Lại vấn đề về NVQS!

Cho hỏi chứ cái vụ ép đi NVQS thế này có xem là phát xít hóa bộ máy nhà nước hem?Hỏi nghiêm túc:(
Có thấy Hàn Quốc tống giam mấy diễn viên vì tội trốn NVQS chưa? Hàn Quốc đang phát xít hóa bộ máy nhà nước?
 
Có thấy Hàn Quốc tống giam mấy diễn viên vì tội trốn NVQS chưa? Hàn Quốc đang phát xít hóa bộ máy nhà nước?
Ý tớ là vấn đề đánh đập hay hành hạ hay ngược đãi mà mý bạn trên nói ý?:(
 
Cái đó thì là vấn đề của cá nhân mấy lão trong đó. Chả phải nhà nước có chính sách đó. Đừng nhầm lẫn "chủ ngữ" của câu.
 
người ta gọi đó là "quân phiệt", tệ nạn trong bộ máy quân đội.
 
Cái đó thì là vấn đề của cá nhân mấy lão trong đó. Chả phải nhà nước có chính sách đó. Đừng nhầm lẫn "chủ ngữ" của câu.
sao 1 câu xài đến 2 lần thế ;))
các bác bít câu phép vua thua lệ làng chưa :>
 
GVN hôm nay cứ vài phút là lại down 1 chút nên post nhầm =((
 
Mấy bạn ở tỉnh còn đỡ nhỉ, đi học ĐH rùi đi làm trên tp nhiều khi nó quên luôn. Trên thành phố thì vì bọn uỷ ban QS nó phải lấy đủ chỉ tiêu và bù vào chỗ những thằng đã đưa tiền nên loại 3 nhiều khi loại 4 nó cũng lấy - nó nói ko chiến đấu được thì cho xuống bếp phụ nấu ăn :-s năm sau tớ ra trường rồi, bố mẹ về hưu cả rồi đang định làm cái giấy chứng minh là lao động duy nhất trong nhà để miễn NVQS trong thời bình, chỉ sợ nó lại vòi tiền nữa thôi :|

mình cũng bị 1 lần giống bạn , năm lớp 12 tạch dh lần đầu nên đi học tạm cái trường tin học quốc gia hcm gì đấy để trốn nghĩa vụ qs năm sau thi lại dh , tưởng thế ngon lành rồi ai ngờ cái bọn ở phường nó bảo ko công nhận trường đấy ,bắt mình đi khám nghĩa vụ :(. Ông bô thấy vô lý quá nên nhất định ko để mình đi khám , bọn ở phường xuống tận nhà gọi mình đi , cầm hẳn giấy xuống ,nói này nói nọ bảo trường này ko phải chính qui , ko có dấu tròn ( đậu phụ nhà nó ko chính qui , ko có dấu thì thằng bố nó dám mở trường à :-w ) . Sau 1 hồi tranh cãi ông bô nói thẳng : " đấy các anh thích thì trói nó mang đi đi " =)) . Cuối cùng bọn nó cũng thôi ko gọi nữa :)) , từ đấy đến h mất tích luôn ko năm nào gọi nữa :))

nó thiếu chỉ tiêu thì nó đến gô cổ mang đi chứ ko thèm trói đâu, đừng tưởng bở ;)) Tui đã từng thấy cảnh 12h đêm bọn uỷ ban QS phường mang xe tới bắt 1 đứa trong xóm đi vì tội ko đi khám và thằng đó cũng như cậu là chuyển trường ĐH đấy ;))
 
;))Đừng nên đi thì hơn
tớ có thằng bạn cũng làm xếp mõi lần nó hướng dẫn lính mới
làm mà thấy nó cứ quát lên ghê lắm nghe mà phát sợ
Nói chung là rất cực khổ
Tớ thì cao 1m6 mà nặng có 39kg;))
bị gọi mấy lần khám sức khỏe mà rớt ko à
p/s: Nhiều người đồng cảnh ngộ thiệt
 
tình hình là chuyển trường ĐH cũng bị đi NVQS nữa àh:| . mình đang học CĐ . năm sau định luyện thi lại . nếu đậu ĐH k lẽ bị gọi đi :( .

