Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
Chúng ta là con trai, dĩ nhiên là thích con gái.
Nhưng hầu hết, tôi có thể khẳng định 90% chúng ta là quen bạn gái từ những hoàn cảnh thuận lợi (tác động) như học thêm, chung lớp, trưởng, bạn bè quen biết giới thiệu, người thân, ...
Nhưng đến 90% những cô gái làm chúng ta xao xuyến lại là ở trên đường, siêu thị, tham dự event gì đó, quán nước,...
CÓ thể trong các bạn đọc topic này có người gà đến tỏ tình với con gái còn không dám, hay có bạn đạt đẳng cấp là hot-boy quen rất nhiều em... Cũng có bạn gặp gái nào có hoàn cảnh hỗ trợ thì đỉnh nhưng có khi lại lí nha lí nhí với ai đó....
Cụ thể tí là chỉ mới chạy trên đường mà làm quen được, xin số fone, vào siêu thị lựa đồ thì xin số được luôn,... Bạn làm cách gì cũng được, nhưng hãy nói thật nhá
Riêng mình thú thật đang muốn học hỏi kinh nghiệm để đạt đến ultimate cuối cùng trong việc làm quen con gái. Chung lớp thì mình quá rành, còn gặp 1 lần mà xin được số thì chưa bao giờ...
Bonus: Có người xe tay ga xịn, đồ đẹp nhưng gặp gái nhát hít. Có người xe đạp cọc cạch nhưng trình là trình, có khi 2,3 em nhắn tin túi bụi... Cùng chia sẻ kinh nghiệm cho câu hỏi của mình nào... Nhớ vote poll nhé
Nhưng hầu hết, tôi có thể khẳng định 90% chúng ta là quen bạn gái từ những hoàn cảnh thuận lợi (tác động) như học thêm, chung lớp, trưởng, bạn bè quen biết giới thiệu, người thân, ...
Nhưng đến 90% những cô gái làm chúng ta xao xuyến lại là ở trên đường, siêu thị, tham dự event gì đó, quán nước,...
CÓ thể trong các bạn đọc topic này có người gà đến tỏ tình với con gái còn không dám, hay có bạn đạt đẳng cấp là hot-boy quen rất nhiều em... Cũng có bạn gặp gái nào có hoàn cảnh hỗ trợ thì đỉnh nhưng có khi lại lí nha lí nhí với ai đó....
Mình chỉ muốn chốt topic này bằng một câu hỏi:
BẠN ĐÃ TỪNG HAY CÓ THỂ LÀM QUEN MỘT CÔ GÁI NÀO ĐÓ MÀ CHỈ MỚI GẶP 1 LẦN CHƯA?
Cụ thể tí là chỉ mới chạy trên đường mà làm quen được, xin số fone, vào siêu thị lựa đồ thì xin số được luôn,... Bạn làm cách gì cũng được, nhưng hãy nói thật nhá
Riêng mình thú thật đang muốn học hỏi kinh nghiệm để đạt đến ultimate cuối cùng trong việc làm quen con gái. Chung lớp thì mình quá rành, còn gặp 1 lần mà xin được số thì chưa bao giờ...
Bonus: Có người xe tay ga xịn, đồ đẹp nhưng gặp gái nhát hít. Có người xe đạp cọc cạch nhưng trình là trình, có khi 2,3 em nhắn tin túi bụi... Cùng chia sẻ kinh nghiệm cho câu hỏi của mình nào... Nhớ vote poll nhé


, mỗi tội tốn mất 30k tiền xe ôm đi ra chỗ lấy xe + lỡ một buổi đi hát cùng bọn bạn
........
.......
...........................................
.
. Còn đã quen ai là quen đến từng ngóc ngách .
, chứ trông chờ vào số phận thì có mà mút chỉ