lạnh với người dưng còn nóng với người thân. Bọn bạn em nhận xét em chơi với bạn bè rất được, hết lòng vì bạn, nhưng mà chỉ những ai chơi thân + thật sự hiểu mình thì mới thế thôi. Còn bth người lạ or quen biết sơ sơ kiểu xã giao thì em cũng đãi bôi cho qua à. Còn ý bác sôi động nhiệt tình là sao nhỉ

kiểu như hót hay + hay hót + thích la liếm công việc chung ấy à
Trừ phi vạn bất đắc dĩ vào những tình thế vô cùng khó khăn ( bị ba mẹ cấm, bị rào cản áp lực từ 1 lý do bất khả kháng ) thì mới tạm cầu cứu vào phương tiện Y!M hay Nt thôi. Trăm nghe ko bằng 1 thấy. Đặc biệt là đàn ông thể hiện thằng nào hơn thằng nào ko phải là cắt đầu 3 phân, tay săm trổ, đô con đen hôi mới là đàn ông, mà quan trọng là nói gì và làm gì, ngồi nhắn tin chém gió thì rõ giỏi, đến lúc gặp thì 1 câu hay ho cũng ko thở ra nổi, nhìn gái thì cứ lấm la lấm lét như kiểu trộm cắp gian manh ( thực ra là do nhát, nhưng gái nó ko nghĩ như thế vì trông ông này gian

).
Cách thì nói thật là rất nhiều. Nhưng nói chung cái gì tình cờ cũng hay hơn là khiên cưỡng ( mặc dù chủ mưu dàn dựng ). Tạo ra 3 lần tình cờ đi, lần đầu cứ giả như đang đi đâu đó, vô tình đụng nhẹ, chỉ là chạm nhẹ vai thôi chứ ko phải huých ngã con người ta

. Thể hiện phong cách đàn ông bằng lời nói " xin lỗi ", thể hiện hành động bằng 1 cái cúi đầu nhẹ như kiểu chào của người Nhật. Mặt thì vẫn bình thản như kiểu ko. Tạm lưu vào vô thức của em ấy 1 khuôn mặt thôi đã. Tiếp 2 lần sau thì nhịp độ cao hơn, ko phải va đụng nữa, mà có thể là trong 1 buổi họp mặt CLB nào đó, đứng từ xa vờ như nhìn thấy em nó, trong tầm mắt, bộc lộ vẻ như " cô bé kia quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi ". Nhìn chăm chú thì tự khắc hiếu kì nó cũng phải nhìn lại, và phản xạ nữa là cảm thấy ái ngại vì người ta cứ nhìn mình, sẽ quay đi, nếu có ý tò mò thì sẽ quay lại nhìn, mình vờ như sực tỉnh, cúi đầu nhẹ 1 cái xin lỗi về hành động vô ý đấy, rồi thôi.
Lần sau thì cường độ mạnh hơn, tình huống thế nào thì phải ở trong cuộc mới có thể nắm bắt để tạo ra, mục đích chỉ có 1, tạo ra 1 cuộc gặp gỡ để có thể đi đến tình huống mở lời " anh thấy e rất quen, e cũng tham gia CLB này àh ". Xã giao vài 3 câu, lúc tạm biệt thì vờ sực nhớ ra rồi hỏi 1 câu " ko biết em có thể cho anh xin số để giữ liên lạc được ko ". Nhưng tôi thích kiểu ép buộc người ta hơn :devil:. Chúng ta sẽ là cộng tác, chiến hữu, cho anh số để có gì tiện liên lạc.
Nói chung những gì tôi diễn giải chỉ là 1 tình huống với 1 đối tượng gái nhất định. Chứ tôi ko phải là cậu nên ko thể hoạch định những gì chính xác, giống như tôi ko lên Sao Hỏa như cậu, chỉ quan sát qua tư liệu thì cũng ko thể biết chỗ nào cần thay đổi, chỗ nào ko hợp lý. Chốt lại 1 điều là phải tự tin lên, làm được hết khả năng thì cũng có nghĩa là đã thành công, khỏi quan tâm kết quả ra sao. Tính cao thượng của đàn ông hãy thể hiện sau cùng. Cuối phim main girl có chọn mình hay ko là việc của cuối phim. Phim hay nhất ở khúc giữa, làm sao diễn cho đạt là ngon rồi

.