Lúc nào e buồn chán , em thích nghe nhạc ầm ầm , vác bóng ra sân chơi , ko thì đi ăn như 1 thằng điên nói chung là làm gì mà mình sướng nhất ,
chả có gì sướng bằng , nhiều lúc bon chen cũng thấy mệt mỏi . Nhưng mà gạt hết ra khỏi đầu , chơi không 1 ngày cũng được ... Đi đâu đấy , xin nghỉ hết đi
sặc !
có 1 thằng học quỳ hoa bảo điểm thây đề bên ngoài trang thứ 1 là mún học võ công uy trấn giang hồ này thì cần tịnh thân trc anh chàng này nghe theo
rồi sau đó lật sang trang thứ 2 thấy đề là học võ công này hok cần tịnh thân cũng đc.
chết cười :devil::devil::devil:
nói chung là đây hok phải chỗ để đưa ra những lời khuyên ngu ngốc, hãy jiup đỡ nhau = cách đưa ra những lời khuyên thực tế hơn :hug::hug::hug: