Làm bạn vài năm đã ???

Con này quăng vào sọt rác còn hơi nhẹ,ném nó vào bồn cầu rồi giật nước đi bạn ơi.
 
Trường hợp này liệt vào dạng: "Bạn là mỏ vàng, còn nó là thợ đào mỏ". Mà mỏ khi khai thác hết thì người ta sẽ vứt bỏ vì không còn khả năng sinh lợi. Bạn vừa bị người ta lợi dụng, vừa bị người ta xỏ mũi rồi, tớ dám bảo đảm với bạn là nó cũng sẽ kể chiến tích "đào mỏ" của nó cho bạn nó, và xem đó là 1 trò cười. Nói chủ thớt đừng buồn, thà bỏ đi còn hơn bị nó dắt mũi kéo đi mãi, sau này còn mang tiếng dại gái thì khổ!

Nếu gặp mình thì mình sút cho nó 1 phát gãy khung thành rồi, bạn là bạn còn hiền và ngây thơ quá!
 
^ Đào phải tớ thì khác ji đào phải mỏ đồng nát :)) . Nói chung là dù ji thì cũng qua rồi , có thêm kinh nghiệm về con người và sự tin tưởng
 
1tr, 1tr, 1tr :-w

Gặp loại nào còn cho chứ riêng loại này là ko cho dc, kiếm 1tr ngoài xã hội bây giờ có phải dễ đâu, nhiều người đổ mất mấy thùng mồ hôi mới kiếm dc ra đấy, có lẽ đâu bỗng dưng lại cho không cái loại giẻ rách này ư ?

Nhất định phải đòi lại !
 
avar.gif
Yeah , h nghĩ lại rồi , phải đòi chứ , 2/3 tháng lương chứ ít đâu , mình lại còn sn nghèo nữa
 
sút nó đi bác :D
loại con gái như thế mình cần gì
yên tâm con zai như tụi mình chả bao h là ko lấy dc vợ :))
 
Back
Top