p/S: mà sao mình k thấy trên phường gửi giấy báo khám sức khỏe gì hết vậy . :|
 
VN mình cũng lạ thế nhỉ, nếu đậu được ĐH lần 2 thì trình độ học vấn cũng tương đương với người đậu ĐH lần 1 rồi mà cũng bị bắt phải đi :(
 
may mà mình qua rồi +_+ thấy anh em khổ sở mình cũng thấy thương ếh +_+
 
nói chung chuyển trường ĐH thì cũng bị gọi đi vì nó chỉ tính cái trường đầu tiên :| năm trước mình cũng vì chuyện này mà chật vật lắm mới hok phải đi ( vì thi rớt tốt nghiệp chính trị ) nên lên trường xin làm giấy chứng nhận vẫn thuộc sv trường và đang chờ ôn thi năm sau thi lại , năm này thì mình đã đi làm rồi nên mẹ cũng hok muốn cho đi nữa nên đã chạy chọt đến bây giờ chưa thấy nó gửi giấy lên khám :-?
 
không muốn đi thì cứ săm cái hình lên người là song ngay =))
 
Tình hình là tương đối ổn phần nào! Sáng nay bà già gọi nó ra uống cà phê thì nó bảo là nếu không giúp được cái vụ rút tên khỏi danh sách khám sức khỏe thì cứ đi khám rồi nó sẽ loại hồ sơ sau khi khám xong. Vì bà già với nó cũng là chỗ quen biết tình cảm nên cũng không đến nỗi nào !
 
Từ lúc lên 18. Năm nào bọn xã nó cũng gọi lên, cũng có giấy gọi. Hom 18 vừa rồi nó vào tận nhà đưa giấy. Cầm tờ giấy gọi khám sức khỏe vui tính thế nào xé luôn =))=))=)). Thế nào ông cụ nhà mình phán ngay câu bảo "Chúng nó k đủ tuổi gọi mày đi" chả hiểu ông lo thế nào em đc miễn luôn :)):)):)):))
 
Các bạn trai có vẻ thật khổ sở nhỉ ;____;
tất nhiên là con gái sướng hơn rồi b-):((:((:((

tớ nhớ là có bác nào trên gamevn có câu
"Làm thân con gái sướng như tiên
Nằm ngửa nằm ngiêng cũng ra tiền" :D
 
Mấy bạn ở tỉnh còn đỡ nhỉ, đi học ĐH rùi đi làm trên tp nhiều khi nó quên luôn. Trên thành phố thì vì bọn uỷ ban QS nó phải lấy đủ chỉ tiêu và bù vào chỗ những thằng đã đưa tiền nên loại 3 nhiều khi loại 4 nó cũng lấy - nó nói ko chiến đấu được thì cho xuống bếp phụ nấu ăn :-s năm sau tớ ra trường rồi, bố mẹ về hưu cả rồi đang định làm cái giấy chứng minh là lao động duy nhất trong nhà để miễn NVQS trong thời bình, chỉ sợ nó lại vòi tiền nữa thôi :|



nó thiếu chỉ tiêu thì nó đến gô cổ mang đi chứ ko thèm trói đâu, đừng tưởng bở ;)) Tui đã từng thấy cảnh 12h đêm bọn uỷ ban QS phường mang xe tới bắt 1 đứa trong xóm đi vì tội ko đi khám và thằng đó cũng như cậu là chuyển trường ĐH đấy ;))


thế về hưu nhưng được lương hưu có tính ko bác, bố mẹ em cũng vậy nè, nếu chơi luật này thì em đi chắc :|, mà nói chung là chỉ sợ không nói lý lẽ với luật được thôi (thời buổi này cứ phải dùng VNĐ, có khi là ngoại tệ ý )
 
nói chung chuyển trường ĐH thì cũng bị gọi đi vì nó chỉ tính cái trường đầu tiên :| năm trước mình cũng vì chuyện này mà chật vật lắm mới hok phải đi ( vì thi rớt tốt nghiệp chính trị ) nên lên trường xin làm giấy chứng nhận vẫn thuộc sv trường và đang chờ ôn thi năm sau thi lại , năm này thì mình đã đi làm rồi nên mẹ cũng hok muốn cho đi nữa nên đã chạy chọt đến bây giờ chưa thấy nó gửi giấy lên khám :-?

Cái này đúng chóc luôn,bạn tớ 3 năm trước nó học cao đẳng,giờ học liên thông lên đh,vừa tốt nghiệp cd thì phường gọi.Nó nộp cả giấy đi làm,giấy đi học mà phường ko chịu,cứ nói là chỉ đc miễn 1 khóa thôi,giờ có liên thông hay học chỗ nào vẫn phải đi.Nhà nó đút tiền mà bọn p còn ko chịu lấy.Tình hình là nó sắp phải đi khám rồi,có cách nào giúp ko các đồng chí?
 
Back
Top