Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói thật hồi đó bị dọa cũng nhiều, cậu bị thằng anh nó dọa còn đỡ. Mình bị anh nó dọa buổi sáng, buổi tối thì tới lượt bà chị nó dọa (chị quen biết chứ ko phải chị ruột).
Ngày hôm sau, mình dò lại số DT (DT bàn có chức năng xem số đó mà :) ). Gọi lại cho 2 đứa tụi nó, nói vài câu thôi "Giờ tao éo biết gì hết, tao mà bị đập thì tao thề thằng em tụi mày chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Tao ko cần biết ai đập tao, từ giờ mà tao bị bất cứ ai đập thì tụi mày cứ liệu hồn thằng em tụi mày trước, rồi tao sẽ mò ra được chỗ của mày, lúc đó thì ráng mà giữ hồn".
Tới giờ gần 4 năm mà chưa bị gì cả. Âu thằng em nó thừa biết cái băng đầu trọc chém người là hàng xóm kế nhà mình, thường qua nói chuyện với uống cafe với mình. Nhưng cũng chẳng cần số má bảo kê gì cả, cậu nói như vậy thì tụi nó cũng cúm hết rồi. Đám mà dám làm thiệt thì cậu có hù hay ko cũng bị tụi nó đập, còn đám mà nhát tay thì hù như vậy bảo đảm ko có chuyện gì xảy ra cho cậu. Cứ nói là "bộ tụi mày nghĩ chỉ tụi mày mới có băng thôi hả?", tức khắc tụi nó hiểu.
Edit: lo đọc bài trang 1 với 2 nên ko biết cậu bị đánh.......... Giờ cậu tính thế nào??? có 2 phương án là bỏ mặc. Hai là trả thù. Mình thì rất ghét cái loại nó đánh mình mà mình im nó sẽ làm tới, ra viện nhiều khi nó đánh tiếp thì bỏ mẹ hoặc nó bắt nộp tiền (loại này thấy rồi). Gì chứ mình là người yêu hòa bình, con gái và con nít thì càng ko đánh nhưng gặp loại này mà ở lớp học thêm thì nó cứ xác định. Chuyện có thể bỏ qua mà nó dám làm tới vậy thì loại này bất nhân quá.
đấy là c có hội rồi thì mới thếNói thật hồi đó bị dọa cũng nhiều, cậu bị thằng anh nó dọa còn đỡ. Mình bị anh nó dọa buổi sáng, buổi tối thì tới lượt bà chị nó dọa (chị quen biết chứ ko phải chị ruột).
Ngày hôm sau, mình dò lại số DT (DT bàn có chức năng xem số đó mà :) ). Gọi lại cho 2 đứa tụi nó, nói vài câu thôi "Giờ tao éo biết gì hết, tao mà bị đập thì tao thề thằng em tụi mày chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Tao ko cần biết ai đập tao, từ giờ mà tao bị bất cứ ai đập thì tụi mày cứ liệu hồn thằng em tụi mày trước, rồi tao sẽ mò ra được chỗ của mày, lúc đó thì ráng mà giữ hồn".
Tới giờ gần 4 năm mà chưa bị gì cả. Âu thằng em nó thừa biết cái băng đầu trọc chém người là hàng xóm kế nhà mình, thường qua nói chuyện với uống cafe với mình. Nhưng cũng chẳng cần số má bảo kê gì cả, cậu nói như vậy thì tụi nó cũng cúm hết rồi. Đám mà dám làm thiệt thì cậu có hù hay ko cũng bị tụi nó đập, còn đám mà nhát tay thì hù như vậy bảo đảm ko có chuyện gì xảy ra cho cậu. Cứ nói là "bộ tụi mày nghĩ chỉ tụi mày mới có băng thôi hả?", tức khắc tụi nó hiểu.
