Kyoukai Senjou no Horizon - Horizon in the Middle of Nowhere

Bọn nó chả bảo là vào festival thì lượng tiêu thụ tăng gấp đôi còn gì :2cool_go:

Mà mình không rõ ràng lắm tại sao phải mua hết 2000t thịt rồi tổ chức fes để ráng ăn cho hết :2cool_go:

Kiểu như muốn người ta giúp nên phải bày tỏ thành ý là mua thì mua hết à :2cool_go:
 
Mục đích của England khi mua thịt sắp hết đát của Musashi là để dự trữ số lượng lớn với giá rẻ chứ có phải để dân nó tiệc tùng xa hoa trước lúc đánh nhau đâu.
Tăng khả năng mua và tiêu thụ của dân chúng Anh thì có lợi ích gì đến nhà nước với quân đội Anh.

Về bản chất thì một khi đã xác định được thời điểm diễn ra giao dịch giữa England và Musashi thì vụ mua bán đã xong rồi. Vấn đề là nếu để dư 1 khoảng thời gian từ lúc đó cho đến lúc đánh nhau thì chứng tỏ thằng Charles chưa làm tròn nhiệm vụ (càng gần sát ngày hết hạn giá thịt càng rẻ, mua từ sớm với giá cao hơn xong để đấy chứng tỏ ko đủ năng lực). Việc kéo cho lễ hội kéo dài suốt từ lúc diễn ra giao dịch đến lúc thịt hết hạn cũng là để cứu vãn danh dự cho Charles thôi.

Ngay cả việc khi Shiro tăng thời gian lễ hội, Charles ko giảm theo tương ứng mà lại tăng ngược lên nữa cũng là để giữ thể diện cho bản thân và England. Thực chất đấy đã là màn đe dọa gián tiếp ko bán thịt cho England rồi. Shiro lên từ từ nhưng chắc chắn sẽ ko bao giờ chạm đến mức 7 ngày (là mức tối thiểu Charles có thể chấp nhận), nên nếu Charles ko tự kéo lên đến mức phù hợp thì Musashi có thể thẳng thừng từ chối vụ mua bán vì ko đạt được đồng thuận, vừa chấm dứt giao dịch, vừa làm bẽ mặt England (vì là nước đề xuất giao dịch). Mấy cái này phần chìm nhiều lắm.

^ Câu đấy chỉ để đặt ra cái mốc cao nhất cho Shiro thôi. Nếu cao hơn mức đấy có nghĩa là England có mua thêm thịt cũng ko đủ để dự trữ, và chắc chắn sẽ ko thể chấp nhận giao dịch đó. Lúc đó Shiro đang thương thuyết với "ý bề ngoài" là England sẽ ko gia công thịt mà sử dụng luôn đến lúc hết hạn mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ep 4
[spoil]
iKsHVAJtOS0EZ.jpg

iXlMQFTHUCDhD.jpg

i1PL1Ni8jv2Oi.jpg

iRp07UmaIXGmE.jpg

im0FDCSoDqO7D.jpg

ibk6ZgSTyAL659.jpg

iboTMq1K84al5Y.jpg

ilYqebeSoj3Nd.jpg

ibfDBysmvUNZnZ.jpg
[/spoil]
Onsen ep nên cũng ko có nhiều để nói. Ep sau lại bụp nhau tiếp.
 
Thì Mito là con gái rượu của Werewolf Queen mà :-?
Neito Mitotsudaira is a student from Hexagone Française, and successor of the Mitotsudaira Clan. Half-human, half-wolf.

Trong đám trump của Oxford hình như cũng có 1 thằng werewolf.

raw ep 4 mà cũng hơn 42,000 lượt down :)), nhiều hơn cả cái mớ mainstream naruto, bleach...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng của Oxford ko phải werewolf, nó chỉ là chó thường thôi (thế nên gặp phải Mitotsudaira là...).
 
vừa xem xong...
Cả đám lại bàn về vụ Sex, mọi chủ nợ đều bán cái sang cho Masazumi :)), nhất là Azuma với Futayo.
Tập này thực sự ghen tỵ với bạn Tenzou :-w...
 
