TQ hay gì thì ko biết nhưng nghe cái chuyện của cậu là thấy ảo lòi rồi, chưa gì thì bảo người ta dạng đắp chăn trùm mền ở nhà coi H bộ cậu là dạng đó à, rồi bây h cậu cho tớ biết cậu ở đâu đi HCM hay chỗ nào nếu là HCM thì tớ đi hỏi xem đúng sự thật ko nếu ko đúng thì tính gì , chùa Báo ân quận nào đường gì nói rõ đi rồi đi hỏi cho
Kể thì kể đi sao cứ vòng vo thế hay ko có để mà kể, loanh quanh như đàn bà thế còn cái chuyện cuối cậu nói là đi tìm nhà bị dân đánh thì tùy theo cậu nhìn nhà người ta kiểu gì thôi chứ nói thật chẳng hơi đâu mà có chuyện đi tìm nhà đàng hoàng mà bị đánh cả trừ phi cái bản mặt của cậu nó quá khó ưa
Bây h còn có cái màn ước lượng nữa à

từ 50 xuống còn trên 30

sao pro thế đã bảo là mắt thấy tai nghe thì phải nói cho rõ ràng nếu ko rõ ràng thì nói thẳng ngay từ đầu là trên 30 đi, còn cái chuyện dám đưa đầu cho ống nước đập ko thì xin lỗi tớ ko khùng mà đưa đầu cho người ta đập nhưng bị lấy ống nước đập đầu thì bị rồi, và cái cảm giác ấy ko = 1 cái ký đầu hết sức của mấy thằng đi đánh lộn nữa, ngày xưa học Lý tự trọng 3 năm chưa có năm nào mà ko đánh lộn và cái nào cũng thử qua hết rồi trừ có cây hàng chém vào đầu thì chưa bị thôi, mà đừng thách tớ đưa đầu cho cây hàng chém nhé
Ôi vãi chưởng, đã nói ra box 50 lập topic đi rồi post cho, sao cứ khoái xoắn thế. 50 hay trên 30 gì thì cậu cũng có dám xông vào đâu mà cứ đòi số chính xác

, bộ cậu nghĩ thấy 1 đám là cậu có thể đếm chính xác àh? trên 30 thằng là nhiều lắm rồi đó bạn trẻ, xoắn thông minh thế

(chắc bạn này khi thấy những cảnh như vậy thì bắt mọi người xếp hàng điểm số

). Nếu thích người ta kể thì cứ add yahoo hoặc wa box 50, người ta đã nói rõ thế mà cứ bảo đàn bà, ko biết tính thằng nào đàn bà hơn

.
Đưa cậu hỏi, nếu đúng sự thật thì cậu tính gì??? Bộ đây sợ lắm chắc mà cứ bày đặt hỏi. Cậu biết trường NTH ko, đi vòng vòng rồi hỏi chùa Báo Ân rồi người ta chỉ cho. Cái đám hồi đó chặn hẻm có 1 đám ở xóm mắm, cứ vào đó mà hỏi. Lời khuyên: đi vào đó thì chú ý xe cộ, nó cướp giựt dữ lắm, đừng chở bạn gái vào, coi chừng bị hái "trái cây" (đây là những việc từ khoảng 5 năm trước, giờ thì ko nhớ đám đó thế nào

). Nếu ko thích vào đó thì bao tớ 1 chầu nhậu, tớ dẫn đám bạn hồi xưa cũng thấy vào cho cậu nói chuyện (mà chỉ sợ cậu lại nói tớ hối lộ đám bạn thì khổ

, nói gì với cậu cũng là chém gió mà

). Mà hỏi thật, nếu cậu hỏi mà người ta nói đúng thì cậu tính cái gì? đừng hổ báo với mình, mình đâu phải thể loại chém gió trong box tâm sự như các cậu mà cứ hù. Qua box 50 còn chém gió cho vui chứ cái box này là box nghiêm túc.
Cái chuyện đi lòng vòng kiếm nhà cậu quote cho mình xem mình nói là mình bị đánh hồi nào

. Hay mặt cậu khó ưa bị người ta đấm rồi nên chột dạ

. Cậu muốn war hay làm troll thì tớ đây thoải mái lắm, tớ thích nhất là ném đá vào mặt các cháu chưa thấy gì mà phán như thánh, nào là "chém gió", nào là "ảo" và cả các cháu thích cắn bậy

. Nếu ko tin thì cứ ăn nói đàng hoàng thì người ta cũng đáp trả đàng hoàng thôi bạn trẻ àh :).
Cậu khoe học LTT làm gì, cứ khoe đánh lộn là được, đánh nhau hồi học sinh thì đa số thằng nào cũng đánh

. Tớ ko thách cậu đưa đầu cho cây hàng chém, nhưng nếu muốn thì tớ có thể đưa cậu 200k để tớ phang cây ống nước, loại mà anh kia từng lấy. Nếu mà cậu ko sao (vì cậu nói chẳng bằng cái ký đầu) thì mình đưa cậu thêm 200k, còn nếu cậu bị gì thì mình ko chịu trách nhiệm và xin đưa mình lại 200k ban đầu, ok?
Edit: Xin lỗi về việc nói cậu trùm chăn coi H, lúc reply bài thì máu nóng lắm vì người yêu cũ. Cậu thích war hay xoắn mình đều tiếp cả, nhưng chú ý ngôn từ dùm vì đây là box TS, bởi vậy mới nói cậu wa box 50.
@minh8a: sao cái quote, đến cái nick nó có số thì thay số nào đây? Sorry vì đã post bài hơi quá chuyện đưa ống nước cho má cậu

, tại lúc đó đang coi hình người yêu cũ nên máu nóng quá. Cậu thích nghe kể cứ lập topic bên box 50, mình sẽ cố gắng post bài. Tin rằng nhiều người cũng có nhiều câu chuyện khó tin :). Đời mình thì thấy 1 vs khoảng 10 thằng thì có (mấy quán nhậu gần nhà thấy hoài), nhưng cái chuyện 1 vs trên 30 thằng thì thấy mỗi cái clip của đám TQ và cái anh Quý kia. Hồi đó cũng ko tin có người dám làm vậy, tới lúc thấy thì mình thật sự khâm phục về độ chơi của 2 anh kia (người ngoài nhìn vào thì thấy ngu, nhưng người trong cuộc thì thấy phục lắm).