Edit: lo đọc bài trang 1 với 2 nên ko biết cậu bị đánh.......... Giờ cậu tính thế nào??? có 2 phương án là bỏ mặc. Hai là trả thù. Mình thì rất ghét cái loại nó đánh mình mà mình im nó sẽ làm tới, ra viện nhiều khi nó đánh tiếp thì bỏ mẹ hoặc nó bắt nộp tiền (loại này thấy rồi). Gì chứ mình là người yêu hòa bình, con gái và con nít thì càng ko đánh nhưng gặp loại này mà ở lớp học thêm thì nó cứ xác định. Chuyện có thể bỏ qua mà nó dám làm tới vậy thì loại này bất nhân quá.
. Cứ im lăng mà sống chả ai cười đâu . Ráng chịu nhục van xin lạy lục nó đi .
. Chủ topic sớm bình phục nhá, sẵn rút kinh nghiệm qua đợt này, ra viện năng nổ giao lưu kiếm ít bạn bè. Chủ yếu là đề giảm bớt mấy tình trạng bị đánh vô duyên trên.đấy là c có hội rồi thì mới thế
tôi nói thật nếu mà cậu ko quen mấy ông đầu trọc kia c nghĩ khác ngay
khuyên chủ thớt lần này đừng báo thù làm gì cả? nếu mà nó còn đánh nữa thì trả nợ luôn 1 thể
. Đám đó mà nó ko có hội thì nó dám làm gì?
. Chẳng lẽ nó dám 1 thân 1 mình đi vào khu Tân Sơn Nhì??? Tôi cho nó 1 triệu kiu nó dắt xác vào 1 mình nó cũng chẳng dám chứ ở đó mà đòi hù dọa ai. Trường hợp này cũng y chang chủ topic và của mọi người bị hội đồng thôi
.
".
?chuyện là thế này , hôm đó khoảng 5h , em ra chỗ hẹn , đứng đợi khoảng 5h15 thì thấy có 1 đám kéo tới , khoảng có 3 4 đứa to với 2 con nhỏ đó . vừa tới thì mấy thằng đó chạy xốc tới túm cổ em rồi đòi đánh . Tất nhiên là em phải phản ứng lại . Thân có 1 mình nên em phải chạy , k ngờ nó lấy hàng ra đánh , hậu quả là nhận ngay 1 vết vào mắt + 1 vết vào đầu . Nhưng may là nó chì sượt qua thôi . ngặt nỗi lúc đó ở bãi đất trống người ta mới phá nhà , không có ai nên đành chạy thục mạng , dc một lúc thì đón xe ôm về đến nhà , ba má hỏi chuyện thì em bảo té xe chứ ko dám nói thật :(, sau đó vào viện cho người ta băng bó . mấy hôm nay ngồi gọi cho nó , nó ko dám bắt máy .Tình hình này thì nên xin lỗi là tốt nhất nhỉ?
. Cậu có muốn thấy cảnh cậu ra đường mà tụi nó thấy thì ngoắc lại xin đểu? hoặc vào lớp mà con nhỏ đó nhìn cậu thái độ khinh khỉnh? Nói chung lũ này cho vào đồn công an là nó sợ. Khỏi cần sợ nó trả thù, vào đồn tức khắc mặt thằng nào cắt cũng ko còn giọt máu. Chú nào ở trên còn khuyên đừng làm vì nó ra tù là nó trả thù, nghe hài thế
.
