- 20/9/07
- 485
- 28
- Banned
- #1
Dạo này tự dưng thấy mình hiếu thắng ghê quá, chơi game hay thể thao mà hễ cứ thua là tức điên lên =.= Môn nào đồng đội mà thua thì quay ra chửi + sỉ vả đồng đội (game thì dota, thể thao thì chơi bóng), môn nào cá nhân tại mình thì quay ra tự kỉ (vâng, ngay vừa xong vừa thua 1 trận đấu game giải cá nhân vì tại mình chủ quan và đang rất chế). Mặc dù mình là 1 con người có sức chịu đựng cũng kha khá
Nhưng hễ cứ động đến thắng thua + nghe mấy thằng thắng xl` thì chế không thể tả =.= Mấy bác chỉ em cách chữa với T_T
Nhưng hễ cứ động đến thắng thua + nghe mấy thằng thắng xl` thì chế không thể tả =.= Mấy bác chỉ em cách chữa với T_T

...uhm, để xem
nói chung trong đời chuyện thắng thua cũng quan trọng , nhưng 1 ng khôn ngoan sẽ biết coi chiến thắng nào là quan trọng để tìm mọi cách giành đc nó và chiến thắng nào tầm thường để mà biết thua đúng lúc , vậy mới là ng có chí tiến thủ :
...như tui ngày xưa chơi game phiêu lưu cũng như cậu , hễ thằng bạn thua là la nó y như con mình vậy ..nhưng dần dần nhận ra những việc đó ko đáng , dù gì cũng chỉ là chơi cho zui thôi ...vì vậy trong bất kì hoạt động gì cậu cũng nên định hướng cho mình :trò chơi này mình có nhất thiết phải thắng hay ko hay việc kia mình có cần làm hết sức ko để rồi rút ra quyết định và hành động chính xác cho từng trường hợp ...vậy thui :hug:


).Dần dà rồi thì cũng nhận rõ hơn thôi..Nếu chủ topic đã nhận ra rằng mình hiếu thắng thì sớm muộn cũng sẽ chữa được, chỉ cần cố gắng để ý từng chút một là ok
, Dota tui đánh có bao giờ thắng đâu
ấy vậy mà có thằng nào rủa tui đâu