Kung Fu Panda 4 ‍(8/3/2024)

phần này boss chơi vũ khí nữa, chính ra lại kiểu đấm đá võ nghệ tay k như p1 thì hay hơn.
Mình thấy đấu trí như phần 2 mới hay, chứ tay chân thì chán. Villain càng về đấu trí nhiều càng hay.
 
đấu trí thì hạn chế độ tuổi xem phim, hoạt hình con nít đi nhiều, tụi nó thích coi đánh nhau hoành tráng, chứ đấu trí thì sợ rạp chỉ có vài thanh niên tự kỉ đi xem quá =]]
nói chứ mình cũng thích boss p2, đánh cũng đẹp :">
 
Cái phim panda này đấu võ nhiều làm gì, loãng phim, quan trọng nhất là phải hài. Chứ võ của mấy con gấu với con hổ rắn thì có gì hay ho đâu.
 
mong đợi phim này sau Dr. Strange sang năm xD
 
Nói chứ p1 có trận 5 anh em siêu nhân vs tailung trên cầu treo là ấn tuong nhất. Hài nhất là con bọ ngua bé tí mà khoẻ vãi. Tailung phá ngục cũng đã. Sang p2 chả nhớ đc trận nào ấn tuong ngoài mấy khẩu pháo
 
đấu trí thì hạn chế độ tuổi xem phim, hoạt hình con nít đi nhiều, tụi nó thích coi đánh nhau hoành tráng, chứ đấu trí thì sợ rạp chỉ có vài thanh niên tự kỉ đi xem quá =]]
nói chứ mình cũng thích boss p2, đánh cũng đẹp :">
Công nhận :2cool_sad:
Kể ra thì xem những phim từ hồi trước đến năm 2008 thì có rất nhiều villain đấu trí, đến cả đấu tay chân cũng vẫn có trò lập ra mấy cái bẫy khó lường. Từ năm 2009 trở đi, các villain chủ yếu là đấu tay chân, ít villain có trí óc nữa nên thấy chán :9cool_too_sad:
 
Mình thấy phim này chủ yêu những pha võ thuật của PO nhưng được thực hiện 1 cách hài hước mới là điểm nhấn của phim ! chứ phim HH mà đấu trí hại não mưu hèn kế bẩn thì lại kén ng xem [-X
 
Phần 1 mình xem ở nahf lâu lắm rồi mà vẫn nhớ 1 tý

Phần 2 mình xem ở rạp mà chả còn đọng lại tý nào luôn :v
 
^ hehe không hẳn là khó tính, chỉ là không nhớ thật. Tính ra cũng 4 năm rồi còn đâu, nhanh thật :cuteonion37:
 
Phim này coi phải nói là tính nghệ thuật cực kì ấn tượng, màu sắc và độ thẩm mỹ của từng khung hình cực kì cao. Duy chỉ có cái việc con gấu nó nói nhiều quá thì rất là bực mình, cái kiểu của thg cha Jack Black nói nhiều nói lố nhưng vô duyên.

Phần 2 chỉ thích nhất mấy đoạn tuổi thơ của con Po, con gấu con dễ thương bỏ mẹ, muốn có 1 con nhồi bông y chang để nhà chưng ghê.
 
phần này anh gấu học giáng long thập bát chưởng à, nhìn con rồng đẹp vãi :x
 
Po đắc đạo đánh Hàng Long thập bát chưởng kìa :7cool_waaaht:.
 
Móa Phi long tại thiên kìa :4cool_oh:
 
:4cool_doubt: Boss kỳ này thấy đụt đụt ko nghiêm túc như 2 con boss đầu nhỉ .......:5cool_big_smile: sữu nhi
 
Chắc là tào lao lúc đầu, gặp lại bố, xong tào lao khúc giữa, về làng gấu trúc, xong boss xuất hiện, xong lại tào lao, rồi training vớ vẩn, đến cuối combat tổng hết phim.
 
Chắc là tào lao lúc đầu, gặp lại bố, xong tào lao khúc giữa, về làng gấu trúc, xong boss xuất hiện, xong lại tào lao, rồi training vớ vẩn, đến cuối combat tổng hết phim.
:1cool_look_down: Đừng có quên đây là phim HH cho con nít xem ko phải phim hàn lâm đâu mà đòi hỏi
 
Phần trước có đoạn quá khứ của Po còn đỡ nhí nhố. Sợ phần này nhí nhố toàn tập luôn :))
 
_ Kungfu nhí nhố :v quẩy rồng hàng long thập bát chưởng ... :v
 
Back
Top