?. Mình thì mình chọn phương án kéo bè đảng ra vây cái lớp học thêm, con nhỏ đó vừa ra lớp là a lê hấp, gô cổ nó lên xe. Còn làm gì thì trời biết
.chuyện là thế này , hôm đó khoảng 5h , em ra chỗ hẹn , đứng đợi khoảng 5h15 thì thấy có 1 đám kéo tới , khoảng có 3 4 đứa to với 2 con nhỏ đó . . Nhưng may là nó chì sượt qua thôi . ngặt nỗi lúc đó ở bãi đất trống người ta mới phá nhà , không có ai nên đành chạy thục mạng , dc một lúc thì đón xe ôm về đến nhà , ba má hỏi chuyện thì em bảo té xe chứ ko dám nói thật , sau đó vào viện cho người ta băng bó . mấy hôm nay ngồi gọi cho nó , nó ko dám bắt máy .Tình hình này thì nên xin lỗi là tốt nhất nhỉ
cũng vì thế mà mình mới phải đi tu luyện võ công,để tự vệ...để gặp những thằng như thế 1 hit là nó vào việnLũ này nó công nhận hổ báo thật, ngày xưa làm gì nó máu lửa tới vậy. Hay bây giờ do giới trẻ coi phim nhiều wa ?. Mình thì mình chọn phương án kéo bè đảng ra vây cái lớp học thêm, con nhỏ đó vừa ra lớp là a lê hấp, gô cổ nó lên xe. Còn làm gì thì trời biết .
Hồi đó trước cổng TVK có thấy 1 cảnh như vậy, thằng con vừa lấy xe ra là các anh chạy tới, gô cổ lên xe hơi và dông thẳng
cài này mà gặp tớ nó gãy mum nó tay rồi đấyvừa tới thì mấy thằng đó chạy xốc tới túm cổ em rồi đòi đánh .
chà ,cũng nguy hiểm nhỉ,bọn này chơi thẳng tay đấy,nhằm vào đầuTất nhiên là em phải phản ứng lại . Thân có 1 mình nên em phải chạy , k ngờ nó lấy hàng ra đánh , hậu quả là nhận ngay 1 vết vào mắt + 1 vết vào đầu
Không hiểu rõ ý cậu lắm, hôm trước cậu bảo là dắt theo đám bạn tính nói chuyện phải quấy với chúng nó mà sao bây h lại đi 1 mình, mà cậu bảo cậu phản kháng lại nên nó mới dùng hàng chém cậu thế cậu nói rõ là cậu phản kháng ra sao ko vì theo tớ nghĩ nếu thật sự cậu đi 1 mình và phản kháng lại nhẹ nhàng như đánh lại tụi nó hoặc đẩy tụi nó ra thì chúng nó nhảy vào hội đồng đấm vài cú thôi chứ đâu tới mức dùng hàng để chém, nếu dùng hàng để chém thì trừ phi cậu cũng dùng hàng để phản kháng hoặc dùng cái gì khác để đánh chúng nó thì tụi nó mới làm thế.vừa tới thì mấy thằng đó chạy xốc tới túm cổ em rồi đòi đánh . Tất nhiên là em phải phản ứng lại . Thân có 1 mình nên em phải chạy , k ngờ nó lấy hàng ra đánh , hậu quả là nhận ngay 1 vết vào mắt + 1 vết vào đầu . Nhưng may là nó chì sượt qua thôi .
chuyện là thế này , hôm đó khoảng 5h , em ra chỗ hẹn , đứng đợi khoảng 5h15 thì thấy có 1 đám kéo tới , khoảng có 3 4 đứa to với 2 con nhỏ đó . vừa tới thì mấy thằng đó chạy xốc tới túm cổ em rồi đòi đánh . Tất nhiên là em phải phản ứng lại . Thân có 1 mình nên em phải chạy , k ngờ nó lấy hàng ra đánh , hậu quả là nhận ngay 1 vết vào mắt + 1 vết vào đầu . Nhưng may là nó chì sượt qua thôi . ngặt nỗi lúc đó ở bãi đất trống người ta mới phá nhà , không có ai nên đành chạy thục mạng , dc một lúc thì đón xe ôm về đến nhà , ba má hỏi chuyện thì em bảo té xe chứ ko dám nói thật :(, sau đó vào viện cho người ta băng bó . mấy hôm nay ngồi gọi cho nó , nó ko dám bắt máy .Tình hình này thì nên xin lỗi là tốt nhất nhỉ?