Làm cách nào đây ạ ?

  • Thread starter Thread starter Me Xanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Học bài xong rồi hả em
Bitterness: :))
savelove: :D
savelove: e thi đc mấy môn rồi
savelove: tuần này phải đi thi nữa ko
Bitterness: 4 m0n
savelove: Mai e phải đi học ko
Bitterness: E k
savelove: đc nghỉ ôn thi à e
Bitterness: Vag
savelove: à sáng mai a sang rủ e đi ăn sáng nhé
Bitterness: th0j
Bitterness: a k dj dau
savelove: đi 1 tí buổi sáng xong a lại đưa e về chứ có bắt cóc đc e đâu mà
Bitterness: Maj e faj d0n hag
Bitterness: Neu k faj d0n hag thj e cug ngu?
Bitterness: E tjec gjac ngu? Lam
savelove: thì coi như là dậy sớm như đi học thôi
Bitterness: K
savelove: 7h mất 30' là cùng 8h nhà e mới dọn hàng mà
Bitterness: E dj ngu
Bitterness: Pj
savelove: Ko thể cho a 1 cơ hội đc à
Bitterness: K
Bitterness: Pj
savelove: Uh vậy cũng đc
4 dòng cuối còn mà mình ko quote lên ^_^
 
Chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện cưới xin ^_^
Mình chỉ thấy tiếc,cảm nhận ban đầu là có cơ hội mà giờ thành thế này :)
vừa đọc lại log chat thì có 1 câu e viết là "Dje luôn" mình dịch là chết luôn :)) ngẫm lại chắc viết là điên luôn =))

vậy thì đừng có tiếc , nhắm theo đc nữa thì theo còn thấy khổ bản thân quá thì thôi , đẹp trai ko = chai mặt nhưng cũng phải có điểm dừng
mà nên nhớ là việc đưa đón em ấy đi làm hay ko là việc của ny chứ ko phải là việc của người đang kua , làm thế chẳng khác nào osin =))
cũng không biết là nó có không thích thật không nhưng mình nghi là chủ topic tấn côn nhanh quá làm nó sợ. có khi chủ thớt thích nó quá nên trong lúc nhắn tin chát chit vì quá thích đâm ra run rồi ăn nói linh tinh làm nó chán
con gái thích thì nó gật cái rụp thôi chả cần nhiều trò đâu , tớ nghĩ có vẻ e này ko thích thì phải ;))
 
Chịu. Rủ ko đc thì thôi không nói nữa, bạn còn đôi co thêm 2-3 dòng lý sự nữa em nó cũng thấy bạn sao sao, có ý đồ gì đấy rồi.
Or coi chừng cái cọng cáp 35k của bạn hại bạn rồi đấy. :))
 
hỏi thì nhiều mà trả lời có vài từ kiểu này, cậu khó làm ăn rồi
 
Mình nghĩ bạn cũng như mình hay nhiều bạn khác, có chút thuận lợi lại tấn công quá nhanh và hấp tấp. Rồi làm người ta cảm thấy có chút sức ép khi nói chuyện tiếp xúc với mình. Rồi chính bản thân mình lại hoảng loạn khi kô đạt đc những gì như kế hoạch. Mình chọn cách tạm thời bơ, nhiều khi bơ kô hẳn là chỉ để thử lòng em í. Mà nhiều khi bơ để mình bình tâm lại, một là suy nghĩ thấu đáo hơn về tình cảm dành cho người ta, hai là sau khi đã suy nghĩ kĩ thì bình tĩnh hơn trong hành động :)
 
Chịu. Rủ ko đc thì thôi không nói nữa, bạn còn đôi co thêm 2-3 dòng lý sự nữa em nó cũng thấy bạn sao sao, có ý đồ gì đấy rồi.
Or coi chừng cái cọng cáp 35k của bạn hại bạn rồi đấy. :))

cọng cáp 35k là gì bạn ?
rất nhiều ng khuyên mình lên bơ
mình cũng nghĩ rồi,ko hẳn là bơ chỉ là tạm dừng lại,bình tĩnh lại
haizzz phượt đông bắc ngắm hoa cải có lẽ là cách giải stress hiệu quả nhất bây giờ
 
cho mình hỏi trước đây chủ topic đã yêu ai bao giờ chưa.
 
nể tình anh em lâu năm ... pm ta yh + pass yh ta tán e í dùm cho =))
 
Vậy là qua sinh nhật mà lúc đấy chủ thớt chưa biết àh?

