Kyoukai Senjou no Horizon - Horizon in the Middle of Nowhere

thế mà lại hay...thà dàn trải ra đều các nv còn hơn chỉ tập trung mỗi 1 đứa từ đầu đến cuối
 
Tập này 2 chú Treasurers: Charles (England) với Shiro (Far East) debate nhau khá thật, nhất là cái trò dogeza, Shiro sân nhà lấn át thấy rõ :)).

Gian thương pokerface kinh thật, mới ngồi vào bàn là đã bảo khỏi đàm phán =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình chờ đến khi nào thằng Tenzou nó làm xong onsen đã :-"
 
đoạn thương lượng mua thịt, thằng Charles lúc đầu khi nghe đề nghị về festival nó đưa ra yêu cầu là 3 ngày, sau khi dogeza thằng Shiro đưa về 3 ngày, thì tụi nó lại không chịu nhỉ?
 
đoạn thương lượng mua thịt, thằng Charles lúc đầu khi nghe đề nghị về festival nó đưa ra yêu cầu là 3 ngày, sau khi dogeza thằng Shiro đưa về 3 ngày, thì tụi nó lại không chịu nhỉ?

cái đấy là trò bluff của charles thôi, chứ nó ko chuẩn bị các thứ kịp trong 3 ngày được. sau đấy shiro dùng chính cái nó nói để đập lại nó
 
đoạn thương lượng mua thịt, thằng Charles lúc đầu khi nghe đề nghị về festival nó đưa ra yêu cầu là 3 ngày, sau khi dogeza thằng Shiro đưa về 3 ngày, thì tụi nó lại không chịu nhỉ?
xem phải hiểu ý :)), ngay đoạn đầu con bé Heidi cũng có giải thích với đám Musashi rằng England không thể chuẩn bị kịp việc chuyển hàng trong 3 ngày được, trận debate khá đỉnh giữa 2 thằng gian thương =). Mà có vẻ chú Charles không "poker-face" bằng thằng Shiro :)). Ban đầu Musashi cũng chỉ muốn kỳ kèo 11 ngày thôi, sau thằng Charles tính nói "Tes..." đồng ý 11 ngày, thì ra là các chú phe Far East còn lá bài cuối là đem con bé Suzu sang làm sứ giả con tin :)) thêm được 2 ngày là 13 ngày Festival... mà hình như địa điểm đến của Suzu được tính toán trước sẽ là London Tower, cũng là nơi Mary....

Đang thắc mắc, cả bọn chắc mắm 2,000 tấn thịt chỉ còn hạn dùng trong 2 tuần, mà sao bọn này dám bán cho England? Mặc dù 2,000 tấn bọn này ăn được tận 1 tháng =))

Cơ mà thằng Muneshige bị Futayo đánh tới giờ chưa tỉnh X_X, còn bị mất chức... ai spoil phát vụ Gin bị mất 2 cánh tay đi :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Charles muốn đạt đc 7 ngày, Shirojiro muốn đạt đc 11 ngày. Quả cuối chú Shirojiro dùng cái bluff của Charles lúc đầu 3 ngày làm thằng Charles lâm vào thế bí, do đó nó vội vã đổi vai thương lượng với Shirojiro =)
 
^ thằng Shirojiro khá đỉnh ở điểm này, bàn bạc với dogeza cho đã rồi bluff lại 3 ngày và vụ "khỏi thương lượng" ngay đầu trận :))... poker-face như shirojiro thì thằng Charles chả biết chú ấy nói thật hay đùa... lolz lợi hại.
 
chú Shirojiro cứ liên quan đến $ thì chắc ko phải bàn rồi =) quả cuối chính xác ra con tin ko thực sự là Suzu mà là Futayo với Adele, tương đương với strongest offense với strongest defense

tiện lợi cử luôn Suzu đi thám thính cái London tower với cái sound em nghe thấy, kèo này chú Shirojiro ăn đc tất cả, bó tay thật =)
 
