Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
..
...cứ coi con gái cứ rất là bình thường, bình thường hơn mình nghĩ rất nhiều lần, cũng có thói hư tật xấu, đừng bao giờ tôn thờ hay gì gì cả, từ từ rồi sẽ quen.
Con gái hay bị ảo tưởng lắm. 1 đứa thích nó nó nghĩ nó +1 tới đứa thứ 3 thích thì thành +100 rồi.

mà nói chung nghỉ đi Lonely, con kia nó ko yêu bác đâu, lần sau đừng làm vậy nữa, có thể quan tâm chơi bời thì dc, nhưng đừng làm như trên 
... ý em nhầm , biết đâu nhỏ suy nghĩ lại thấy bác tốt mà cho bác 1 cơ hội thì sao :-* . Tuy win rate thấp nhưng biết đâu ấy .Đời mà
. Giờ bỏ ngang chắc bác sẽ sầu ngày qua ngày thoai nên thà giờ đau 1 lần còn hơn : > . Mà nó có thương hại bác thì cũng chả sao , ít ra cũng đc cái gọi là hạnh phúc ảo vài tuần .Tối qua đi. 5 thằng con trai mà chỉ có mình nhỏ con gái...
Lúc ăn lẩu nhỏ không dám ngồi gần luôn, mấy thằng bạn mình phải kêu nhỏ lại nhỏ ới dám ngồi gần...
Còn thằng mà nhỏ thix thì thằng đó chả quan tâm gì nhỏ cả. Vẫn ăn uống, cười nói nhưng không nói chuyện với nhỏ. Thỉnh toảng mình thấy nhỏ nhìn thấy với với dáng vẻ buồn lắm.
Ăn lẩu xong trời mưa, mình lại chở nhỏ đi uống nước với đám bạn, lúc đó khờ quá chả biết mua cái áo mưa cho nhỏ làm nhỏ phải dầm mưa ướt hết, mình biết nhỏ lạnh lắm vì mình còn thấy lạnh mà.
Ngồi trong quán nước, mình lại bắt gặp nhỏ nhìn thằng bạn mình, với với cặp mắt buồn bã ấy, còn thằng bạn mình thì vẫn không màng gì đến nhỏ cả. Uống nước xong, cả đám ngồi đánh bài, cùng pha trò, rồi nhỏ cười, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất trong buổi đi chơi mà nhỏ cười.
Xong xuôi, cả đám ra về, trời lại mưa và mưa phải chở nhỏ về, còn thằng bạn mình thì vẫn chẳng chịu nói câu nào với nhỏ cả, cứ xem nhỏ như người xa lạ. Nhỏ ngồi sau mình, ôm chặt tay lại, mình biết nhỏ lúc ấy rất lạnh và rất buồn nhưng mình vẫn im lặng. Không 1 câu hỏi thăm, hay an ủi gì cả. Mình vẫn tiếp tục chạy xe, từng hạt mưa trút xuống cứ như đang trút lên cái sự hèn yếu của mình. Mình vẫn là 1 thằng yếu đuối, nhát gái, mình tưởng mình đã thay đổi như thực ra mình vẫn như xưa. Những hành động, những câu nói mình thể hiện trước mặt đám bạn cũng chỉ là lớp vỏ bọc để che đi sự yếu đuối của mình thôi. Giờ đây, đối mặt với 1 nhỏ con gái mà mình chẳng nói lên được lời nào cả.
Sắp tới nhà nhò, nhỏ kêu mình dừng xe trước cửa hàng gần nhà được rồi vì nhỏ muốn mua đồ. Nhỏ xuống xe và cảm ơn mình rồi mình quay xe đi về. Về tới nhà thì mình suy nghĩ 1 hồi rồi định nt an ủi nhỏ, thì bất ngờ nhỏ nt cho mình trước, nhỏ xin mình sdt của thằng kia. Mình nhắn lại với nhỏ là "Vậy còn chưa đủ để dừng lại sao em?".
Rồi mình cũng an ủi, khuyên nhủ nhỏ. Mình biết thằng bạn mình cũng là 1 người tốt nhưng chuyện tình cảm thì thực sự không thể miễn cưỡng được, huống chi giờ thằng đó đã có bạn gái rồi nhưng nhỏ thì vẫn chưa biết và mình cũng không dám nói với nhỏ vì sợ nhỏ buồn.
Cuối cùng nhỏ cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền mình và nhở mình nhắn lại với thằng kia là nhỏ chúc thằng đó luôn vui vè và hạnh phúc vì hạnh phúc của thằng đó cũng là hạnh phúc của nhỏ. Và mình khuyên nhỏ cứ buồn đi, không chịu nổi thì cứ khóc không phải gượng làm gì cả, những chuyện như thế này thì thực sự không thể quên được nhưng từ từ rồi nhỏ cũng sẽ hiểu ra thôi. Không thể quên nhưng có thể chấp nhận, rồi mình khuyên nhỏ ráng ngủ và coi chừng bị cảm vì dầm mưa.
Thực sự mình chỉ muốn giúp nhỏ gặp mặt thằng kia theo ý muốn của nhỏ và giúp nhỏ nhìn nhận và chấp nhận cái thực tế đó đi. Và mình cũng đoán trước kết quả là nhỏ sẽ rất buồn nhưng thực sự mình chỉ muốn giúp, mình không muốn cứ phải suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa.
Mình định tối nay gọi điện hỏi thăm nhỏ và rủ nhỏ tối mai đi uống nước để có gì mình với nhỏ tâm sự luôn. Vì những gì mà giờ nhỏ đang phải chịu đựng cũng giống như mình hồi trước. Mình không muốn ai phải buồn giống mình cả. Có thể mình không thể giúp nhỏ hết buồn nhưng ít ra mình có thể ngồi buồn cùng nhỏ...
đạo đức giả,cậu chả phải bạn tốt đẹp gì đâu,cái gì mà rủ nhỏ đi uống cafe tâm sự,cậu có muốn dứt ra đâu,làm bộ tốt đẹp,thằng kia thì tử tế,còn cậu chả ra cái quái gì,sao k nói từ đầu là thằng bạn có bồ đi,còn bày đặt chở đi này nọ,muốn chứng tỏ mình cao thượng à,thối quá,tôi khinh những thằng bạn như bạn


Lúc này confess luôn đi bác , biết đâu trong lúc cô đơn , nhỏ ý rủ lòng thương hại bác... ý em nhầm , biết đâu nhỏ suy nghĩ lại thấy bác tốt mà cho bác 1 cơ hội thì sao :-* . Tuy win rate thấp nhưng biết đâu ấy .Đời mà
. Giờ bỏ ngang chắc bác sẽ sầu ngày qua ngày thoai nên thà giờ đau 1 lần còn hơn : > . Mà nó có thương hại bác thì cũng chả sao , ít ra cũng đc cái gọi là hạnh phúc ảo vài tuần .
Chúc bác thành công . hô hô :-* :-*
có lý do không nhỉ,hay vì nói trúng tim đen rồiVà tôi cũng khinh những người như bạn...![]()
có lý do không nhỉ,hay vì nói trúng tim đen rồi


nó rành rành ra rồi,khỏi phải lấp liếm,nhé