• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Làm sao bây giờ

LieuNhuocPhong19

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/6/07
Bài viết
102
Reaction score
2
Mình và em quen nhau qua game Kiếm Thế và cũng hay nc cùng nhau. Mặc dù biết em là con trai nhưng em vẫn xưng hô C-V với mình. Ban đầu mình nghĩ cũng chỉ đùa vui nhưng ai ngờ những lúc như thế em lại nảy sinh tình cảm với mình. Em thổ lộ với mình là gay và rất mặc cảm về điều đó. Em ý nc và chia sẻ với mình về đời tư. Mình rất thông cảm và đã đồng ý tiếp tục nc với em nhưng chỉ ở trên mạng và qua tin nhắn. Mặc dù mình không treo ghẹo hay coi thường em ( vì em là gay) nhưng thực sự mình cảm thấy khá bị phiền khi em gọi điện cho và nhắn tin ( có lần tí chết với bx thật). Nhưng mình không bik nói sao để em hiểu và muốn em quên mình đi để tìm 1 ai đó khác. Mình sợ em bị tổn thương vì thân phận của em. Giúp mình với.
 
giới thiệu cho bạn cáo ;))
 
Nghỉ chơi Kiếm Thế, xoá Y!M và đt ra, hoặc nói thẳng là đời sống của anh bị rắc rối khi dây dưa vào những chuyện thế này :|

Hay giới thiệu cho em một người bạn gái, để em có thể quên mình, ... Một mặt cũng có thể giúp em bớt tính gay đi bằng cách luyện ... :))
 
dẹp , dẹp ngay
cắt ngay liên lạc , để thế nó thông @$$ có ngày :-s
 
Trong chuyện này là phải " Thật Nhẫn Tâm ", chứ không biết khuyên kiểu gì :|
 
Mình sợ "em" mặc cảm lắm. Nhưng mình là 1 người bt nếu dính lâu quá không bik mình có biến thành giống "em" luôn không nữa.
 
chứ gì nữa , đàn ông thường hay thích khám phá :|
như tình dục đồng tính rất nguy hiểm và dễ lây nhiễm HIV ( quen nó , thương nó thế rùi thế nào cũng thế )
dứt khoát đi bác , kêu đi công tác xa => BB em nó lun ;;)
 
Trường hợp này giống mình:). Có điều thằng bạn chơi rất đẹp ( dù nó là gay đi chăng nữa thì vẫn là bạn mình):)). Sau này mất liên lạc luôn :(
 
hỏi j3rand để biết được cách giải quyết tốt nhất. Nói chung là phải vừa dứt khoát để tay kia ko lừng khừng và đồng thời cũng tránh phải gây thêm oán thù trên giang hồ.
PS: cậu chắc lấy nick Dương Liên Đình hả mới vớ nhầm cao thủ Dong Fang Bu Bai thế!:))
 
Cứ tiếp tục đi bạn , bạn thương em nó lắm mà=((
một khi tc sâu đậm thì em nó đến nhà bạn , với danh nghĩa 1 thằng gay + bạn " cảm thông " nên bạn sẽ được mát mặt và đôi khi là mát " xác " với em nó :))
 
Back
Top