Làm gì bây giờ,bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em giải tỏa với :((

konami1992

Youtube Master Race
Tham gia ngày
2/8/11
Bài viết
2
Reaction score
0
Mình để ý 1 em học cùng lớp,lúc mình bảo là thích bạn ý thì bạn ý nói là đã có người yêu rồi hix hơi đau khổ nhưng chắc phải quên bạn ấy thôi. (học cùng lớp mới đau chứ,có bác nào như mình không nhỉ ).Bình thường thì mình hay nt nói chuyện với bạn ấy lúc buồn mà bạn ấy vẫn vui vẻ nhắn lại,thập chí còn 8 kinh hơn,có lần còn 12h đêm nt hỏi mình lịch học mặc dù bạn ấy có biết .Lúc mình bị thi lại 1 môn bạn ấy còn gọi điện động viên để mình qua môn đó nữa =='.Thỉnh thoảng hay nhờ vả mình mặc dù trong lớp khá đông con trai .Mình rủ đi ăn vẫn vui vẻ đi mặc dù chỉ có 2 đứa. Nhưng đến lúc bảo thích bạn ấy thì kết quả biết rồi đấy.Chắc có lẽ mình ăn phải dưa bở rồi (((((((((((((((((((.Bây giờ đi học gặp bạn ấy chả biết làm sao nữa hix,
 
Thế thì nghỉ học đi bạn ...
 
bản năng con gái luôn thích giăng câu mà, ko tỉnh dính trap rồi bạn ^^.
 
Dạ vâng em học @@........................
 
học cố lên @@ gì mà phải bị thi lại nữa =))
 
đọc cm ko nhìn nick tưởng cấp 3... ai bảo bất cẩn kia, trước đó phải nt thăm dò xem đã có người yêu chưa hay tỏ tình chứ...
 
Học đi ... nói chung tìm hiểu cái tin em có ng yêu là thật hay ko rồi hẵng bắt đầu đau khổ chứ nói gì tin nấy là sao hả chú ?????? Mà dù gì đi chăng nữa em cũng phát tín hiệu là ko muốn yêu bạn + muốn như cũ. Đằng nào cũng phải cắm đầu vào học thôi.
 
Back
Top