Chamoisking
C O N T R A
- 5/9/06
- 1,855
- 0
- Banned
- #901
Một buổi chiều nọ, 2 đứa nhóc năm sáu tuổi ngồi tâm sự với nhau bên hiên nhà. Đứa con gái mếu ma mếu máo khóc lóc kể với cậu bạn :
- Hu hu hu! Sáng nay mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà rồi. Mẹ nói là tại tao hư quá, cứ ham chơi, lêu lổng với mày suốt ngày nên mẹ đóng cửa, không cho tao vào nhà mấy ngày cho nhớ.
Thằng nhóc kia thấy vậy đáp :
- Mày đừng lo. Bà mẹ ghẻ của mày không cho mày vô nhà thì mày qua nhà tao chơi mấy bữa. Nhà tao có nhiều bánh kẹo, máy vi tính, điện tử chơi tha hồ.
Rồi con nhỏ thấy vậy thì mừng lắm, liền theo thằng nhóc về nhà nó chơi. Nhà thằng nhóc này cũng giàu có nhưng ba mẹ nó đi làm tối ngày, chỉ có 1 bà cụ được thuê trông nom thằng nhóc. Mà bà cụ này cũng già cả lắm rồi, mắt mũi kèm nhèm, suốt ngày cứ ham coi phim truyền hình nên cũng chẳng thèm để mắt đến thằng nhóc. Thế rồi con nhỏ chơi bên nhà thằng nhóc được vài ngày thì bị thằng nhóc dụ làm trò abc xyz gì đấy. Nó sợ quá nên lại khóc lóc chạy về đập cửa nhà mình, xin mẹ cho vô nhà.
Bà mẹ ghẻ vốn tính ác độc, thấy con nhỏ khóc um sùm nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Mụ cứ định bụng để vài bữa nữa cho nó nhớ đời, sau này không dám tái phạm nữa. Còn ba con bé thì đi làm xa lâu ngày không về nhà. Con nhỏ khóc lóc, đập cửa được vài giờ thì thằng nhóc chạy tới hỏi :
- Mày làm gì mà lại la hét um sùm vậy ? Tao chỉ mới giỡn chơi với mày một tí thôi mà sao mày làm gì khóc ghê vậy ?
- Thôi ! Mày đừng có bắt tao làm như vậy nữa - Con nhỏ đáp - Tao sợ lắm. Hu hu !
- Sao lúc đầu mày chơi bên nhà tao rồi nói sướng lắm cơ mà. Giờ lại kêu sợ, tao chả hiểu nữa. Mày có đập cửa tới già thì bà mẹ ghẻ của mày cũng không thèm mở ra đâu.
- Mày kêu tao bắt chước theo mấy diễn viên Nhật đóng phim nhưng mà tao thấy đóng phim gì mà kì quá à.
- Vậy mà lúc đầu mày cứ kêu mày thích làm diễn viên điện ảnh thì tao kêu mày chơi trò tập đóng phim. Vậy mà mày còn muốn gì nữa !
Rồi hai đứa cãi lộn ỏm tỏi với nhau một hồi thì thằng nhóc bỏ về nhà, nó nói thà chơi với chị hàng xóm còn vui hơn chơi với con nhỏ đó. Rồi cuối cùng bà mẹ ghẻ cũng mở cửa cho con bé vào nhà, rồi đét cho nó mấy roi vào mông. Còn chuyện con bé sống vất vưởng mấy ngày hay chuyện xảy ra với con bé trong thời gian đó thì mụ không thèm quan tâm.
Còn thằng bé kia, sau khi về nhà tập làm diễn viên với chị hàng xóm, nó đã đạt tới đẳng cấp thượng thừa nào thì chỉ có trời mới biết.
- Hu hu hu! Sáng nay mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà rồi. Mẹ nói là tại tao hư quá, cứ ham chơi, lêu lổng với mày suốt ngày nên mẹ đóng cửa, không cho tao vào nhà mấy ngày cho nhớ.
Thằng nhóc kia thấy vậy đáp :
- Mày đừng lo. Bà mẹ ghẻ của mày không cho mày vô nhà thì mày qua nhà tao chơi mấy bữa. Nhà tao có nhiều bánh kẹo, máy vi tính, điện tử chơi tha hồ.
Rồi con nhỏ thấy vậy thì mừng lắm, liền theo thằng nhóc về nhà nó chơi. Nhà thằng nhóc này cũng giàu có nhưng ba mẹ nó đi làm tối ngày, chỉ có 1 bà cụ được thuê trông nom thằng nhóc. Mà bà cụ này cũng già cả lắm rồi, mắt mũi kèm nhèm, suốt ngày cứ ham coi phim truyền hình nên cũng chẳng thèm để mắt đến thằng nhóc. Thế rồi con nhỏ chơi bên nhà thằng nhóc được vài ngày thì bị thằng nhóc dụ làm trò abc xyz gì đấy. Nó sợ quá nên lại khóc lóc chạy về đập cửa nhà mình, xin mẹ cho vô nhà.
Bà mẹ ghẻ vốn tính ác độc, thấy con nhỏ khóc um sùm nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Mụ cứ định bụng để vài bữa nữa cho nó nhớ đời, sau này không dám tái phạm nữa. Còn ba con bé thì đi làm xa lâu ngày không về nhà. Con nhỏ khóc lóc, đập cửa được vài giờ thì thằng nhóc chạy tới hỏi :
- Mày làm gì mà lại la hét um sùm vậy ? Tao chỉ mới giỡn chơi với mày một tí thôi mà sao mày làm gì khóc ghê vậy ?
- Thôi ! Mày đừng có bắt tao làm như vậy nữa - Con nhỏ đáp - Tao sợ lắm. Hu hu !
- Sao lúc đầu mày chơi bên nhà tao rồi nói sướng lắm cơ mà. Giờ lại kêu sợ, tao chả hiểu nữa. Mày có đập cửa tới già thì bà mẹ ghẻ của mày cũng không thèm mở ra đâu.
- Mày kêu tao bắt chước theo mấy diễn viên Nhật đóng phim nhưng mà tao thấy đóng phim gì mà kì quá à.
- Vậy mà lúc đầu mày cứ kêu mày thích làm diễn viên điện ảnh thì tao kêu mày chơi trò tập đóng phim. Vậy mà mày còn muốn gì nữa !
Rồi hai đứa cãi lộn ỏm tỏi với nhau một hồi thì thằng nhóc bỏ về nhà, nó nói thà chơi với chị hàng xóm còn vui hơn chơi với con nhỏ đó. Rồi cuối cùng bà mẹ ghẻ cũng mở cửa cho con bé vào nhà, rồi đét cho nó mấy roi vào mông. Còn chuyện con bé sống vất vưởng mấy ngày hay chuyện xảy ra với con bé trong thời gian đó thì mụ không thèm quan tâm.
Còn thằng bé kia, sau khi về nhà tập làm diễn viên với chị hàng xóm, nó đã đạt tới đẳng cấp thượng thừa nào thì chỉ có trời mới biết.