Chuyện, đến bố nó còn chả chịu nổi nữa là mình =))
 
Có ai giải thích cho mình cái nội dung của phim này ss1 với, xem hết 2 ep mà chả hiểu 1 cái lời giải thích gì cả, thế giới này, thiên đàng nọ, sụp đổ, nguyên nhân chiên tranh, tại sao lại là năm 1413 8-}
 
Muốn hiểu cái plot story của bộ này thì phải chịu spoiler. Dàn nhân vật thì dày đặc nhưng đều có thể biết và phân biệt được hết.

Giờ mới để ý, bọn này cầm đũa 4 ngón à @_@....

Cuối ep lúc Horizon với Tori đi dạo phố, thị đẩy Tori sang bên yêu thật :))...
ibfDBysmvUNZnZ.jpg
 
Horrible đã release offcial sub của ep4, chiến thôi :x
 
Vừa nướng xong cả cái ss1, anime công nhận nội dung mà không có cái review mà bạn kia đưa cho chắc xem từ đầu đến cuối chết vì thắc mắc mất :6cool_surrender:. Xem có nó công nhận hiểu hơn hẳn, mới thấy bộ này có cốt truyện rất hay, anh main tuy hơi bơ ngơ nhưng được cái khôn lỏi, còn lại chả biết nói sao nữa, mỗi nhân vật trong này đếu có cá tính và đặc biết nó diễn biến từ từ không rush như mấy bộ khác nên mấy cảnh chiến đấu với tỉnh củ được chăm chút rất đặc sắc.
 
mới nuốt xong ep 4 rồi, tập sau có vẻ là bọn Anh sẽ bắt đầu ra tay làm gì đó
 
Tenzou :cuteonion43:

Bọn Anh định ép Musashi vào trận đánh với Tres Espana hay sao mà phải lên kịch bản hoành tráng thế này 8-} Bắt chước lịch sử thì đánh lấy lệ cho có cũng được mà 8-}
 
Chắc nó chuyển cả đám sang space khác hay sao ấy nhỉ? Đang Fes, cả đống civilian còn đang trong tp mà :-?
 
Đấy là space do con Shakespeare nó tạo ra để cho cả lũ đánh nhau đấy (thực ra là để chị harrass anh Neshinbara =)))
 
Bọn Anh định ép Musashi vào trận đánh với Tres Espana hay sao mà phải lên kịch bản hoành tráng thế này Bắt chước lịch sử thì đánh lấy lệ cho có cũng được mà
Tái hiện chứ ko phải bắt chước :)) Nó phải tính toán sao cho có lợi cho nó chứ :))
 
