sephiroth2007
The Warrior of Light
- 15/4/07
- 2,196
- 38
- Thread starter
- #21
Trưa nay đang nt linh tinh thì gái nói từ hôm qua đến h chưa ăn gì nên kêu mình chiều 5h qua chở gái đi ăn tối 
Gấp quá nên chưa có plan gì nên chở gái đi ăn mì gà thôi , với lại 7h gái phải qua nhà chị nên cũng ko đi đâu tiếp dc , nên sau khi ăn uống , nói chuyện khoảng nửa tiếng rồi chở gái đi mua chút đồ , xong rồi thì lại đạp xe đưa gái dạo 1 vòng bờ sông thì 6h30 chở gái về nhà thôi , hơi ngắn nhưng cũng ko tồi
Buổi gặp này nói chuyện hơi ít tại phần lớn thời gian là ngồi trên xe đạp nên tập trung lái chứ ko nói chuyện nhiều , chỉ nói nhiều lúc đang ăn mì , nhưng cũng coi như tạm ổn , lúc đạp xe còn nghe gái hát nho nhỏ phía sau nữa cơ , yêu vãi
Thôi thì " từ từ cháo cũng nhử " , tránh trường hợp ăn dưa bở

Gấp quá nên chưa có plan gì nên chở gái đi ăn mì gà thôi , với lại 7h gái phải qua nhà chị nên cũng ko đi đâu tiếp dc , nên sau khi ăn uống , nói chuyện khoảng nửa tiếng rồi chở gái đi mua chút đồ , xong rồi thì lại đạp xe đưa gái dạo 1 vòng bờ sông thì 6h30 chở gái về nhà thôi , hơi ngắn nhưng cũng ko tồi
Buổi gặp này nói chuyện hơi ít tại phần lớn thời gian là ngồi trên xe đạp nên tập trung lái chứ ko nói chuyện nhiều , chỉ nói nhiều lúc đang ăn mì , nhưng cũng coi như tạm ổn , lúc đạp xe còn nghe gái hát nho nhỏ phía sau nữa cơ , yêu vãi

Thôi thì " từ từ cháo cũng nhử " , tránh trường hợp ăn dưa bở

lúc ăn xong cũng định trả tiền hết ấy chứ , nhưng mà chút nữa thì gái lấy ví ra đưa lại cho mình 1/2 số tiền 



