nanatsu_no_ko
Youtube Master Race
- 6/5/05
- 3
- 0
mình là nữ
mối tình đầu của mình là 1 thằng con trai
mối tình thứ 2 là 1 thằnng con trai
mối tình thứ 3 cũng là 1 thằng con trai
nhà có nối mạng nên ngày nào cũng lên mạng chat chít hết. rồi tình cờ vào 1 4rum, rồi tình cờ biết H.
H là nữ, có vẻ là người bí ẩn, kiệm lời
Nhưng H là 1 người lịch sự, nhã nhặn và tốt bụng
Nhờ chuyện gì trong khả năng, H cũng sẽ giúp đỡ. nên mình mến H lắm. Ngày nào tụi mình cũng chat.
Rồi có 1 hôm, H bảo với mình phải đi du lịch 1 tuần. 1 tuần đó đối với mình dài như cả thế kỷ. mình nghĩ vì quen chat với H rồi, ko gặp thì thấy thiếu thiếu. sau khi H về lại, tụi mình lại chat với nhau, mình nói đùa là nhớ H quá, chắc yêu H rồi. Rồi rủ H chơi trò đám cưới trên mạng. H đồng ý. H làm chồng, còn mình làm vợ.
Từ hôm đó, ngày nào cũng nói chuyện với nhau rất vui. Có lẽ trò này có nhiều bạn đã trải qua rồi.
Nhưng sau đó, có nhiều bạn cũng phát hiện H là 1 người đặc biệt và hâm mộ H. Add nick chat với H. Lúc đầu mình rất vui vì chồng mình có nhiều người hâm mộ. Nhưng sau đó có 1 bạn tổ ra hâm mộ quá thái, lúc nào cũng bảo yêu H, cố tình bày tỏ tình yêu trên 4rum bất cứ lúc nào có thể.
Ngày 14.2, mình gửi cho H 1 món quà tự làm. Và ngày 14.3, H đã đáp lễ cho mình 1 món quà khác. Sau này con nhỏ đó nói với mình, nó rất ganh tị với mình. Mình bực lắm, vì chuyện gì nó cũng soi mói mình và H. Nó còn bảo H đối xử quá thiên vị với mình. Mình nói vì mình là vợ H mà. Thì nó bảo, biết rồi, ngay từ ngày H tặng cho mình món quà hôm 14.3 thì nó biết rồi (mình không hiểu ý nó).
Nó thậm chí còn gửi off cho mình với nội dung: “Nhớ H quá H ơi”…
Cho nên có 1 lần mình rất bực và nói rằng mình iu H, xin nó tôn trọng chuyện tình cảm tụi mình. Nó bảo rằng nó buồn nên nó pm thế, và nó bảo mình chả iu H đâu, mình chỉ tưởng thế, và H chỉ yêu con trai thôi, không có yêu con gái. Mình trả lời, mình không cần H đáp lại tình cảm của mình, nhưng chuyện H yêu ai, chọn ai là chuyện của H, nó không có quyền xen vào.
Sau đó, 1 người bạn khác kể lại cho mình biết, ngày sn của nó, bạn ấy hỏi thích cái gì để tặng, nó đã trả lời là thích H…
SN của H, mình hứa sẽ gửi tặng H 1 món quà, nhưng sau đó mình không muốn lẳng lặng tặng như thế, mình muốn rủ thêm bạn bè tặng cho H, để H vui hơn (H đang du học ở nước ngoài). Mình rủ nó đầu tiên (tức là mình tôn trọng tình cảm nó dành cho H và không hề ích kỷ gì hết),. Món quà mình định mua tặng là 1 cuốn từ điển khoảng 100K. Nên nó bảo, thôi rủ nhiều người làm gì, mình và nó mỗi người 50K là được. thật ra mình ko đồng tình vì mình muốn nhiều người góp lại tặng H (mình biết nhiều bạn cũng muốn tặng H nữa), nhưng nó đã nói thể thì mình làm theo. Đến hôm SN nó, thật tình h không để tâm, nhưng mình nghĩ nó sẽ vui nếu H tặng quà cho nó, nên có nói với H. H bảo rằng bận rộn lắm, nếu mua 1 món nào đó và H hùn tiền thì ok, chứ tự tay làm thì ko bao giờ. Cho nên mình đi mua 1 cuốn sách tặng cho nó. Thế mà, ngày mình tặng quà cho nó, bảo rằng mình và H tặng, nó đã đón lấy quyển sổ, nâng niu như ẫm em bé >< và nói, ôi, đây là quà H tặng mình ư, thật là cảm động (mình nhớ là mình mua mà, và nói thật cho đến bây giờ H cũng chả biết mình đã tặng gì).
Thật sự trước giờ, 90% các cuộc chat là mình gọi H trước. Có lần mình cảm thấy thích H, cảm thấy có 1 tình cảm rất đặc biệt dành cho H (dù mình biết chưa thể gọi là tình yêu) và mình đã nói với H. Lúc đó H đã đổi xử với mình dịu dàng hơn, quan tâm mình hơn, nói chung là mình thấy H đã cố gắng để mình không bị tổn thương. Và mình rất cảm kích điều đó. Từ khi mình hỏi H có yêu mình không, H trả lời không dứt khoát, và mình giả bộ khóc nói là H tàn nhẫn quá. Cứ như vậy H và mình vẫn trao đổi như ngày xưa.
