Tôi mạn phép được viết ra những dòng này; ai đồng tình hay phản đối gì thì cứ lên tiếng!
Của Cesar xin hãy trả về Cesar! Tôi tham gia box thư giãn khoảng tháng 1 hay tháng 2 năm 2008; ban đầu chỉ là vì một số topic hài, càng về sau càng vui vẻ! Nói thật tôi rất thích gọi mọi người trong box là "hội bệnh hoạn", vì mọi người có cái gọi là "bệnh" nhưng rất độc đáo mà có lẽ tôi mới thấy lần đầu trong đời! Biết bao topic tưởng lợt lạt ngoài đời mà vào tay anh em là biến thành đồ hài ngay! Đặc biệt hài hơn nữa ở chỗ nhiều người có thể đùa với nick của mình

Tất nhiên đùa quá trớn thì sẽ dẫn đến bị chém :'> :'> Có những lý do chém rất hài hước đến từ BQT như: "Cơ hội trúng thưởng đã đến" hay gì đó ..... Không thể phủ nhận BQT có hơi nghiêm khắc nhưng xin hãy nhìn thực tế mà chỉ dân GVN hay qua lại box thư giãn mới thấy, BQT cũng góp phần đóng góp vào sự hài hước của box thư giãn; dù là thông qua những nhát chém! Tuy người bị chém rất bực nhưng xin mọi người thử nhìn xem chúng ta có bò lăn ra cười không? Những Vô Đối, KodMiller hay Titoe luôn làm tôi bể bụng ............
Box thư giãn bên kia post gì thì mặc, chả ai quản lý; đôi lúc tôi còn thấy chửi bới lẫn nhau cũng chả sao! Tên miền thì tự do; nếu không sớm quản lý, e rằng sẽ có lúc mọi người share link XXX mất

Có những câu hay ở thư giãn bên này như :"Á! Hình sex!"; ở bên đó thì có nghĩa lý gì! Có gì cứ chửi tôi; đó là tôi hơi lo xa chút thôi; nếu tôi có nói hơi quá thì xin mọi người cứ mắng!
Box thư giãn mở lại lần này tin rằng sẽ sáng hơn lần trước qua một số động thái tích cực đến từ Ban quản trị! Tôi chỉ thích box thư giãn của duy nhất GVN mà không thích của ai khác! Xin mọi người hãy chờ đợi và đặt niềm tin vào BQT! Sẽ không lâu nữa đâu! Chắc cùng lắm 2 tuần là vừa!