kechienthuat
Donkey Kong
- 13/5/04
- 464
- 0
Ai trong bất kỳ chúng ta cũng từng có một thời là lính mới trong gamevn ,nhưng khi tham gia mỗi người thường có những cảm giác khác nhau ,hoặc là bỡ ngỡ hoặc là cảm thấy lạ lùng,nhiều khi muốn viết nhưng không dám chỉ là đọc lướt qua thôi ,tôi thì vốn dĩ đaàu tiên là ở bên hội vườn đào ,nhưng do cũng là dân yêu AOE và cảm thấy rất bất bình vì tình trạng hiện nay của Foroom nên cũng thường xuyên góp và tranh luận cùng mọi người ,thiết nghĩ hiện nay mọi người không cảm thấy hứng thú với AOE nữa ,các thành viên kỳ cựu thấy ngày càng ít .mọi người bàn về những vấn đề chẳng hợp với cái tên của Room già cả ,tôi lập ra rroom này để huynh đệ cùng nói cho nhau nghe về cái cảm giác đàu tiên của mình khi tham gia với GAmevn.