H lúc đối xử rất dịu dàng lúc lại dửng dưng làm mình không hiểu được. H trước giờ cũng chưa từng yêu ai (H nói thế). H còn nói mình đừng làm gì quá đáng (ý là đừng bày tỏ sổ sàng quá) nếu không H sẽ biến mất trước mặt mình. Nhưng mà H vẫn chat với mình, vẫn có những dự định tặng quà cho mình vào 14.3 làm cho mình khó hiểu quá. Mình thật sự hy vọng vì H quá bất ngờ, H cần 1 thời gian để xác định lại tình cảm…
Chính vì 1 số chuyện ở 4rum (mình tham gia công tác quản trị), thái độ của H luôn đứng ngoài cuộc, luôn cư xử quá ôn hòa đến phát bực (phải nghiên về 1 phía nào chứ ><) và con nhỏ đó cứ lởn vởn để nhảy vào mọi lúc mọi nơi làm mình nổi điên lên, đã cãi nhau 1 trận với H. H trước sau vẫn là thái độ dửng dưng làm cho mình bực quá không thèm nói chuyện với H nữa.
Sau cùng tụi mình phải trao đổi với nhau qua mail, nói qua nói lại, mình khóc, và gửi 1 cái mail cuối cùng cho H. mình hỏi H chẳng lẽ từ trước đến giờ không yêu mình, không có 1 chút tình cảm nào dành cho mình sao. H bảo: “Không yêu, nhưng thích, thích, thích, rất thích, như vậy đã được chưa? Từ trước tới giờ H không thích bày tỏ tình cảm với bất cứ ai hết, giờ cả lời đó H cũng đã nói rồi đó.”
Vậy là sao?
Mình nghĩ, mình có thể khống chế được tình cảm của mình, và H cũng vậy. tụi mình có thể tiếp tục là vợ chồng trên mạng, trò mà rất nhiều người hiện nay vẫn làm, có khác chăng là tụi mình đối xử với nhau chân tình và lãng mạn hơn 1 người bạn bình thường trên mạng. Mình khẳng định mình vẫn có thể yêu 1 chàng trai khác. Nhưng tim mình vẫn cảm thấy ấm áp khi H dịu dàng với mình. Mình có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này được không?
mối tình đầu của mình là 1 thằng con trai
mối tình thứ 2 là 1 thằnng con trai
mối tình thứ 3 cũng là 1 thằng con trai
nhà có nối mạng nên ngày nào cũng lên mạng chat chít hết. rồi tình cờ vào 1 4rum, rồi tình cờ biết H.
H là nữ, có vẻ là người bí ẩn, kiệm lời
Nhưng H là 1 người lịch sự, nhã nhặn và tốt bụng
Nhờ chuyện gì trong khả năng, H cũng sẽ giúp đỡ. nên mình mến H lắm. Ngày nào tụi mình cũng chat.
Rồi có 1 hôm, H bảo với mình phải đi du lịch 1 tuần. 1 tuần đó đối với mình dài như cả thế kỷ. mình nghĩ vì quen chat với H rồi, ko gặp thì thấy thiếu thiếu. sau khi H về lại, tụi mình lại chat với nhau, mình nói đùa là nhớ H quá, chắc yêu H rồi. Rồi rủ H chơi trò đám cưới trên mạng. H đồng ý. H làm chồng, còn mình làm vợ.
Từ hôm đó, ngày nào cũng nói chuyện với nhau rất vui. Có lẽ trò này có nhiều bạn đã trải qua rồi.
Nhưng sau đó, có nhiều bạn cũng phát hiện H là 1 người đặc biệt và hâm mộ H. Add nick chat với H. Lúc đầu mình rất vui vì chồng mình có nhiều người hâm mộ. Nhưng sau đó có 1 bạn tổ ra hâm mộ quá thái, lúc nào cũng bảo yêu H, cố tình bày tỏ tình yêu trên 4rum bất cứ lúc nào có thể.
Ngày 14.2, mình gửi cho H 1 món quà tự làm. Và ngày 14.3, H đã đáp lễ cho mình 1 món quà khác. Sau này con nhỏ đó nói với mình, nó rất ganh tị với mình. Mình bực lắm, vì chuyện gì nó cũng soi mói mình và H. Nó còn bảo H đối xử quá thiên vị với mình. Mình nói vì mình là vợ H mà. Thì nó bảo, biết rồi, ngay từ ngày H tặng cho mình món quà hôm 14.3 thì nó biết rồi (mình không hiểu ý nó).
