MonsterEyes
Mr & Ms Pac-Man
- 14/4/05
- 227
- 2
Đáng rất chán nản và buồn chán!!
Mỗi khi đi làm, vào công ty ngồi chẳng muốn làm gì cả, có mấy cái project mà nghĩ hoài không ra, chỉ muốn hết giờ rồi về.
Người yêu thì cảm thấy như lạnh lùng với mình, nhắn tin thì ít khi trả lời.
Đồ án ở trưởng thì vẫn chưa làm mà lại đến thời gian nộp rồi. Còn nhiều môn học nợ lại mà vẫn chưa trả. Đi học thêm anh văn thì cũng cảm thấy chán, cúp hoài .
Về đến nhà cũng không muốn làm gì, lên mạng bật qua bật lại các trang web thì thấy vẫn như cũ, không có gì mới, bật tivi thì không có gì xem. Nghe nhạc được 10 phút là thấy nhức đầu.
Chơi game cũng hết cả hứng thú, 15 phút là out ngay.
Không hiểu sao mọi chuyện xung quanh trở nên khó khăn, mọi người xung quanh mình thì lạnh nhạt.
KHÔNG MUỐN LÀM GÌ CẢ !!!!!
Có cách nào hồi phục lại sức sống không mọi người

!
Mỗi khi đi làm, vào công ty ngồi chẳng muốn làm gì cả, có mấy cái project mà nghĩ hoài không ra, chỉ muốn hết giờ rồi về.
Người yêu thì cảm thấy như lạnh lùng với mình, nhắn tin thì ít khi trả lời.
Đồ án ở trưởng thì vẫn chưa làm mà lại đến thời gian nộp rồi. Còn nhiều môn học nợ lại mà vẫn chưa trả. Đi học thêm anh văn thì cũng cảm thấy chán, cúp hoài .
Về đến nhà cũng không muốn làm gì, lên mạng bật qua bật lại các trang web thì thấy vẫn như cũ, không có gì mới, bật tivi thì không có gì xem. Nghe nhạc được 10 phút là thấy nhức đầu.
Chơi game cũng hết cả hứng thú, 15 phút là out ngay.
Không hiểu sao mọi chuyện xung quanh trở nên khó khăn, mọi người xung quanh mình thì lạnh nhạt.
KHÔNG MUỐN LÀM GÌ CẢ !!!!!
Có cách nào hồi phục lại sức sống không mọi người


!


..................