Rõ ràng là sau khi nghiên cứu và nghe mọi người cãi nhau tui đã thấm thía câu "hãy tôn trọng sở thích của từng người".Mỗi người thích 1 trò chơi riêng bởi mỗi người có 1 khẩu vị riêng của mình mà ta ko thể áp đặt được.
"Thế nào là 1 siêu phẩm,GW chỉ đáng 8.9 mà thôi và vì sao WoW lại là trò chơi của 6tr người và trong tim của hàng triệu người khác"
Để đánh giá 1 trò chơi có rất nhiều chỉ số Sound,Graphics,Gameplay,Story....(Theo tôi thì đây là 4 chỉ số quan trong nhất bởi nó là Nghe,Nhìn,Thưởng Thức và Cảm Nhận).
Vậy thế nào là 1 Game hay,1 siêu phẩm:
Đó là 1 trò chơi có thể đạt được tất cả các chỉ số trên ở mức cao và quan trong là nó tạo được tình cảm trong bạn,khiến bạn xúc động,lưu luyến. Bạn luôn dành 1 vị trí trong tim cho trò chơi này,bạn yêu quí nó lùng sục thông tin về người làm(Credits),chơi lại để hiểu rõ hơn cốt truyện,phóng lên Internet đẻ tìm các soundtrack....Vậy đó,đó chính là 1 siêu phẩm là khi Game đã đạt tới ngưỡng của 1 tác phẩm nghệ thuật.
Sự quan trọng của Sound và những cái "nhỏ nhỏ" trong một tác phẩm nghệ thuật(Siêu phẩm):
Có lẽ những gì tôi viết sau đây là những điều hết sức chủ quan của cá nhân tôi nhưng xin mọi người hãy đọc để hiểu hết được đầu đề bài viết này.
VD thứ Nhất:
Trong Halflife 2 episode 1: Có 1 đoạn như sau:
Bạn đang sát cánh phiêu lưu cùng Alyx rồi bỗng có 1 cánh cửa bị khóa muốn mở thì phải đi qua một ống thông hơi sang bên kia cánh cửa để mở.Anh chàng Gordon nhà ta vốn đã quen những màn chui nhủi thế này từ thời ở black mesa rùi nên dĩ nhiên sẽ phải chui vào đó.Khi chui vào đây tôi thấy có 2 ngã rẽ tôi chọn đại 1 đường và bỗng nhiên cái ống thông hơi sập xuống,tôi lại rơi xuống căn phòng ban nãy,cô nàng Alyx xinh đẹp đang đứng đó và điều bất ngờ nhất chính là cô mở miệng cười châm biếm 1 cách dí dỏm:"back so soon?".Đó, vậy đó chính những câu hội thoại "nhỏ nhỏ" đó đã khắc họa được tính cách nhân vật và cũng là điểm khiến Halflife 2 trở thành 1 siêu phẩm,Game of the year.Có thể Halflife 2 bắn không "đã" bằng F.E.A.R vì đồ họa thấp,vì AI kém thế nhưng trong lòng tôi HL 2 vẫn là Game FPS hay nhất bởi những nhân vật trong HL thật sự "Sống" khiến bạn nhớ mãi.
VD thứ Hai:
Các bạn đã xem qua The lord of the Ring:Return of the King chưa?
Nếu chưa các bạn hãy lập tức phóng ra hàng DVD và mua ngay 1 bản đi bởi chữa xem thì bạn đã bỏ phí 1/3 cuộc đời rồi đó(nói quá:p )
Còn nếu rồi thì theo bạn trong LOTR mảng nào hay nhất nghe,nhìn hay cảm nhận(Hình ảnh,Âm thanh hay cốt truyện)?
Có lẽ tất cả đều quan trọng bởi nếu 3 mảng trên cùng hay thì mới tạo nên 1 bộ phim hay thế nhưng với tôi mảng ấn tượng nhất chính là Âm thanh.Đó là nhưng bài nhạc hay và hết sức hoành tráng,thử hỏi trong trận đánh ở Minas Tirith nếu không có những bản nhạc anh hùng ca đó thì làm sao tạo nên được trong bạn cái cảm giác rạo rực,sôi nổi như có lửa trong tim khiến bạn phấn chấn và chỉ muốn nhẩy cẫng lên.LOTR qua là 1 tác phẩm tuyệt vời tôi đã xem đi xem lại cả chục lần.
Sau 1 vài những cái VD vớ vẩn đâu đâu ở trên sau đây tui sẽ giải thích:
Vì sao GW chỉ đáng 8.9?
GW chưa đáng đạt tới cái hàng của các Siêu Phẩm bởi nó thiếu những cái "nhỏ nhỏ" khiến người chơi nhớ mãi.Ví Dụ nhé:
-Khi chơi GW tui thấy rất buồn,ồ! vì sao lại vậy đây là 1 MMORPG cơ mà,À bởi vì khi chơi GW,bạn chơi mãi,chơi suốt cũng chỉ nghe thấy tiếng chim chóc,thú rừng là hết không hề có tiếng nói con người (chỉ có mấy cái đoạn Cut-sence,mà máy cái đoạn này bạn chơi cả năm cũng chỉ gặp vài lần).Không như WoW,EQ....và các Game offline khác khi nhấn vào các NPC chúng đều biết nói,còn ở GW thì ko chúng đều bị câm,đến cái câu dễ nhất "Welcome" cũng chả thấy đâu.
