làm sao để đối phó với dân "nổ" và hay cãi???

:Danh bạn này của em còn đở đó Yudiat.. Hồi chị còn học trung học có quen 1 "cô" bạn học này nỗ cực kỳ luôn. Khi đám bạn lãnh giấy khen thì cô này nói, "Nhà me dán giấy khen khắp cả nhà không còn chỗ nào để dán nữa :|". Có lần chị đi ăn đám cưới có món soup di cá rất ngon nên đi học kể cho cả đám bạn nghe, cô này nói: "Ba me làm trên tàu đánh cá, mỗi lần vào thì nhà me chất đầy 1 kho di cá, bữa nào me mang cho you ăn" .. Biết nhau 4 năm trung học nhưng chả thấy di cá của nó đâu hết :)).

Sở dĩ chị gọi her là "cô" vì trong giấy tờ ghi her là FEMALE, nhưng cô ta luôn chối, luôn nói mình là con trai, giấy ghi lộn. Trong khi đó thì cô ta tên là Kim Phụng .. ko lẽ ba mẹ đặt tên con trai tên Kim Phụng ? :-? :-? Nhưng cô ta là trai hay gái cũng chẳng quan trọng, điều đáng nói là mỗi lần cô ta đi vệ sinh thì cả đám để ý cô ta đi nhà toilet Nam. :-o:-o:-o .. ko biết vào đó đi làm sao nữa.

Hồi còn nhỏ thì cả đám bạn cũng thường hay chọc ghẹo giới tính của cô ta, nhưng bây giờ nhiều lúc nhớ lại thì thấy lúc đó mình cũng hơi quá lố, người ta làm gì thì kệ người ta, người ta nói gì thì mặc kệ, có ảnh hưởng gì đến mình đâu mà nóng lên.

Cái này là tâm thần nặng rồi chứ không phải là nổ =))
 
:Danh bạn này của em còn đở đó Yudiat.. Hồi chị còn học trung học có quen 1 "cô" bạn học này nỗ cực kỳ luôn. Khi đám bạn lãnh giấy khen thì cô này nói, "Nhà me dán giấy khen khắp cả nhà không còn chỗ nào để dán nữa :|". Có lần chị đi ăn đám cưới có món soup di cá rất ngon nên đi học kể cho cả đám bạn nghe, cô này nói: "Ba me làm trên tàu đánh cá, mỗi lần vào thì nhà me chất đầy 1 kho di cá, bữa nào me mang cho you ăn" .. Biết nhau 4 năm trung học nhưng chả thấy di cá của nó đâu hết :)).

Sở dĩ chị gọi her là "cô" vì trong giấy tờ ghi her là FEMALE, nhưng cô ta luôn chối, luôn nói mình là con trai, giấy ghi lộn. Trong khi đó thì cô ta tên là Kim Phụng .. ko lẽ ba mẹ đặt tên con trai tên Kim Phụng ? :-? :-? Nhưng cô ta là trai hay gái cũng chẳng quan trọng, điều đáng nói là mỗi lần cô ta đi vệ sinh thì cả đám để ý cô ta đi nhà toilet Nam. :-o:-o:-o .. ko biết vào đó đi làm sao nữa.

Hồi còn nhỏ thì cả đám bạn cũng thường hay chọc ghẹo giới tính của cô ta, nhưng bây giờ nhiều lúc nhớ lại thì thấy lúc đó mình cũng hơi quá lố, người ta làm gì thì kệ người ta, người ta nói gì thì mặc kệ, có ảnh hưởng gì đến mình đâu mà nóng lên.

Thế chị ta có thứ mà nam ko có ko sis :-?

Tớ thì mấy đứa nổ tớ tránh xa ra. Tớ cũg dạng hay nổ :'>.
Còn tớ wen 1 cô bạn từng ở Mỹ là bạn của ex-gf tớ. Cứ nói chuyện 1 chút là khoe, hở chút là nói về Mỹ, so sánh ở Mỹ. Hễ cứ có cãi nhau gì với ex-gf tớ là cứ nói ex-gf tớ ở Mỹ sẽ ko sống dc, blah blah.
Những đứa thế tớ ko bao giờ nói chuyện cả. Kệ họ.
 