Hỏi chút về cái vụ mua bán thịt của Musachi với Eng.
Về lời giải thích bên A4vf mình có thấy hơi bất hợp lý
- 2000 tấn thịt của Musashi đủ cho Anh quốc dùng trong 1 tháng, nhưng chỉ còn bảo quản được 2 tuần -> Anh Howard đến hỏi mua. Do có thể chế biến hết thịt để bảo quản trong 1 tuần -> Anh này định sẽ mua khi thịt chỉ còn 7 ngày là hết hạn -> giá cực thấp.
- Anh Shirojiro lấy cớ hội đồng thánh phổ sờ gáy, dụ anh Howard vào thỏa thuận tổ chức lễ hội trường. Do trong lễ hội, tiêu dùng sẽ x2 -> 2000 tấn thịt của Musashi có thể bán được đúng giá nếu lễ hội bắt đầu trước 2 tuần, tức là 14 ngày. Theo cách tính này thì mỗi ngày, thịt sẽ mất 100 / 14 ~ 7% giá trị.
- Ban đầu anh Trump 7 hét 3 ngày, ý anh là anh sẽ mua thịt vào 3 ngày cuối khi thịt sắp hỏng -> 7*3 = 21 % giá trị của thịt. Đây thực chất là hét giá vậy thôi, để sau này từ từ tăng lên cho dễ. Chứ mục tiêu của anh này là 8 ngày, do cần 7 ngày chế biến thịt, khi đó thì giá thịt là vào khoảng 44%
- Sau một hồi nhì nhằng, hai bên đi đến cái giá là 11 ngày, tức là 7*11 = 77% giá trị của thịt. Musashi đã hòa vốn. Nhưng sau đó anh Shirojiro gửi Futayo và Atele – Tướng phòng thủ và tấn công mạnh nhất của Musashi – sang Anh để làm con tin, tiện điều tra vụ tháp London, thế là Anh nhượng bộ lên 13 ngày => 7*13 = 7*13 = 91% giá trị của thịt.
Tổng kết lại, từ 2000 tấn thịt có thể bán được với 50% giá, Shirojiro đẩy lên được hơn 90%, cho thấy sự im3 của anh.
Mình có thắc mắc về cái ngày chuẩn bị trong anime. Theo đó phần lời của Musashi có thấy vấn đề, theo mình musashi chỉ lời có xấp xỉ 56% (8 ngày) chứ không tới 90% (13 ngày) trong cái hạn 14 ngày thịt sẽ ôi. Phần giải thích trên không đề cập đến cái ngày chuẩn bị. Theo anime thì có 5 ngày chuẩn bị và 1 ngày nghỉ sau lễ hội. Mà trong 5 ngày chuẩn bị đó thịt sẽ không được bán ra nên thịt vị chi đã mất 35% giá trị rồi.

Mà còn 1 đoạn khó hiểu nữa.
Xem đến ep4 thì thấy họ thuơng lượngt từ ngày 20 (kể từ lúc đó thịt có 2 tuần) mà đến ngày 23 mới chuẩn bị lễ hội, đến 29 là ngày lễ hội đầu tiên vầy tư dưng họ mất toi 2 ngày trong 14 ngày cho nên mình nghĩ rằng thịt chính xác còn để đuơc 16 ngày chứ không phải 14.

Thêm vào đó có ai đọc LN cho hỏi, cái vụ giao dịch trên có đoạn nào nhắc đến Eng đc chọn ngày tổ chức không :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Chờ đọc lại chương 19 xem nó có nhắc gì đến vụ đấy không đã.

Xem đến ep4 thì thấy họ thuơng lượngt từ ngày 20 (kể từ lúc đó thịt có 2 tuần) mà đến ngày 23 mới chuẩn bị lễ hội, đến 29 là ngày lễ hội đầu tiên vầy tư dưng họ mất toi 2 ngày trong 14 ngày
2 ngày đấy là để chuẩn bị cho cái hiệp định mậu dịch, bắt đầu từ ngày 23 mới là dành cho festival, xem lại tập 3 đoạn 22:35
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc xong rồi đây

Có 1 số điểm cần lưu ý như sau:

- Nước Anh có tài nguyên khoáng sản dồi dào nhưng thiếu đất nông nghiệp, lương thực chủ yếu phải đi nhập khẩu.

- Theo đạo Tshirc thì việc làm thịt bò là cấm kỵ vì bò mang đến lợi ích cho con người, thịt bò là món ăn chính khoái khẩu của người Châu Âu. Cả thế giới chỉ có Musashi và M.H.H.R là có thể sản xuất và chế biến thịt bò nên cũng là nguồn cung chính. Tres Espana vì tuân theo giáo luật nên đồ ăn toàn hải sản.

- Viễn Đông là nơi duy nhất trên thế giới có khả năng bảo quản thịt lâu dài nhờ hầm băng (tủ lạnh á) nên chỉ có Viễn Đông mới cung cấp được 1 lượng lớn thịt ngay lập tức.

