Muốn thử các kiểu kua gái qua điện thoại thì đi mà mua 1 cái sim khuyến mãi về thử nhắn tin cho em đó. "Chào bạn, mình làm quen với bạn được không?", em ấy hỏi là ai thì bạn cứ giả vờ "Mình không biết nữa, đầu óc mình rối bời quá, chỉ bấm đại một số nào đó thôi, bạn tâm sự với mình một chút được không?", bịa một câu chuyện buồn nào đó ra với lý do là bạn muốn tâm sự nhưng không thể nào tâm sự với người thân được (chuyện buồn ra sao thì phải tự bạn nghĩ thôi, tùy tính cách của bạn mà câu chuyện buồn ra sao chứ mình chỉ giúp tới đây thôi, nhớ là ko đá động gì đến chuyện buồn về tình cảm vì như thế khác nào bạn đang buồn chuyện tình cảm nên muốn làm quen người khác - yêu râu xanh). Sau khi tâm sự xong thì lèo lái qua các chuyện khác như cảm ơn, hỏi tên, tuổi. Nếu ổn thỏa thì bạn nói: MÌNH Ở HCM, QUÊ Ở BÌNH DƯƠNG, CÒN BẠN Ở ĐÂU? (nhớ là phải đề cập về quê bạn ở BÌNH DƯƠNG). Vấn đề sau đó là mỗi ngày cưa kéo tin nhắn một ít, KO CALL NHÉ, dừng lại 1 ngày rồi nhắn tiếp. Việc cua gái qua tin nhắn đòi hỏi đầu óc của bạn phải có nhiều chuyện để mà nói chứ chỉ đơn thuần là chào hỏi, chúc buổi sáng vui vẻ, buổi tối ấm áp thì lòi đuôi con chuột ra nhé. Nếu cua được thì nói là bạn đổi SIM và dùng lại SIM chính (khi thời cơ đủ chín), nếu thất bại bạn vẫn còn cơ hội thứ 2 (vì xài SIM kia thất bại em ấy cũng chả biết bạn là ai):
Cuối tuần cậu + bạn cậu về quê chơi và rủ em ấy một cuộc hẹn.
Goodluck. :)
P/s: kiểu này thấy cũng hơi bị thủ đoạn quá...