-Tiếp theo là trong thế giới GW bạn thấy toàn người mẫu,họ ăn vận thật là thời trang,Bộ mặt đẹp trai,xinh gái là giấc mơ của bao người.Thế nhưng tại sao trong cái thế giới này khi giao tiếp tôi cảm thấy rất cô đơn,à cuối cùng tôi cũng tìm ra những nhân vật đẹp thật đấy nhưng chỉ như những con Búp bê,mồm ko biết mấp máy,khi nói ko có cử động nhìn thật là vô hồn.Chính điều này đã khiến GW chơi ko có cảm giác thật,bạn ko có cảm giác mình đang sống trong một xã hội mà chỉ có cảm giác mình đang chơi 1 Game hạng 2.Thế WoW thì thế nào,khi nói chuyện nhân vật biết mở mồm,mắt nhấp nháy,lông mi thay đổi,tay chân khua loạn xạ theo lời chat chính vì vậy khi chơi WoW tôi có cảm giác mình đang hòa mình vào 1 thế giới thật.
Vậy sau 1 hồi mỏi tay đánh máy giải thích như trên tôi kết luận GW có hay, nhưng nó thiếu những cái "nhỏ nhỏ" để trở thành 1 siêu phẩm,nó chỉ xứng là 1Game hạng 2 mà thôi(8.9).Nếu các bạn đã chơi qua những Game Offline như The Elder Scrolls IV: Oblivion thì chắc bạn sẽ chả còn muốn chơi những Game online như GW nữa đâu.
Vì sao WoW lại là MMORPG có đông người chơi nhất:
Lý do ư? thật ra có nhiều và tui đang tìm và đây là những lý do của tui:
Lý do thứ nhất:Trước hết là nhờ quảng cáo nhờ thương hiệu Blizzard,Warcraft......rõ ràng đây là 1 lý do lớn nhưng lý do thứ 2 cũng lớn chả kém đó là.
Lý do thứ 2:WoW chơi thực sự hay,lôi cuốn,bạn muốn bỏ cuộc sống đời thường để chỉ được chơi This game Forever.Phần này tui chả bít nói gì vì đã chơi Officical Sever đâu,vậy thì xin 1 Pro,Gosu WoW nào đó giúp tui giải thích vậy.
Lý do thứ 3:
Lý do này có lẽ rất rất chủ quan của riêng tôi đó là:
-Tôi đã rất yêu thích Warcraft,tôi là CRAZY FAN của Warcraft,Blizzard(Từ thời bé khi mà trò đầu tiên tui đụng đến là Starcraft).
-Tôi yêu thích tới mức tìm hiểu kĩ về cốt truyện,sưu tầm soundtrack,Tranh ảnh .......Tôi thuộc lòng các đoạn hội thoại trong các đoạn phim render của War,các câu nói của nhân vật có khi cả ngày tôi lẩm nhẩm những cái như:"I'm blind not dead" hay "i'm so alone in ten thousand year".....
Vậy đó Blizzard thật sự tài tình vì đã tạo nên dc những Game sống mãi trong lòng người chơi.Bạn sẽ mãi nhớ vè 1 Arthas đầy tham vọng hay 1 Illidan đầy đau khổ,tuyệt vọng luôn sống trong sự báo thù(Revenge,Betrayer).Thế nên nếu hỏi tôi hãng làm game nào có nhiều Fan nhất tôi sẽ trả lời đó là Blizzard.
-Những cái như trên ảnh hưởng rất nhiều vào cảm giác của tôi khi chơi WoW nếu bạn hiểu được như tôi thì bạn sẽ thấy WoW hay biết chứng nào.Đó là cái cảm giác sung sướng,rạo rực khi bạn đang vi vu ngựa qua Lordaeron mảnh đất mà xưa kia Arthas đã phản bội dân tộc như thế nào để giâng hiến nó cho Legion.Rồi cái cảm giác được đi thuyền từ Lục địa Lordaeron sang "Fogotten land Kalimdor",chính bằng con đường này mà ngày xưa Thrall đã giải thoát tộc Orc của mình khỏi nạn diệt vong.Rồi biết bao những địa danh nổi tiếng khác kìa Well of Eternity,15000 năm trước Illidan đã uống nước hồ này phản bội lại bộ tộc và bị giam vĩnh viễn ở World Tree,Kìa Dark Portal nó vãn đúng vững ư sau World War II..........Mảnh đất của WOW thấm đẫm lịch sử,lịch sử của nó dầy như lịch sử loài người vậy,đây là mảnh đất của huyền thoại và các truyền thuyết.
Vậy đó chính vì với thế giới(World) rộng lớn như vậy và 1 nền Lịch sử phong phú,sâu rộng nên WoW đã là MMORPG hay nhất mọi thời đại và cho đến nay có nhiều người chơi nhất,1 Siêu phẩm xứng đáng(9.5).