Game live serving thì bôi tới đâu vẽ tới đó thôi. Lore khủng như bọn wow 1 thời game sống dai quá trây trét tùm lum thành bãi rác fan chửi như chó. Ngay cả bọn show dont tell hype lore max như dark soul, elden ring, lore cũng plot hole fuck logic lòi ra. Cái đám mother of super yapping Crpg như baldur gate, divinity, pathfinder thì may ra lore còn gọi là tốt (chất lượng+chặt chẽ) vì bọn này chả khác gì tiểu thuyết hình ảnh.
Mà thiên hạ cứ hype ba cái ''cài cắm'', làm như tranh giải nobel văn học ko bằng, như khoái lạc song châu rồng viết tới đâu rặn tới đấy, lore = con card kể cả bản gốc của cụ akira nhưng truyện vẫn đỉnh chóp vãi lol. Rover tới map mới kudog khơi khơi đẻ ra thêm chục em xinh tươi chui từ lỗ rún ra cho mấy thằng anti cay khoái lạc song châu chơi. Cài lore cho lắm xong ko cho skip cũng vậy