Lạ thật

Nếu như là đứa con gái nào đấy thì tớ sẽ làm như chủ thớt nhưng nếu là người mình yêu thì dẫn vào nhà nghỉ luôn cho nhanh :)) .
 
Đàn ông thích đực:-". Nói vậy chứ bác chủ thớt làm vậy là đúng rùi, mấy bác trên này chỉ được cái... tuy ko thể rằng chỉ cần em hp thì mình hp, nhưng làm được ji cho em thì làm ;))
 
Mình thật hâm mộ chủ thớt. Xin chữ ký cái nhé,nhưng mà kẻ đến sau mãi mãi chỉ là cái bóng mà thôi.
 
Nói thật nhé, trong trường hợp này theo mình nghĩ cô gái đó xem bạn như cái "thùng rác" để khi buồn thì gọi bạn ra để mà "xả". Trong thâm tâm cô gái đó biết bạn thích cô ta đấy nên mới vu vơ vói bạn như vậy, và cô gái ấy củng không hẳn là "original" nên theo tôi củng chẳng có gì mà bạn nên đau khổ ===> gặp tui là "Phập" ;))
 
Mình nghĩ là hôm qua vô thức nàng gọi cho bạn, muốn nghe giọng bạn, nhưng lại chả có gì để nói nên mới giả vờ nhầm máy
 
Cảm ơn mọi người , nhưng mình ko phải hạng người tranh thủ lúc ng khác ko tỉnh táo để có họ , mình muốn tự nhiên hơn.
 
Rất là đàn ông. Biết là khu vườn đầy hoa nhưng tại sao chỉ chọn 1? Tình là gì....
 
Cảm ơn mọi người , nhưng mình ko phải hạng người tranh thủ lúc ng khác ko tỉnh táo để có họ , mình muốn tự nhiên hơn.

Bạn nói đúng , và suy nghĩ của bạn thật đáng trân trọng :) . Có được thể xác ngta một đêm ,biết đâu sáng hôm sau được gọi lên đồn ăn sáng :|
 
Đêm qua...vê nhà đc tầm 1 h , thì em gọi...
Bỗng nhiên cười thầm và nhấc máy ''Em à? Hết say rồi à ? ''
'' Ơ ? Em gọi cho anh à ? Em nhầm máy , em xin lỗi''
Dập máy...Chả hiểu sao nước mắt mình lại chảy ...lạ thật.Sau đó em lại gọi nhầm nữa, mình bảo '' lại là anh đây, em nhầm máy rồi , người em cần gọi không phải anh đâu, và đêm nay người em cần gặp cũng không phải anh đâu, thôi em ngủ đi''
Dập máy , chẳng biết cáu hay say quá tắt...con trai khóc hèn thật , chẳng đau đớn , chẳng bị đánh , chẳng gì cả mà nước mắt lại chảy , khóc cũng chả nấc , cũng ko có tiếng , cũng chả khóc dai, chảy vài giọt gạt đi là thôi....

Thật tầm thường, cũng chả khác gì tên mà cô ấy theo đuổi
Chỉ khác là tên đó mạnh mẽ hơn bạn :|
 
Cảm ơn mọi người , nhưng mình ko phải hạng người tranh thủ lúc ng khác ko tỉnh táo để có họ , mình muốn tự nhiên hơn.

+ rep :*.

Với những người mà em thích thì lỡ người ta có cúi xuống lộ ra cũng chả dám nhìn, quay mặt đi 8-}
 
tình yêu đâu phải là chiếm đoạt, các bác muôn có thể xác cô ấy nhưng tâm hồn cô ấy hướng về nới khác hay dù cô ấy ko ở bên cạnh nhưng tâm hồn lúc nào cũng hướng về các bác ^^
 
Thật tầm thường, cũng chả khác gì tên mà cô ấy theo đuổi
Chỉ khác là tên đó mạnh mẽ hơn bạn :|

Mình tầm thường mà , như mọi ng thôi, nếu mình giỏi hơn chắc đã có đc cô ấy .Bạn nhỉ ^^

---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:07 ----------

tính cách như vậy nên ko có người yêu là phải rồi

Uh , đành chịu cô đơn vậy :) biết sao đc
 
Thật tầm thường, cũng chả khác gì tên mà cô ấy theo đuổi
Chỉ khác là tên đó mạnh mẽ hơn bạn :|

Nói chung ngoài cuộc nói gì chẳng được, bạn cứ thử trong cuộc xem bạn xử sự thế nào ;))
 
Thật tầm thường, cũng chả khác gì tên mà cô ấy theo đuổi
Chỉ khác là tên đó mạnh mẽ hơn bạn :|

Nếu là bạn bạn sẽ xử lý thế nào? Hay bạn chê tầm thường ở chỗ khóc lóc?

Nchung tớ thấy em này làm sao ấy. Cho nó ra khỏi đầu cho đỡ mệt. :))
 
đưa cô ấy vào nhà nghỉ, rồi đi về ?............................
 
Back
Top