Trước đây em có quen 1 nhỏ qua mạng...nc w nhau nồng nàn 1 đêm rồi hẹn hò với nhau cũng đc 1 tuần..thì e bảo thích nhỏ và 2 đứa quen nhau , được 1 thời gian thì e vô tâm ( cái này ko phải do e đểu mà do bản tính của e rồi .. ham chơi game ) nên nhỏ ko chịu được...cũng nũng nịu muốn e thay đổi..nhưng k hiểu sao lúc ý e chọn game thay nhỏ...đc 1 thời gian sau thì e cảm thấy nhớ và muốn quay lại...lúc đầu nt thì nhỏ thờ ơ lắm..nhưng cũng chấp nhận , và bảo với em là lúc này nhỏ ko đi làm được nữa vì bệnh đau bao tử..và bác sỹ không cho đi làm..mà ba mẹ thì về quê hết rồi..bỏ nhỏ 1 mình trên này ( có chu cấp tiền ăn uống và đầy đủ )..nhưng không chu cấp tiền thuốc men để nhỏ chữa bệnh..e nghe hoàn cảnh cũng thương lắm..nhưng nghĩ lại..làm gì có thể loại bố mẹ như thế đc..và nhỏ bảo bây h nếu em quen lại thì phải chu cấp cho nhỏ 1 tháng 400k để mua thuốc uốg..chứ không thì nhỏ phải về quê để dưỡng bệnh...quen lại hì cũng quen..nhưng thái độ nhỏ thờ ơ hơn trước..ko nt với nhỏ thì nhỏ cũng ko thèm nt lại..lúc nào cũng tỏ ra vẻ thiếu thốn lắm......e không biết lâm vào tính thế này thì nên làm gì ?..có phải nhỏ đang muốn lợi dụng e ko :( ....
Nghe ông kể thấy 2 người cũng chả có tình cảm mặn nồng gì. Em kia bây giờ chắc cũng chẳng còn thích gì ông, nhưng thấy ông tự nguyện lao vào nộp tiền thế thì tội gì không lấy. Làm gì có chuyện con cái đau mà bố mẹ bỏ mặc. Lại còn đau bao tử mà 1 tháng uống hết 400k tiền thuốc
Cái này mà còn phải hỏi có lợi dụng hay không ah? 
nghe mà mềnh thèm bệnh ghê