█║▌│ █│║▌ ║││█║▌
Fire in the hole!
- 29/7/10
- 2,604
- 4,636
Nên nhớ rằng game cs là do gooseman-một người Việt mod mà ra,đã đạt được thành công vô đối.Vậy nên chúng ta cần phải tin rằng games mang thương hiệu Việt sẽ thành công.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


http://genk.vn/c195n20110312034351313/nhom-lam-game-goc-viet-thoi-tung-the-gioi-voi-hawken.chn
Tựa game này nhìn cũng khá hoành tráng, và ấn tượng là đây là sản phẩm của một studio nhỏ gốc Việt với 9 người, trong đó có 4 người Việt. Rất hi vọng một tương lai tươi sáng cho game made in Vietnam trong những năm tới![]()

bạn trên nói cũng đúng ... tất nhiên là mọi chuyện đều phải xây nhà từ nóc rồi, nhưng liệu VN có tạo điều kiện cho công nghệ game có thể được phát triển từ đúng gốc của nó :)
nhìn vào bóng đá bạn cũng thấy rồi đó, cách đào tạo trẻ ở VN như thế nào ... vì thể muốn phát triển ngành game thì thứ nhất trong mỗi nhận thức của mỗi người phải cho đó là một ngành công nghiệp và nên được đầu tư thật kĩ lưỡng ... và nếu ngày đó thành sự thật thì chắc chắn mình sẽ chơi game của VN rồi :)
Tôi, không biết đọc được ở cái entry nào của tác giả 2 câu: "cô lai anh hùng lai cô độc, thiên thu vạn kiếp vẫn độc cô". Tác giả có thể gọi là "anh hùng" trong giới IT Việt được rồi, vì không chỉ nói mà còn làm được, tôi đã thử qua demo của tác giả và có thể nói là nếu được hỗ trợ tốt và trau chuốt hơn chút nữa, tác giả có thể hoàn tất game này và có thể được liệt vào nhóm game xuất sắc nhất VN hiện tại. Tuy nhiên, như đã nói, anh hùng thì sẽ mãi cô độc, hẳn tác giả cũng thấy là tại sao tới giờ vẫn làm game độc lập mà chẳng có sự giúp đỡ nhiều từ những NPH có tâm huyết? Xin thay mặt trả lời tác giả câu hỏi luôn, tác giả là một trong số những người mà bất kỳ doanh nghiệp làm game nào cũng thèm muốn, vì đơn giản, chỉ 1 người đã làm được công việc mà rất nhiều người mới làm nổi, nhưng họ vẫn không hỗ trợ tác giả vì họ muốn tác giả nộp hồ sơ vào Cty của họ để mặc nhiên sai khiến, hầu hết những doanh nghiệp làm game tại VN chỉ đi theo lợi nhuận, chọn những người chẳng hiểu gì về game rồi làm ra một cái game quá tệ như T812, vâng, tôi đang nói tới VNG, ông trùm hút máu gamer Việt, toàn dùng đồ Hồ Cẩm Đào, đến nỗi cái game đầu tiên của VN mang cái dớp tệ hại nhất trên đời, đã vậy còn thua cả phiên bản gốc game của cái engine đó là Seal Of Evil gấp ngàn lần . Thứ nữa, họ không hỗ trợ tác giả vì muốn tận diệt những nhân tài, những người làm được việc, như những bình luận của tác giả trong một số bài post thì tôi khá hiểu tác giả rất bộc trực, thẳn thắn và nóng tính, một "vị tướng" như vậy thì nếu dùng cũng khó sai bảo vì họ sẽ thiệt thân, ở VN sống vì người khác như tác giả hiếm lắm, đa phần coi cái tôi của mình lên trên hết, đồng tiền là sức mạnh chi phối toàn bộ, không có chỗ cho nhân tài, chưa kể ở VN nặng bằng cấp, chẳng cần biết có được việc hay không, hễ có bằng là luôn hơn 1 bậc xuất phát, đó lại là cái dại của tác giả khi bỏ đại học mà theo NIIT dù phải nói rằng trong số người từng ghé blog tác giả, tài năng chắc chỉ bằng 1 phần. Tiếp nữa, ở VN, người VN tuy dở nhưng vẫn thích cưa bom và chém gió, nói vui thì nó đã trở thành văn hóa VN mất rồi, như bạn gì ở trên có nói, họ làm không được những sẵn sàng chê bai để vùi dập không thương tiếc những người khá hơn mình, nên nhớ tác giả đang sống ở VN chứ không phải 1 quốc gia châu Âu hay châu Mỹ, nơi mà người ta coi tài năng là trên hết, nhìn gần hơn, nếu Ngô Bảo Châu ở VN đã không có những thành quả như bây giờ, trong khi người VN cứ ôm quàng "Ngô Bảo Châu là thành quả VN", tác giả hẳn là người từng trải, vì theo như tôi biết, số lần tác giả bị quăng gạch tuyệt đối không thua tôi là bao, và theo như tôi nghĩ, làm game nếu thiệt thòi và không có ai chống lưng như vậy thì 1 lời khuyên là hãy hủy nó, đừng đem thiệt thòi về cho mình, xã hội ai ai cũng ích kỷ thì mình hãy cũng là 1 người ích kỷ như họ, đừng để bản tính "anh hùng" biến mình thành một người lạc loài, nên nhớ VNG, VTC, FPT ... hay bất kỳ chỗ nào khác tại VN này chẳng bao giờ đầu tư vào 1 game design chân chính, nếu không biết luồn cúi, ở VN tác giả sẽ không sống được, hãy an phận, nếu bạn sống ở một quốc gia nào khác thì những lời này hẳn tôi không cần phải nói, trái lai tôi sẽ ủng hộ bạn hết mình, nhưng giờ bạn đang ở VN, và lời khuyên của tôi, một người ngưỡng mộ bạn, cả tính cách lẫn tài năng của bạn tôi đều tâm phục khẩu phục, thì chỉ 1 điều duy nhất, đó là hãy hủy dự án này đi, trước khi quá muộn, cứ để cho người Việt là những người đi dùng hàng của nước khác, đừng cố sức mà xây dựng một thứ mang danh Việt cho những con người vốn đã mất hết tự tôn dân tộc đó, hãy đi đến chỗ nào mà người ta cần tác giả thật sự, đừng để những người chỉ biết chém gió lấn át mình, tất nhiên đây là một lời khuyên, tôi không ép tác giả phải làm theo ngay lập tức, vì tôi biết tác giả không phải tuýp người ba phải, nhưng hãy cân nhắc, dùng chính tài năng và suy nghĩ của mình mà cân nhắc cho thật kỹ. Một dự án game, tuyệt vời đấy vì nó do chính tay người Việt làm, và demo của tác giả đã khẳng định được điều đó, người Việt không hề thua kém các quốc gia khác, chúng ta có thể làm game, chỉ là điều kiện không cho phép mình tiếp tục thì mình buộc phải dừng lại. Đừng tự huyễn hoặc mình là sẽ có một nhóm nào đó hỗ trợ mình, phải tự hỏi tại sao tới giờ mình vẫn còn làm việc độc lập, và nên biết rằng mình đang ở đâu, phép vua vẫn thua lệ làng, đây là VN không phải ở Anh Mỹ