Alians™
Youtube Master Race
- 25/1/07
- 53
- 0
Cách đây 3,4 tháng, tớ có quen 1 bạn gái ở lớp học thêm, mới đầu cũng chả thấy cô ấy có gì đặc biệt, tớ cũng chẳng để ý gì nhiều. Nhưng rồi do đi về cùng nhau (lớp có 4 đứa à, 2 nam 2 nữ, nên thầy bảo phải hộ tống các bạn nữ về, học trễ mà) nên cũng làm quen với nhau, xin số dđ,nick chat ... Rùi từ hôm đó, gần như tối nào tớ với cô ấy cũng nt,gọi điện nc qua lại. Lúc đầu định giỡn giỡn thui, nhưng ai ngờ càng lúc càng thấy "iu" cô ấy,tối nào ko nt với cô ấy là tớ lại khó chịu bứt rứt thế nào ấy. Có đôi lúc nt tớ cũng thử "lái" sang chuyện ấy, nhưng y như rằng, mỗi lần tớ đề cập đến chuyện đó là cô ấy lại bảo đi ngủ
. Chả hiểu sao nữa. Tớ với cô ấy chẳng ở gần nhau được lâu nữa. Sắp thi ĐH rùi. Tớ chọn trường ở HCM, cô ấy lại đi ra Bắc thi (bọn tớ ở miền Trung). Tuần sau là cô ấy đi rồi. Tớ còn hẹn đc cô ấy 1,2 bữa uống nước nữa. Vậy tớ nên làm gì ? Có nên nói cho cô ấy biết ko ?
. Chả hiểu sao nữa. Tớ với cô ấy chẳng ở gần nhau được lâu nữa. Sắp thi ĐH rùi. Tớ chọn trường ở HCM, cô ấy lại đi ra Bắc thi (bọn tớ ở miền Trung). Tuần sau là cô ấy đi rồi. Tớ còn hẹn đc cô ấy 1,2 bữa uống nước nữa. Vậy tớ nên làm gì ? Có nên nói cho cô ấy biết ko ?




