Hmm ,Tui bắn cũng ko phải là nhiều nhưng cũng ko thể nói là ít .THực ra là rất có nhiều những kỷ niệm vui .Xen vào đó cũng là những kỉ niệm buồn ::(
Kỷ niệm vui :
-Cùng anh em trong GBVn làm team chăn gà ,chăn thì lâu ,nhưng được cái vui vẻ ,ai ks mất thì toàn quay ra bắn lộn nhau --> rốt cuộc vẫn thắng #
-bắn 4 VS 4 ,3 VS 3 cùng anh em toàn được gọi là superr ks (từ hồi còn bắn bomer ) ,thế mới đau
-Trong 1 buổi chiều ,bắn 4 tiếng : random vào 4 dragon ,1 knight ,OMG :o
-Trong 5 ván liên tiếp ,được DK 5 lần ........

:cái này phải cảm ơn mấy đứa bạn ( ko bị block ,nếu bị block thì thành kỷ niệm bùn mất :cool: )
-Mẫy em gái xinh xinh ,suốt ngày gọi bằng anh (con gái 100% ,và lớn tuổi hơn mình :( ) .Mặc dù sau những lời đường mật anh em ,em em là 2 câu :anh ơi ,anh dễ thương wá ,anh có thể cho em đồ được ko :whew:
-Tụi nobb rủ war guild thì bùn cuời phát chấy ,vừa warr vừa chửi tụi noá --> tụi noá mis liên tọt
Kỷ niệm bùn :
-Bị ban 1 lần (khi mới lên rồng xanh ) ,cái tội chơi bot --> giờ thì ko dám nữa

-BỊ xin đồ limit :nhiều bạn bè ,nhiều đứa thân ,đứa nào cũng xin ,nhưng chả lẽ đứa nào cũng cho thì lấy đồ đâu ra mà dùng ,cái này anh em phải thông cảm cho tui
-Bắn với pro thua :thua xong cũng buồn ,nhưng rốt cuộc lại vui vì mình cũng học hỏi được chút kinhg nghiệm của người đi trước

-Mất silver dragon : hò hò ,cái này xác định từ trước .Nhưng mà dù sao cũng cố gắng sẽ cày lại cho bà con coi :P .Mong bà con ủng hộ nhìu lém
-BỌn dragon GBVN dạo này thấy GM bận hay sao mà bot ghê người ,ỨC chế pỏ pà .
Hết .BI giờ ngồi nghĩ lại kỷ niệm vui buồn của mình ,Công nhận lắm lúc súc động thiệt .Cảm ơn anh babyalo làm ra topic này nha .Những lúc chán mà nghĩ lại mới thấy ,mặc dù là cày GB điên (nhìu lúc ko mang tính chất giải trí ) ,vậy mà cunglắm lúc mới bít thế nào là giải trí bằng gunbound
Chúc bà con ngày càng vui vẻ nhìu nhìu nha hì hì
-