_[V]iolet_
Legend of Zelda
- 23/10/08
- 901
- 4
Biết cách đây cũng vài năm nhưng chỉ khoảng mấy tháng nay thì ra vô gặp nhau hàng ngày nên bắt đầu thấy mến...nhưng lúc trước em hay chọc nhỏ,nó ghét em từ đó đến giờ ra đường gặp nhau hàng ngày mà nó ko thèm chào hỏi :(Tính em cũng nhút nhát ko biết mở lời thế nào ai có cách gì giúp dc ko :)


sợ mình nhớ ra đấy là tờ 500 của mình nên nó không bao giờ muốn đụng mình đâu 


Thật ra em cũng ko chọc gì quá đáng chỉ là bảo sao...em màn hình phẳng quá vậy
Nói xong em biết mình nói dại nhưng nó giận quá bỏ đi luôn ko kịp thanh minh.Bây giờ thì...
Ước gì có cỗ máy thời gian của Doremon