M†LaNo
Mr & Ms Pac-Man
- 23/3/10
- 145
- 14
- Banned
- #1
Chả là mình học chung lớp liên thông buổi tối với 1 cáo, thông tin chi tiết
Ok vào phần chính. Em củng tự tin vào bản thân lắm chứ, trong lớp ai củng nể.
Và em củng chưa có thành kiến gì với cáo hay với ai. (Củng đã nói chuyện qua loa với cáo khi mới khai giảng lớp, giờ ngồi xa chỗ, với đông người nên ít có cơ hội nc tiếp)
Tên tuổi, SĐT thì nằm trong danh sách lớp nên em có, ko cần xin
Thế là cách đây 1 tuần em có chủ động gọi điện khoảng 10h30 PM, mục đích cho cáo biết số mình tạo điền đề cưa cẩm ==> Kết quả ko bắt máy.
Em củng ko gọi lần 2 vì đoán chắc ngủ hoặc thấy số lạ ko bắt.
Trưa ngày hôm sau củng khoảng 10h AM, em gọi lại thì cáo bắt, mới hỏi han học hành đc 2p thì cáo bảo hơi bận, mình củng ok, thank you.
Giãn ra đến bữa nay em nt thử xem, nội dung:
---------------------------------------------------------
Câu hỏi đặt ra giống như tiêu đề, ko biết gái nó ghét mình nên ko hứng thú giữ liên lạc
hay như thế nào nhỉ ???
Và những bước tiếp theo nên làm thế nào, nt nữa hoặc gọi nữa mà ko rep lại thì củng quê lắm. Phải giữ phong độ đàn ông chứ.
Mong nhận đc sự chia sẻ của các bác

*Ậy, em chưa bổ xung phần này, sr
Em và cáo củng đã ngồi kế nhau trong 1 tiết AV (lúc cáo quên sách)
Củng ngồi hỏi han em nó công việc, đời sống này nọ, củng phần nào có thiện cảm từ 2 bên.
Em:
- Ko quá đẹp củng ko quá xấu, lên đồ nhìn củng đc.
- Vui tính, hòa đồng, học hành củng thuộc top lớp
- Tiền bạc ko giàu nhưng củng đủ xải (vì đã đi làm)
Cáo:
- Cao cáo, dễ nhìn, hơi ít nói, tuy thi thoảng củng có cười đùa
- Củng đã đi làm, công việc bận rộn, hơn em 1 tuổi
- Chưa biết có n/y chưa, nhưng ko đến nỗi chảnh
Ok vào phần chính. Em củng tự tin vào bản thân lắm chứ, trong lớp ai củng nể.
Và em củng chưa có thành kiến gì với cáo hay với ai. (Củng đã nói chuyện qua loa với cáo khi mới khai giảng lớp, giờ ngồi xa chỗ, với đông người nên ít có cơ hội nc tiếp)
Tên tuổi, SĐT thì nằm trong danh sách lớp nên em có, ko cần xin
Thế là cách đây 1 tuần em có chủ động gọi điện khoảng 10h30 PM, mục đích cho cáo biết số mình tạo điền đề cưa cẩm ==> Kết quả ko bắt máy.
Em củng ko gọi lần 2 vì đoán chắc ngủ hoặc thấy số lạ ko bắt.
Trưa ngày hôm sau củng khoảng 10h AM, em gọi lại thì cáo bắt, mới hỏi han học hành đc 2p thì cáo bảo hơi bận, mình củng ok, thank you.
Giãn ra đến bữa nay em nt thử xem, nội dung:
Và éo thấy rep lại cho đến h.Hello người đẹp, dạo này khỏe ko ? Sao hôm bữa nghỉ học môn....vậy ?
---------------------------------------------------------
Câu hỏi đặt ra giống như tiêu đề, ko biết gái nó ghét mình nên ko hứng thú giữ liên lạc
hay như thế nào nhỉ ???
Và những bước tiếp theo nên làm thế nào, nt nữa hoặc gọi nữa mà ko rep lại thì củng quê lắm. Phải giữ phong độ đàn ông chứ.
Mong nhận đc sự chia sẻ của các bác


*Ậy, em chưa bổ xung phần này, sr
Em và cáo củng đã ngồi kế nhau trong 1 tiết AV (lúc cáo quên sách)
Củng ngồi hỏi han em nó công việc, đời sống này nọ, củng phần nào có thiện cảm từ 2 bên.
Chỉnh sửa cuối:




