ĐạiGiaBảyBò
Mr & Ms Pac-Man
- 27/6/08
- 188
- 0
- Banned
- #61
hình cái con chảnh ở trong AVT của bõyixinhlovegirl nhìn xinh quá, mà sao chia tay rồi còn để đây vậy, bộ định nhem thèm cho đồng loại à ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ha ha ha ha ha ha ha, Traumatic, i will never forget this for the rest of my life, NNEVER, now i have no turning back, i am optimistic but there is surely no turning back to VN for me, perhap i'll have to adopt this country as my mother country.
I have to go talk to her now, quickly, i can not afford to lose her, as now she is one of the few reasons to keep me happy, alive to endure this dramatic challenge.
I am now both crying and smiling, smiling outside and crying inside, or both crying and smiling inside, but i will never, to cry outside, to overtly show my weakness, I need to be really and always strong but for not only for myself.
Yeah man, he's right, man! Be cool man! One life live it, man!I highly appreciate your expression :wink:. It's the best that u must keep your emotion inside you and endure it by yourself, let show her that you can control everything, include your feeling, let show her that you can guide her way, and finally, let show her that you have a strong shoulder for her to cry on :wink:

I highly appreciate your expression :wink:. It's the best that u must keep your emotion inside you and endure it by yourself, let show her that you can control everything, include your feeling, let show her that you can guide her way, and finally, let show her that you have a strong shoulder for her to cry on :wink:
Làm sao để có GF ?
Ca này phức tạp thật, ko lẽ là em nó cố ý làm như vậy để làm tăng giá trị hoặc thu hút sự quan tâm hơn của chủ topic hơn àHa ha, hỏi xin số điện thoại cả trường ai cũng cho mà đến xin số cô ấy thì bị từ chối. Tớ mà đi hỏi bài thì đứa nào cũng biết là tớ nói dối cả vì bài nào tớ cũng hiểu hết. Con gái gì mà rắc rối quá, nếu không thích mình thì thôi cư xử bình thường như mấy đứa khác đi, hm. Mình nhớ chả làm gì để cô ấy giận cả vậy mà sao lúc nào cũng tránh mặt mình, khi mình nhìn thẳng vào mặt thì lại quay mặt lảng đi chỗ khác, hm.

You dont get it, i am the one who need to cry on her shoulder, not she, she is doing fine, and i am the one who need her, not she, perhaps for now i am nothing to her but perhaps she is almost everything to me.
... mình ko hiểu bạn đang cưa cô ấy mà để như vậy cứ như thể cô ấy mới là chỗ dựa vững chắc của bạn, mà nếu bạn là cô ấy thì bạn chọn người con trai như thế nào? Bạn phải xác định vị trí của bạn là chủ động cưa cô ta chứ
Nhắm em đó khó quá thì bỏ quách đi cho rồi, chuyển hướng sang châu Á đi, hay Châu Mỹ latinh cũng đc :devil:Mình chủ động cưa cô ta nhưng mình thật sự cần một người bạn để chia sẽ, cái mình nói ở trên là mục đích cũng như tình hình, mình thích cô ta nhưng dường như cô ta có vẻ không thích mình. Nếu tớ là cô ấy hả, chả biết nữa, mà bạn tớ bảo cô ấy trước đây có bạn trai nhưng break up rồi, có tạm thời không thích con trai mà lo tập trung thời gian cho việc khác chăng?
Cả tớ và cô ấy gần như đều bận, tớ xem qua hình các dịp đi chơi mà bạn tớ gởi thì không thấy cô ấy.


mình thấy bạn cũng giống mình, cũng ở xa quê nhà, cũng cần người chia sẻ, nhưng sau khi đọc qua thì mình tự hỏi liệu không biết là bạn muốn chinh phục cô ấy hay là yêu thật. Riêng mình cũng từng như bạn vậy, nhưng lạ cái là khi thấy người ta bắt đầu cảm thụ tình cảm cho mình thì lại rút lui vì thấy như vậy là mình đã chinh phục được rồi ::(Hài, thiếu gì em xinh sẵn sàng làm GF của tớ, nhưng lý do duy nhất là tớ yêu cô ấy, đừng nói tới racism ở đây, đừng lo về race, trong trường có một em rất xinh gái, thông mình, học giỏi, white tóc vàng đấy nhé nhưng vẫn yêu một cậu black.