Bọn hay nổ, show off thì tưởng là mình hay lắm. Nhưng sau lưng thì bị nói xấu như chó ấy mà.

Tớ chả cãi vào mấy thằng nổ hay cãi bướng làm gì cho mệt óc. Cứ đến lúc người ta nói xấu nó thì mình chêm thêm 1 vài câu thật cay độc là xong :"> Dần thì chả ai còn tin tưởng chúng nó nữa :-"
 
Nổ thường thường được dùng cho những người nói xạo quá đáng, nhưng tui nghĩ show off thì lại khác. Khi show off từng là mình có cái để mình khoe và mình biết mình khoe cái gì :) . Người khác sẽ hiểu lầm là mình nổ nếu nhưng người nghe đó không cùng đẳng cấp hiểu biết với mình . Họ có lẽ chưa biết tới thì cứ nghĩ là mình nói xạo để hơn họ, nhưng trên đời này biết bao nhiêu người cứ nghĩ là mình không biết thì làm gì người khác biết.
Nên theo tui thì nói chuyện với người nổ thì đỡ bực mình hơn là nói chuyện với ng` dốt mà ham cãi =). Tuy nhiên không thiếu lúc ng` nổ cũng là ng` dốt mà ham cãi .
 
làm sao để phân biệt nổ và chém gió? :-/

Sở dĩ chị gọi her là "cô" vì trong giấy tờ ghi her là FEMALE, nhưng cô ta luôn chối, luôn nói mình là con trai, giấy ghi lộn. Trong khi đó thì cô ta tên là Kim Phụng .. ko lẽ ba mẹ đặt tên con trai tên Kim Phụng ? :-?
Kim Phụng thì sao?
chẳng phải Lục Tiểu Phụng là con trai sao?
và xét theo nghĩa Hán Việt nhé thì Phụng là con đực, Loan là con cái
 
1 số lượng ko nhỏ các du học sinh hoạc người việt sang đây định cư ngoài thói quen nổ ra, còn có tánh xấu là "chảnh" , dạng như ta đây học rất giỏi... mà thật ra chương trình học đó các cô các cậu ấy đã học xong bên vn.. wa đây học lại... cái này người ta gọi là học lóm nên hiểu biết nhiều hơn người khác 1 chút mà cứ tự sướng 8-} ... ngoài ra mình cũng từng gặp 1 vài chú châu á tỏ vẻ ta đây trong trường ... hix gai con mắt thật... cái này tớ chỉ nói thiểu số thôi nhé, ko có ôm đũa cả nắm chửi xéo tất cả đâu... mình thi đi học nếu lớp đấy mình thích thì sẽ ngồi bàn nhì để tránh tình trạng ngủ gật, nếu lớp chán hoặc mình ko thích thì sẽ ngồi bàn cuối để ngủ lén hoặc ngay cửa ra vào có gì thì chuồn giữa tiết =)) ...




làm sao để phân biệt nổ và chém gió?
nổ sẽ làm văng miểng dẫn đến có thể gây chấn thương lỗ tai người nghe. Chém gió cũng giống như nổ nhưng với tỉ lệ thấp hơn chút, ko đến nỗi gây tổn thương như nổ =)) =)) ... wa thư giãn xem mấy chú bên ấy chém gió tự sướng thì biết ;;)
 
Nổ cũng là quyền con người, bên Mỹ hay gọi là nhân quyền đấy, thường xuất hiện ở những dạng thùng rỗng kêu to
Họ đã rỗng rồi, chỉ còn mỗi cách nổ thật to để người khác còn chú ý đến mình. Cấm họ nổ nốt thì tội cho họ quá :|
 
Back
Top