Nghe cái chuyện "đồng ý đi xem film nhưng chờ em ý sắp xếp thời gian" cũng hơi gà.
Cưa gái là phải cứng, ví dụ 9h tối có suất chiếu , 5h chiều sau khi tan học nt hoặc gặp rủ luôn , bảo hôm nay có film ABC XYZ hay phết, tối nay anh rảnh định đi xem, em đi ko ? Ko đi à ? Ko đi thì thôi để anh rủ đứa khác( ko nói cụ thể cho nó là ai hết) , lúc khác anh đi xem film khác thì anh lại rủ em sau.
Tương tự với việc rủ đi uống nước , rủ đi chơi v.v.. Nên là đặt nó vào tình trạng thế đã rồi.Ví dụ "anh đang ở ngoài đường , định đi cafe mà đi 1 mình hơi chán.Em đi ko ? " , "Anh vừa đi qua chỗ cafe XYZ thấy đang có biểu diễn nhạc sống có vẻ hay , em đi ko ? " hoặc "có thằng bạn mới giới thiệu quán LMN có cái này cái kia hay lắm, anh định tí nữa qua xem thử, em đi cùng anh ko?
Em nó ok thì qua đón cũng được , sẽ ko sợ mất giá vì lúc đó mình đang "tiện ở ngoài đường".Còn em nó lý do là bận này bận kia thì thôi lờ luôn coi như ko có vấn đề gì hết, nếu em nó thích nhắn tin à ơi thì à ơi lại vài cái rồi thôi , để dịp khác.
Chứ à ơi lọ mọ mãi nó mới chịu nhận lời xem film , nhưng lại để nó quyết định hôm nào hứng thì đi rồi ngồi hóng chờ thì xem ra chú em vẫn chưa tiến bộ cho lắm
Tiếp nữa là đừng có cái quan điểm "cái hẹn chính thức" của em nó. Chú em cứ mong ngóng thế thì sẽ căng thẳng và rơi vào thế bị nó dắt mũi. Đi xem film hay đi làm gì thì cũng như 1 buổi đi chơi với bạn bè bình thường, hứng lên là đi .Chú em có bao giờ đi với mấy thằng bạn thân mà cần hẹn cái hẹn chính thức ko ?

.
Khi nào xác định được tư tưởng "bình thường hóa" mọi sự tiếp xúc/đi chơi/hẹn hò với gái , coi đó chỉ là chuyện bình thường, đi chơi với gái giữ tâm lý bằng phân và thoải mái như với thằng bạn cùng xóm...thì lúc đấy mới cầm được đằng chuôi.Chứ xem ra chú em vẫn hơi gà, nó hẹn cho 1 cuộc hẹn thì sướng rơn , rồi đến nơi thì run lẩy bẩy ngại ngùng. ( tương tự như khi làm bài kiểm tra 15' thì nhơn nhơn, nhưng khi thi tốt nghiệp thì căng thẳng són mãi ko ra chữ nào) . Khả năng bị nó cho ra rìa hoặc dắt mũi sẽ khá cao