Đại khái là Musashi có 2000 tấn thịt nửa tháng nữa hết hạn cần bán, Anh thì đang cần tích trữ lương thực chuẩn bị cho Spanish Armada. Nếu mua được thịt của Musashi thì bọn nó sẽ không phải lo lắng cho nhu cầu hàng ngày mà tập trung dự trữ được, vì thế thằng Charles sang để đàm phán. Bọn nó dự tính là để tiêu thụ chừng đấy thịt trước khi hết hạn thì cách tốt nhất là tổ chức lễ hội chung giữa hai trường Musashi và Oxford, vấn đề nằm ở chỗ Anh muốn mua rẻ còn Musashi muốn bán đắt. Nếu có thể tiêu thụ hết số thịt trong festival là tốt nhất vì nhu cầu nhiều, bán được giá còn nếu để qua festival mà vẫn chưa bán hết thì nguy cơ bị ép giá do sắp tới hạn sử dụng. Shiro muốn kéo dài thời gian lễ hội để bán hết đống thịt với giá hời còn Charles muốn ép giá để mua rẻ, thế nên ban đầu nó gia cái hạn là 3 ngày festival, mục đích là muốn Musashi giảm giá để kéo dài ngày làm festival ra chứ thực ra bọn Anh nó không thể chuẩn bị kịp việc tiêu thụ 2000 tấn thịt trong 3 ngày được. Shiro nó dựa vào cái này để đoạn sau quay qua ép Charles phải kéo dài ngày ra.
 
ko hiểu lắm khúc này...nếu mua thịt dùng để trữ cái khác thì nó phải dùng dần trong 2 tuần chứ nhỉ? sao lại dùng hết 1 lần trong festival làm gì
 
Thịt nó mua của Musashi để đáp ứng tiêu thụ hàng ngày, trong khi số đúng ra sẽ được dùng tiêu thụ sẽ đưa vào kho dự trữ.
 
thì ý của tui là thế.....thịt này nó mua để dùng hàng ngày và dự trữ cái khác...nhưng sao lại ăn hết 1 lần trong festival thay vì dùng dần trong 2 tuần....dùng hết 1 lần trong festival thì nó dự trữ mấy cái khác kiểu gì
 
?....
cậu nghĩ cái festival diễn ra trong 1 ngày? Còn cả thời gian chuẩn bị + vận chuyển này nọ nữa cũng mất 2 tuần, không tính thời gian diễn ra fes
 
2 tuần sau chuẩn bị chiến với Spanish Armada cần lương thực , cái festival này vốn dĩ đc lập ra để che mắt cuộc mua bán ngầm của England với Musashi trước Testa Union. Vốn dĩ ở tình hình hiện tại England cũng ko thể giao dịch với ai khác đc nên buộc lòng phải tìm đến Musashi.
 
thì ý của tui là thế.....thịt này nó mua để dùng hàng ngày và dự trữ cái khác...nhưng sao lại ăn hết 1 lần trong festival thay vì dùng dần trong 2 tuần....dùng hết 1 lần trong festival thì nó dự trữ mấy cái khác kiểu gì

Cái fes này nó kéo dài tận 11 ngày, mà kết thúc cái là đánh nhau với Tres Espana luôn nên số thịt này rất quan trọng để chuẩn bị cho bên Anh
 
Đại khái là Musashi có 2000 tấn thịt nửa tháng nữa hết hạn cần bán, Anh thì đang cần tích trữ lương thực chuẩn bị cho Spanish Armada. Nếu mua được thịt của Musashi thì bọn nó sẽ không phải lo lắng cho nhu cầu hàng ngày mà tập trung dự trữ được, vì thế thằng Charles sang để đàm phán. Bọn nó dự tính là để tiêu thụ chừng đấy thịt trước khi hết hạn thì cách tốt nhất là tổ chức lễ hội chung giữa hai trường Musashi và Oxford, vấn đề nằm ở chỗ Anh muốn mua rẻ còn Musashi muốn bán đắt. Nếu có thể tiêu thụ hết số thịt trong festival là tốt nhất vì nhu cầu nhiều, bán được giá còn nếu để qua festival mà vẫn chưa bán hết thì nguy cơ bị ép giá do sắp tới hạn sử dụng. Shiro muốn kéo dài thời gian lễ hội để bán hết đống thịt với giá hời còn Charles muốn ép giá để mua rẻ, thế nên ban đầu nó gia cái hạn là 3 ngày festival, mục đích là muốn Musashi giảm giá để kéo dài ngày làm festival ra chứ thực ra bọn Anh nó không thể chuẩn bị kịp việc tiêu thụ 2000 tấn thịt trong 3 ngày được. Shiro nó dựa vào cái này để đoạn sau quay qua ép Charles phải kéo dài ngày ra.