Sao ko làm lại nhỉ :-?, chẳng hạn như "xin lỗi vì đã quên ngày sinh nhật của em,."
Nhiều khi con gái hay để ý tới tiểu tiết lắm, biết đâu đang giận vì cái sinh nhật :-?

Mà rù đi chơi thì ko đi, xem như là bị dán chặt ở nhà, hay là gửi nhạc gì đấy thay lời muốn nói \m/
 
Không xong rồi đại vương ơi !
Vụ này khó nuốt lắm ... em ý không thích thì kiểu này dù càng nhây nhưa em nó lại càng không thích .
Quăng em nó cục lơ đi rồi 1 thơi gian hãy quay lại .
Như thế có khi lại tốt .
 
Nói chung tuyệt nhiên tránh để lộ âm mưu cưa cẩm dưới mọi hình thức, cơ hội này nọ tuyệt ko vớ vẩn đến. Nưng ta cứ làm thôi lolz. Nói làm gì cho nó đề phòng ? Giờ bơ 1 thời gian cho cái đề phòng kia giảm bớt rồi mới mần ăn đc.

Cây si mà thành cây gai là bị bứng gốc đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
cọng cáp 35k là gì bạn ?
Cọng cáp mà cậu bán lúc đầu đó, hét giá trên trời sau này em nó biết đc là có 10k thôi nên bơ cậu luôn cho bỏ ghét.
 
cho mình hỏi trước đây chủ topic đã yêu ai bao giờ chưa.

cũng 1 vài rồi
mà trước giờ tán gái nhắm toàn đứa nó cũng kết mình lên dễ ko à :|
mà mấy lần yêu ai cũng chỉ đc 1-2 tháng là max :)) căn bản là khi tiếp xúc nhiều tì thấy bản chất của họ khác hoàn toàn với những gì mình mong muốn,vậy là lại âm thầm dừng lại
có thể nói trong chuyện t/c này exp gần như chỉ dừng lại mức 5% :)
^ đấy chỉ là 1 lí do nảy sinh trong đầu để có cớ làm quen thôi,chẳng ai vì cái đấy mà lại ghét đâu,nếu thực sự ghét vì cái đấy thì...nản luôn =))
 
Sao ko, mình ghét cay ghét đắng lun ấy.
 
Tớ có cảm giác e ấy chỉ xem đc như 1 cái đuôi và đang cố tránh xa hay chỉ dừng ở mức bb xã giao, lợi dụng 1 tí thôi.
 
đoạn đầu đọc zui qué, kua gái cứ như trong phim :)) mà chắc bé đấy thik cậu đấy, chứ dây AV thì ai mà k biết cắm chắc kiếm cớ làm wen đây mà :))
 
^^ lợi dụng gì chứ cậu:-j ko phải vậy đâu
Mình ko biết có phải là ngộ nhận quá nhiều ko những ghép lại những sự việc xảy ra từ trước thì rõ ràng mình đã đc trao cơ hội,vậy mà...:)
 
Mình ko phải là em nên chả biết t/c e ấy dành cho cậu là gì , chắc là :
-Thích , nhưng cậu ko tặng quà nên giận lảy , thì cậu phải năn nỉ , sẽ có kết quả tích cực .
 
à đây mới dừng ở mức có chút cảm tình. nó cung giống như là lúc mới reo mầm hạt suống đất ý. có cơ hội thành cây nhưng vấn đề là người chăm sóc thế nào thôi.
có nhiều cây ăn ngắn ngày thì lên nhanh. nhưng bạn không thể bắt cây lâu năm mọc nhanh được.
 
vấn đề này ko nằm ở quà cáp mà là ở thái độ..................................
 
Back
Top