Nó thậm chí còn gửi off cho mình với nội dung: “Nhớ H quá H ơi”…
Cho nên có 1 lần mình rất bực và nói rằng mình iu H, xin nó tôn trọng chuyện tình cảm tụi mình. Nó bảo rằng nó buồn nên nó pm thế, và nó bảo mình chả iu H đâu, mình chỉ tưởng thế, và H chỉ yêu con trai thôi, không có yêu con gái. Mình trả lời, mình không cần H đáp lại tình cảm của mình, nhưng chuyện H yêu ai, chọn ai là chuyện của H, nó không có quyền xen vào.
Sau đó, 1 người bạn khác kể lại cho mình biết, ngày sn của nó, bạn ấy hỏi thích cái gì để tặng, nó đã trả lời là thích H…
SN của H, mình hứa sẽ gửi tặng H 1 món quà, nhưng sau đó mình không muốn lẳng lặng tặng như thế, mình muốn rủ thêm bạn bè tặng cho H, để H vui hơn (H đang du học ở nước ngoài). Mình rủ nó đầu tiên (tức là mình tôn trọng tình cảm nó dành cho H và không hề ích kỷ gì hết),. Món quà mình định mua tặng là 1 cuốn từ điển khoảng 100K. Nên nó bảo, thôi rủ nhiều người làm gì, mình và nó mỗi người 50K là được. thật ra mình ko đồng tình vì mình muốn nhiều người góp lại tặng H (mình biết nhiều bạn cũng muốn tặng H nữa), nhưng nó đã nói thể thì mình làm theo. Đến hôm SN nó, thật tình h không để tâm, nhưng mình nghĩ nó sẽ vui nếu H tặng quà cho nó, nên có nói với H. H bảo rằng bận rộn lắm, nếu mua 1 món nào đó và H hùn tiền thì ok, chứ tự tay làm thì ko bao giờ. Cho nên mình đi mua 1 cuốn sách tặng cho nó. Thế mà, ngày mình tặng quà cho nó, bảo rằng mình và H tặng, nó đã đón lấy quyển sổ, nâng niu như ẫm em bé >< và nói, ôi, đây là quà H tặng mình ư, thật là cảm động (mình nhớ là mình mua mà, và nói thật cho đến bây giờ H cũng chả biết mình đã tặng gì).
Thật sự trước giờ, 90% các cuộc chat là mình gọi H trước. Có lần mình cảm thấy thích H, cảm thấy có 1 tình cảm rất đặc biệt dành cho H (dù mình biết chưa thể gọi là tình yêu) và mình đã nói với H. Lúc đó H đã đổi xử với mình dịu dàng hơn, quan tâm mình hơn, nói chung là mình thấy H đã cố gắng để mình không bị tổn thương. Và mình rất cảm kích điều đó. Từ khi mình hỏi H có yêu mình không, H trả lời không dứt khoát, và mình giả bộ khóc nói là H tàn nhẫn quá. Cứ như vậy H và mình vẫn trao đổi như ngày xưa.
H lúc đối xử rất dịu dàng lúc lại dửng dưng làm mình không hiểu được. H trước giờ cũng chưa từng yêu ai (H nói thế). H còn nói mình đừng làm gì quá đáng (ý là đừng bày tỏ sổ sàng quá) nếu không H sẽ biến mất trước mặt mình. Nhưng mà H vẫn chat với mình, vẫn có những dự định tặng quà cho mình vào 14.3 làm cho mình khó hiểu quá. Mình thật sự hy vọng vì H quá bất ngờ, H cần 1 thời gian để xác định lại tình cảm…
Chính vì 1 số chuyện ở 4rum (mình tham gia công tác quản trị), thái độ của H luôn đứng ngoài cuộc, luôn cư xử quá ôn hòa đến phát bực (phải nghiên về 1 phía nào chứ ><) và con nhỏ đó cứ lởn vởn để nhảy vào mọi lúc mọi nơi làm mình nổi điên lên, đã cãi nhau 1 trận với H. H trước sau vẫn là thái độ dửng dưng làm cho mình bực quá không thèm nói chuyện với H nữa.
Sau cùng tụi mình phải trao đổi với nhau qua mail, nói qua nói lại, mình khóc, và gửi 1 cái mail cuối cùng cho H. mình hỏi H chẳng lẽ từ trước đến giờ không yêu mình, không có 1 chút tình cảm nào dành cho mình sao. H bảo: “Không yêu, nhưng thích, thích, thích, rất thích, như vậy đã được chưa? Từ trước tới giờ H không thích bày tỏ tình cảm với bất cứ ai hết, giờ cả lời đó H cũng đã nói rồi đó.”
Vậy là sao?
Mình nghĩ, mình có thể khống chế được tình cảm của mình, và H cũng vậy. tụi mình có thể tiếp tục là vợ chồng trên mạng, trò mà rất nhiều người hiện nay vẫn làm, có khác chăng là tụi mình đối xử với nhau chân tình và lãng mạn hơn 1 người bạn bình thường trên mạng. Mình khẳng định mình vẫn có thể yêu 1 chàng trai khác. Nhưng tim mình vẫn cảm thấy ấm áp khi H dịu dàng với mình. Mình có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này được không?
cùng là girl với nhau nên đồng cảm hơn, bạn cứ giữ mối wan hệ bình thường, coi như 1 tri kỷ là đc rùi ^^