NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
undefinednói với cậu nè, tui ko biết cậu ăn chơi như thế nào nhưng để tui kể chút về chuyện này cho cậu nghe nha.
có nhiều người vì bồng bột khi đang có cha mẹ nên ko phải lo gì tiền bạc và sự sinh tồn nên mãi mê ăn chơi cho đã đời rồi đến khi cha mẹ già cả rùi ko đáp ứng được như cầu đòi hỏi của mình nữa và khi đó đã quá mượn để mình có thể phát triển sự nghiệp cho nên dẫn mình vào 1 con đường bế tắc và lân đân lao đao làm thuê làm mướn cực nhọc mà chẳng được bao nhiêu tiền, trong khi mình ngậm ngùi cay đắng thì con người ta lại sung sướng bến bến vinh hoa.
còn những đứa khôn ngoan biết tính cho tương lai thì có cách nghĩ và cách làm trước, thà khổ ải học hành 20 năm rồi sau này hưởng thụ cả đời còn hơn hưởng thụ được vài năm rồi khổ sở cả đời, những con người có nhận thức họ lo cho cái việc học đến nơi đến chốn rồi họ tính toán cho sự nghiệp, và bây giờ nhìn bọn họ thành danh thành tài, có tiền có tài có địa vị, họ ngày thì làm nhưng ko vất vả, đêm tối về thì đưa vợ con đi chơi, ko thì lại hẹn bạn bè đi uống cafe cho vui và khi cuối tuần thì lại tụ họp bạn bè đi ăn 1 bữa lẩu, nhìn cuộc sống như thế nó đơn giản và hạnh phúc quá, lúc nào bóp cũng căng tiền.
nhìn 2 con người ở 2 con đường khác nhau mà thấy tội cho người bồng bột, làm thuê làm hồ cực nhọc đến tối mò về mồ hôi đầy người chỉ kịp tắm rửa loa qua cái rồi phải ăn cho kịp chén cơm thiếu chất rồi lăn lên dường ngủ nhưng mai lại phải dậy sớm đi làm gấp trong khi sức chưa hồi phục, đến mượn xíu lại bị những người có học ở trên phạt và trừ lương vì tội đến mượn và lề mề, trong khi những người thành danh thì họ lại vẫn đang ôm gối ngủ ngon trên giường.
đó là 2 con đường của 2 hướng đi khác nhau đó, bạn muốn chọn con đường nào thì tùy bạn thôi, tương lai là do quá khứ tạo nên, và tương lai xấu hay tốt là do sự tính toán của bạn ngay từ bây giờ, hãy chọn cho mình hướng đi thật khôn ngoan đi nhé
có nhiều người vì bồng bột khi đang có cha mẹ nên ko phải lo gì tiền bạc và sự sinh tồn nên mãi mê ăn chơi cho đã đời rồi đến khi cha mẹ già cả rùi ko đáp ứng được như cầu đòi hỏi của mình nữa và khi đó đã quá mượn để mình có thể phát triển sự nghiệp cho nên dẫn mình vào 1 con đường bế tắc và lân đân lao đao làm thuê làm mướn cực nhọc mà chẳng được bao nhiêu tiền, trong khi mình ngậm ngùi cay đắng thì con người ta lại sung sướng bến bến vinh hoa.
còn những đứa khôn ngoan biết tính cho tương lai thì có cách nghĩ và cách làm trước, thà khổ ải học hành 20 năm rồi sau này hưởng thụ cả đời còn hơn hưởng thụ được vài năm rồi khổ sở cả đời, những con người có nhận thức họ lo cho cái việc học đến nơi đến chốn rồi họ tính toán cho sự nghiệp, và bây giờ nhìn bọn họ thành danh thành tài, có tiền có tài có địa vị, họ ngày thì làm nhưng ko vất vả, đêm tối về thì đưa vợ con đi chơi, ko thì lại hẹn bạn bè đi uống cafe cho vui và khi cuối tuần thì lại tụ họp bạn bè đi ăn 1 bữa lẩu, nhìn cuộc sống như thế nó đơn giản và hạnh phúc quá, lúc nào bóp cũng căng tiền.
nhìn 2 con người ở 2 con đường khác nhau mà thấy tội cho người bồng bột, làm thuê làm hồ cực nhọc đến tối mò về mồ hôi đầy người chỉ kịp tắm rửa loa qua cái rồi phải ăn cho kịp chén cơm thiếu chất rồi lăn lên dường ngủ nhưng mai lại phải dậy sớm đi làm gấp trong khi sức chưa hồi phục, đến mượn xíu lại bị những người có học ở trên phạt và trừ lương vì tội đến mượn và lề mề, trong khi những người thành danh thì họ lại vẫn đang ôm gối ngủ ngon trên giường.
đó là 2 con đường của 2 hướng đi khác nhau đó, bạn muốn chọn con đường nào thì tùy bạn thôi, tương lai là do quá khứ tạo nên, và tương lai xấu hay tốt là do sự tính toán của bạn ngay từ bây giờ, hãy chọn cho mình hướng đi thật khôn ngoan đi nhé



.......