[NHOC]trocdau
Mr & Ms Pac-Man
- 2/9/08
- 247
- 1
Ko bít uống sữa có mọc mụn ko chỉ bít uống sữa đậu nành nhiều tốt cho da và nhiều thứ khác ...

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Xài xà bông Olay hoặc Coast rửa cho hết nhờn. Đừng xài sữa rửa mặt. Thêm nữa, biết có tật không hay như thế thì phải sửa, không chịu sửa thì ai giúp em được chứ??? :pda mặt em tốt 0 có mụn nhưng nó lại cứ nhớt nhớt + dễ dơ , gf e khuyên xài sữa rửa mặt cho sạch nhưng cứ mỗi lần xài là lên mụn () nên cạch bỏ thì lại bt , à e đã xài oxy , clean & clear...... chưa chọn đc sữa rửa mặt thik hợp . Ả nhưng việc gì dễ lên mụn nhất thì e dính vào rất nhiều như thức khuya đến 2-3 h sáng chơi games , ngồi chơi vi tính liên tục , ăn cay khoái khẩu của e lun ..... nhưng chẳng bao giờ lên cả , thỉnh thoảng thì có nhưng chỉ lên số ít ( 1 ,2) thì e lấy tay cạy ra lại hết ..nhưng xài sữa rửa mặt lại lên mụn :(
Đúng nhưng hiếm lắm em. ^^ Hoàn cảnh góp phần rất nhiều đấy. ^^tớ cũng toàn thức đến 2-3 h sáng đánh dota , ăn đồ thì ăn cực cay , ra đường chăg? biết đến khẩu trang là j` mà cũng dek lên mụn :*, tùy da mặt là chính còn hoàn cảnh chỉ là phụ

To Nhoc: Philip tốt. Sao em không ngồi quạt hơ cho khô??? Sis toàn sấy tóc bằng quạt cho mau khô. Vừa mát vừa không hại tóc. Trừ khi trời lạnh Sis mới phải dùng máy sấy thôi. ^^Nếu mua máy sấy tóc thì loại nào bền và rẻ ? Định mua một cái , tóc hơi dài nên mỗi lần gọi đầu không đủ kiên nhẫn để chờ khô ,mà lau không được khô cứ ướt ướt khó chịu

Nói với em là ko phải thế đi sis ơiiiii^ vậy là có 1 chồng và 2 con đúng không chị![]()


^ vậy là có 1 chồng và 2 con đúng không chị![]()
Táng chết chúng mài giờ.Nói với em là ko phải thế đi sis ơiiiii
Em rời box TS, bỏ luôn GVN đây


Lạ nước, lạ khí hậu ...
Đã vậy quen tay cậy làm nó sứt tùm lum. 



Tớ đợi sis Daki cho phép đã, chuyện này con gái..... nói ra tớ ngại lắm :(
Ờ thì... nói thẳng nhé, hôm kia đi hồ bơi cùng đám bạn, bơi xong thì vào tắm chung với bọn nó (bạn thân mà), lúc này mới thấy cái....của mình khác tụi nó , nhìn qua nhìn lại, cả bọn nói qua nói lại mới bik là tớ bị ... hẹp đầu.... Chán lắm, tụi nó thì kêu đi cắt đi, nhưng tớ sợ lắm, ko dám nói với ba nữa. Cho tớ xin 1 cách giải quyết hay nhất đi, tụi nó nói để lâu thì bị nhiễm trùng :(



nhỡ đâu...
à
tưởng cái gì
hẹp đầu tớ cũng bị
nói chung bởi vì xã hội vn còn nhạy cảm vấn đề giới tính
và cậu cũng thuộc cái thế hệ cuối cùng học cái loại sách có từ 15 năm trước
thật ra tớ biết mình bị hẹp bao quy đầu lâu rồi
coi JAV nhiều thấy ngay
cậu nên google nó để tìm thêm thông tin
tớ biết hết nhưng mà chỉ cái này ở đây ko tiện
hiện giờ thì nên cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ cái chỗ ý
mỗi lần mình đi vs hay đi bắn máy bay thì cái da đó làm cho khoảng 1-10% bị giữ lại
chờ khi nó bé cậu lột nó ra rồi rửa là xong
khi nào có đủ phương tiện+thông tin+tiền bạc thì mình đi cắt
tớ định năm sau đi cắt
nó chỉ là cái tiểu phẫu nhỏ nhỏ
nhưng nói thật mình vẫn sợnhỡ đâu...
