do giang hồ đồn :
Thằng đểu giả kua luôn đứa bạn của bạn gái cũ
Thấy dễ thương nên kua chắc gì thật lòng
Không muốn làm người thứ 3 phá đám vì 2 người kia quay lại thì sao.
Tớ phân vân không biết đó là tình cảm nhất thời hay là thật nên để nó trôi theo vài tháng, sau mấy tháng cuối cùng tớ quyết định làm theo con tim mách bảo, Tình hình là con bạn thân nhỏ đó bật đèn xanh cho tớ tấn công ( hồi trước phòng thủ ko cho quen ghê lắm ) ko biết tại sao nữa
Hôm bữa sinh nhật con bạn có tớ + X + bồ cũ X , thấy thằng bồ cũ của X uống say lên lúc sau nhè nhè ,tớ thấy cũng tội nên không biết có theo không nhưng thằng em trong nhà kêu là chia tay giờ ko có t/c giờ chỉ là bạn thôi

Mọi người cho tớ 1 lời khuyên nha :)
..... Mà nế là tui thì tui cứ tiến từ từ :'> .......... Đánh du kích nhiều khi thấm hơn là công khai
........
. Miệng lưỡi thiên hạ để tâm làm gì . Có cơ hội là tới , để nó vuột mất thì lại tiếc thôi .

, chỉ thích corona 

