Trina Huynh
Youtube Master Race
- 28/5/09
- 0
- 0
Mình chỉ mới quen H một thời gian ngắn thôi. Mình rất yêu anh ấy. Ở bên anh ấy mình luôn có cảm giác được che chở, ấm áp, mặc dù anh ấy là người không như những người khác. Nghĩa là anh ấy chưa từng tặng hoa cho mình nhân những ngày lễ, ngày sinh nhật, thậm chí chưa từng nói lời "yêu em". Nhưng trong sâu thẫm trái tim mình biết rằng anh ấy yêu mình thật sự.
Nhưng tất cả sẽ là quá tuyệt vời và huyền diệu nếu như không có một sự kiện xảy ra. Bất ngờ có người đến "hỏi" anh ấy. Họ là một gia đình khá giả, có địa vị, và hứa là khi cưới con gái họ thì họ sẽ cho đất, cho nhà, cho tiền, tạo công ăn việc làm đàng hoàng.
Anh ấy đã không nói với mình, nhưng qua lời của anh bạn thân của ảnh kể cho mình về điều đó. Bây giờ mình rất buồn, không biết mình sẽ giữ được tình cảm của anh ấy ở lại với mình không. Hay là anh ấy sẽ chạy theo địa vị, vật chất.
Các bạn giúp mình cách nào để giữ được người mình yêu với. Nói thêm một chút, anh ấy là người có máu nghệ sĩ, rất đa cảm với những cái đẹp.
Nhưng tất cả sẽ là quá tuyệt vời và huyền diệu nếu như không có một sự kiện xảy ra. Bất ngờ có người đến "hỏi" anh ấy. Họ là một gia đình khá giả, có địa vị, và hứa là khi cưới con gái họ thì họ sẽ cho đất, cho nhà, cho tiền, tạo công ăn việc làm đàng hoàng.
Anh ấy đã không nói với mình, nhưng qua lời của anh bạn thân của ảnh kể cho mình về điều đó. Bây giờ mình rất buồn, không biết mình sẽ giữ được tình cảm của anh ấy ở lại với mình không. Hay là anh ấy sẽ chạy theo địa vị, vật chất.
Các bạn giúp mình cách nào để giữ được người mình yêu với. Nói thêm một chút, anh ấy là người có máu nghệ sĩ, rất đa cảm với những cái đẹp.
thế chị tỏ tình , còn ông ấy gật đầu , và thế là xong à 


