Cái tái lập lịch sử này là 1 dạng diễn tuồng chứ còn gì nữa

Chả có gì phải đánh nhau chết người thật sự hay phải "nghiêm túc đúng kịch bản" hết. Cũng như việc lão sếp của Tres ban đầu có dự định là đem 1 loạt thuyền ghẻ ra để cho thua là hết trận, còn bên Anh thì mời quân đánh hộ. Việc tái lập lịch sử tùy hai bên, thích làm thế nào thì làm, nếu cả hai bên chạy lon ton ra gặp nhau giải chiếu đánh tá lả chán chê ở 3 chỗ rồi đến chỗ số 4 tất cả quân Tres cúp đuôi chạy về thì có sao ko? Chẳng sao cả, vì đúng lịch sử, Testament Union chả làm được cái gì, bày tỏ quan ngại chắc.
Nhưng vì sao hai bên lại phải nghiêm túc? Vì liên minh tái lập lịch sử trên danh nghĩa nó là cộng đồng, nhưng tuồng nó vẫn là tuồng, còn bản chất của các nước là đều muốn đánh nhau, đều muốn hạ gục các nước còn lại để thành bá chủ. Hoặc ko thì chí ít là phòng thủ, giảm thiểu thương vong từ các nước đối địch.
Ý của Anh là muốn giảm thiệt hại thấp nhất để có thể đánh bại được Tres, còn Tres vừa muốn đỡ thiệt hại, vừa muốn Anh mất mát nhiều trong trận này (thậm chí nếu có trường hợp Tres đánh chết 99% quân Anh rồi toàn quân đóng kịch thua chạy rút lui nó vẫn là đúng sử).
Vì thế nên Anh muốn nhờ Musashi đánh thua, cho Tres ăn tạ càng nhiều càng tốt, ngược lại Tres kế hoạch đầu tiên là ko đánh tử tế nữa, vì hiện giờ Anh ko ra mặt, bảo toàn thực lực.
Nói chung căn bản phải hiểu đây là toàn thế giới đang muốn thịt nhau và làm thế nào cho nước mình có lợi nhất cho việc diễn tuồng tập thể này, các phe mượn danh nghĩa tái lập lịch sử để gần như 1 cái cớ chính trị thôi, bản thân Musashi cũng là một phe có mục đích riêng chứ ko phải có mục đích lịch sử, nhưng về mặt chính trị vẫn phải tự nhận là phía hào hảo, vì mục đích chung, ra mặt ủng hộ Union...vân vân