Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mới chưa được 1 tháng từ chap mới nhất màlâu quá ko có chap mới , drop rùi hả ae


Mao mao này mới là mao mao xịn khi dịch sang tiếng việt này. Còn em main là miêu miêu
Không rành về mấy cái hệ thống lầu xanh lắm, hồi xưa tưởng tú bà là chủ lầu xanh (bỏ tiền ra mua gái giá rẻ, nuôi rồi cho đi tiếp khách hoặc bán giá đắt khi có cơ hội), theo trong truyện này thì không biết lão bà có phải chủ hay chỉ là quản lý của lầu xanh, nếu bả không phải chủ thì sao có quyền quyết định bán con Mao Mao như nó luôn lo sợ đầu truyện? Còn nếu bả là chủ thì sao bả không có quyền quyết định nên "thả" con kỹ nữ nào? Như vụ mẹ con Mao Mao thì thấy lão bà cũng tốt với đám kỹ nữ, nếu mẹ con Mao Mao thực sự yêu ông bố con Mao Mao thì cứ thỏa thuận ngầm bán rẻ là được.
Với lại mấy con kỹ nữ hạng top thì kiếm tiền rất dễ, như Mao Mao nói trong số 3 con top thì có 1 con đã trả đủ tiền chuộc thân, có thể quit bất kỳ lúc nào, nhưng nó vẫn tiếp tục làm vì dam mê thôi. Vậy sao mẹ con Mao Mao (cũng thuộc hàng top) lại bi thảm đến vậy.
Nhân tiện con Mao Mao là do má nó sinh ra chứ không phải bị bán vào kỹ viện, có cha nuôi hẳn hoi, tức là không nợ nần gì cả, thì sao vẫn bị ép đi làm kỹ nữ?
Mà mấy cái kiến thức trong truyện có dựa trên kiến thức thật không hay do tác giả chém nhỉ? Ví dụ chuyện socola là thuốc kích dục, bột mì biến thành chất gây nổ...Với lại hình như lúc mẹ con Mao Mao quẫn trí thì đè con bé ra chặt ngón tay, không biết có chặt chưa, mà con bé bảo ngón tay có thể mọc lại (WTF?), với lại ngón út của nó bị gãy nên ông bố mới nhận ra.