Thực ra thì sau festival là England đánh nhau luôn + thịt của Musashi hết hạn rồi, cũng chả còn ai ép giá để mua rẻ làm gì cả.

Mình ko đọc novel nên ko rõ, chỉ là đoán thôi nhé.
Mục đích của England là mua được thịt giá rẻ nhất (càng gần với thời điểm hết hạn) mà vẫn đủ thời gian để gia công bảo quản.
~> England tính thời gian cho festival theo kiểu đếm ngược, với ngày cuối cùng của lễ hội sát ngay với ngày bắt đầu đánh nhau. Charles muốn mua thịt giá rẻ nhất mà vẫn đủ 1 tuần gia công thì phải mua vào đúng 1 tuần trước khi hết hạn (sớm hơn thì giá đắt hơn, muộn hơn thì một phần thịt bị hết hạn). Lễ hội càng kéo dài thì thời gian từ lúc bắt đầu lễ hội (bắt đầu giao dịch) đến lúc thịt hết hạn càng xa, giá càng cao, ngoài ra chi phí phụ cho lễ hội ngoài tiền mua thịt cũng cao hơn.

Nếu xét về kết quả thì Shiro trúng quả ngon hơn nhiều, đương nhiên là ngoài vụ tiền bán thịt ko bị giảm quá thấp. Lúc đầu vờ thua thiệt để đổi giá thịt lấy 1 số bonus, xong đùng 1 cái đe dọa ko bán để giữ nguyên giá thịt, giữ nguyên được luôn cả bonus. Chứ ngay từ đầu đã đi thẳng tới kết quả + đòi thêm bonus chưa chắc đã dễ dàng được thế này, vì còn liên quan đến thể diện quốc gia nữa.

Nói chung cứ phải có mấy màn này xem nó mới thấy sướng :x
 
Vì thịt của Musashi còn nửa tháng nữa là hết hạn nên cả Anh lẫn Musashi đều đồng ý tổ chức lễ hội để tiêu thụ số thịt này trước khi hết hạn và Spanish Armada bắt đầu. Anh cần mua còn Musashi cần bán, vấn đề ở giá cả.

Thực ra thời gian lễ hội cả hai đã xác định từ đầu rồi nhưng Charles ban đầu chỉ cho 3 ngày để ép giá Shiro vì nếu làm thế thật thì Musashi ko có đủ thời gian bán hết 2000 tấn thịt với giá tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuy rằng còn nửa tháng nữa là quá đát, nhưng England mua thịt của Musashi ko phải chỉ để ăn đến lúc hết hạn, mà còn để preserve vứt kho dự trữ đánh nhau nữa (nếu ko thì cái giới hạn 7 ngày đã ko thành vấn đề)

Ngay từ đầu, vụ tổ chức festival mục đích chính là để che mắt người ngoài. Nói cách khác là thời điểm bắt đầu của lễ hội (thời điểm bắt đầu giao dịch) mới là vấn đề quan trọng (vì có liên quan đến giá thành và khả năng gia công bảo quản), chứ ko phải thời gian diễn ra lễ hội. England mua thịt cho quốc gia chứ có phải mua thịt cho cá nhân đâu mà cần phải mua bán trong suốt cả cái festival đấy.
 
Thời gian diễn ra quan trọng chứ vì nó phải đảm bảo sao cho Musashi bán hết được chỗ thịt đấy và Anh cũng tiêu thụ kịp trước khi Spanish Armada bắt đầu. Tổ chức festival để tăng khả năng mua và tiêu thụ của dân chúng Anh, giúp Musashi bán nhanh hơn, hết hàng trước khi Armada bắt đầu.
 
Back
Top