• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

làm sao để ng` ấy quên mình =.=

nhắn tin thẳng vào cho n/y cũ,mình có n/y mới rồi,mình cảm thấy bên n/y mới mình được yêu 1 cách thật sự. Xong ,tuy hơi phũ,nhưng nói chung là xong :))
 
Hồi hộp muốn biết 2 người con gái đã nói những gì là cảm xúc của chủ topic ;))
 
Thật là chịu không nổi, mình không ưa nổi loại người như bạn. xin lỗi nếu làm chủ topic mích lòng :|
 
ko dứt khoác đêy là thái độ mún bắt cá 2 tay mà ko dám, vẫn còn lương tâm nhưng wa' tham lam :|
 
Nhiều ý kiến trái chiều thật
cũng khó khăn cho chủ topic
riêng mình thì tay ba nói thẳng. tới đâu thì tới
với cả tặng b1c chủ topic 1 câu " bãi nước bọt nhổ rồi ko ai khùng mà đi liếm lại"
nhận xét khách quan
 
Mình thì không đồng ý với những ý kiến chê bai chủ topic vì lí do không phải ai cũng giống ai trong trường hợp trên, với lại người ta cũng có câu, người ngoài cuộc nhìn thấu đáo hơn người trong cuộc. Ví dụ khi bạn phạm một sai lầm nào đó mặc dù bạn bè có nói gì thì vẫn không tin nhưng sau khi sự việc xảy ra kể cả khi hậu quả là gần như không có gì thì bạn nghĩ tới chuyện mình như là một người ngoài cuộc và thấy rõ cái sai của mình (vì bản thân từng trải qua chuyện này)
Còn về chuyện chủ topic, cũng như nhiều câu truyện trong Salad Days thôi, tới lúc mất t/y cũ thì mới nhận ra đó là t/y mình cần, lúc này bạn có thể nói thẳng xin lỗi gf mới vì bạn đã nhận ra đâu là người mình cần thật sự. Và nếu gf mới bạn thực sự là một người tốt thì chắc người ta cũng sẽ hiểu phần nào cho bạn mặc dù trong chuyện tình cảm con người ta thường ích kỉ nhưng ích kỉ quá cuối cùng chẳng nhận được gì cả! Hơn nữa chắc gf mới cũng gắn bó với bạn chưa lâu nên chắc cũng buồn thảm lắm đâu, trừ khi muốn ăn vạ.
Và cuối cùng là chủ topic muốn làm gì thì tùy, có thể theo phương án trên, hay vẫn có thể coi gf cũ là bạn thân tốt bụng luôn cho bạn trà sữa và cơm gà, luôn ở bên bạn khi bạn cần chia sẻ, v/v... (nhiều người VN mình vẫn không nhận thức rõ rãng giữa người bạn gái thân và bạn gái bồ bịch).
 
Back
Top