Anh giận chú làm kặc gì :). Mấy thằng trẻ trâu chém gió đấy gặp anh thì nhũn mẹ như con chi chi, tuần nào chả ngồi cafe với moclop trên Triệu Việt Vương và ra 107 Đào Tấn chơi chỗ quán Net thằng em mà mấy thằng ranh con bố láo ảo game ngồi bốc phét trong clan nào là gặp ChiPheo, gọi điện éo nghe máy ... abc... xyz. Tiên sư chúng nó gặp mình chắc quỳ mẹ xuống đất.
Với lại chú nể anh hay ko nể thì cũng chả quan trọng, game pvp thằng nào pvp giỏi đánh hay thì nể, rất đơn giản, ra ngoài gặp nhau vợ con đàng hoàng công ăn việc làm tử tế mới nể chứ ngồi trên bàn phím ảo nghe mấy thằng nịnh bợ hót thì làm cái gì. Tính anh thích nói thẳng, anh làm leader cũng hay chửi mem nhưng chửi để chúng nó khá lên chứ ko phải để xỉ nhục chúng nó, thằng nào tiếp thu đc thì chịu khó nghe chửi vài lần là hết sau đó anh em vui vẻ vì chúng nó hiểu anh nói thế cũng là chỉ bảo chúng nó thôi, thể nên mem theo anh đến giờ chúng nó mới thiện chiến và máu pvp như vậy, chứ làm Leader mà suốt ngày lên mây với mấy câu nịnh nót của mấy thằng member trẻ trâu thì anh ngứa đít bỏ mẹ. Nhìn bọn clan SOME thì biết, anh làm sub bên đấy thằng nào ko nghe kick mẹ nó luôn, ko cần phải hỏi, thế thì clan nó mới là clan Top vì nó nghe tuyệt đối, éo có chuyện như mấy ông nhà ta, bị nghe chửi có tý đã giỗi rồi quay sang chửi lại, thế thì khá thế éo đc. Các cụ ngày xưa có câu " thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng " chả sai tý nào.