- Spanish Armanda sẽ diễn ra trong 1 tuần, thời gian này toàn bộ hải phận của Anh sẽ là chiến trường, tàu buôn không thể tiếp cận nên Anh sẽ phải dựa vào lương thực dự trữ để cung ứng cho toàn dân.

- Theo lịch sử, sau khi chiến thắng trong Spanish Armanda, Anh sẽ trở thành 1 cường quốc, vì thế sẽ phải chịu sự kiềm chế từ các quốc gia khác => giao thương sẽ bị áp chế, mua đắt hơn, chịu thuế nặng hơn, vì thế mà Anh muốn nhân cơ hội thu mua lượng lớn thực phẩm từ Musashi trước khi bị ép giá.

- Anh muốn tận dụng lễ hội để trì hoãn Spanish Armanda diễn ra vì theo Testment thì thời gian diễn ra lế hội, tất cả mọi hoạt động như đàm phán, chiến tranh đều bị cấm. Mục tiêu của Anh là trì hoãn đến ngày trăng tròn, thời điểm này tất cả các dị tộc (người sói, người thằn lắn,.....) sẽ đạt đến trạng thái thể lực tối ưu, tức là Anh sẽ có thể đánh với Tres Espana trong trạng thái mạnh nhất.

- Giá thị trường của Anh lúc này 2000 tấn thịt tươi là 45 triệu yên.

- Anh đã chuẩn bị để có thể chế biến 2000 tấn thịt trong 1 tuần để bảo quản tốt hơn(thịt tươi - > thịt xông khói, thịt hộp etc.).

- Nếu quá hạn 14 ngày thì giá thịt sẽ bị sụt còn 50%.

- Thời điểm thịt hết hạn cũng là lúc bắt đầu Spanish Armanda.

Như thế chúng ta có thể hiểu là người Anh cần tối thiểu 7 ngày để chế biến thịt đồng thời ngày kết thúc lễ hội phải là sát ngày trăng tròn để có thể lập tức khai chiến với Tres Espana. Trong trường hợp này, khả năng có lợi nhất là thời gian bảy ngày trước khi đến hạn. Bằng cách này, người Anh có thể tiết kiệm được 50/14*6 = 21%

Sau một hồi mặc cả + bluff + dogeza các kiểu thì chúng ta có 13 ngày cho festival, tức là Musashi sẽ bán được 2000 tấn thịt với 96% giá tiền cộng thêm các thỏa thuận phụ sau:

- Musashi:

+ Cử Mukai làm đại sứ, kèm theo Adele và Futayo sang Anh làm con tin (thực ra là để thăm dò London Tower).
+ Việc vận chuyển hàng sẽ do Musashi đảm nhiệm và chịu mọi chi phí.
+ Musashi sẽ chỉ thực hiện giao dịch với điều kiện đại diện bên Anh sẽ là Howard.

- Anh:

+ Mở rộng phạm vi festival đến hết tầng 2 của nước Anh.

Như vậy, chúng ta có thể thấy Shirojirou và Howard đều có lợi trong thỏa thuận này.

- Shirojirou bán được 2000 tấn thịt với 96% giá, cộng thêm 7 ngày tổ chức festival sẽ làm tăng lượng tiêu thụ các mặt hàng khác, địa điểm bán trải dài cả 3 tầng của Anh, bớt đi chi phí vận tải thì được ít nhất là 45 triệu yên. Chưa kể còn có cớ để phái Mukai vào Anh điều tra

- Howard trở thành đại diện chính thức của Anh buôn bán với Musashi, tiết kiệm được 4% tiền mua thịt cộng thêm không mất chi phí vận chuyển, nâng cao uy tín của bản thân và chèn ép các thương nhân khác của Anh, hoàn thành nhiệm vụ nữ hoàng giao.
 
Back
Top