Làm sao để người ấy hết yêu mình.

Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu đúng là FB của ng bị phản bội thì em này học chung trường đại học với mình.Bộ dân kinh tế kém dân Y lắm à.Mặt xinh gấp mấy lần em Y ấy chứ
 
Chỉnh sửa cuối:
Một là chủ thớt chém gió, 2 là chủ thớt có vấn đề thần kinh, 3 là hạng đểu giả đê tiện táng tợn, học vấn với diện mạo ny cũ thế này mà còn chê thì éo biết là hạng gì, có mà đào mỏ ấy, chết đi cho đường nó rộng nước nó trong
 
Nửa đêm được từ thư giãn mò sang được bên này và từ bên này mò sang được xì căng đan hot vô cùng tận ở bên voz ... Thật là thỏa mãn quá đi ~.~ Sao từ khi public infor đầy đủ mà trên các fb của các nhân vật trong câu chuyện chưa thấy biến động gì cả vậy nhỉ :-?
 
Thôi xác định là troll đấy =))
Chủ thớt biến mất r.
Cái fb kia là ko thật :>
 
nếu là sự thật

đọc xong của nó -> tiểu nhân đê tiện

xem xong facebook -> nó bị điên

xem tiếp phây nhỏ ny cũ -> ra là thằng đào mỏ nó không bị điên các bác ạ

=> ***** có cái ji trên đời bẩn hơn loại này ( chấp nhận game over )
 
1 câu thôi,
"Mày là thắng khốn nạn !!!"
 
Riết GVN toàn thám tử mạng nằm vùng ấy chứ chả trơi :> . Từ 1 mẩu chuyện mà mò ra dc fắc búc của nv chính trong truyện :>. Phục thật :>
 
khuyên ny của bác các kiểu đi...hay nhận nó làm em gái(cái này ổn)...em còn mỗi cách đấy :D
 
Chỉ 2 từ thôi: "Thằng đểu", đáng nhẽ chửi nặng hơn nhưng ... giờ chủ topic cũng lượn rồi, chửi chả ai nghe.
 
tui hok hiểu?..ny cũ của bác ấy nhin ngon hơn em ny mới mà..ny cũ nom kute hơn nhiu ,dễ thương hơn nhiều..hay chủ thớt mún tiền chứ k cần tình--> thực dụng quá đấy
 
tên topic là :"Làm sao để người ấy hết yêu mình" không có dấu "?"
chắc đây là 1 bài hướng dẫn =))

=))
Tin chắc là troll & run, 1-4 năm sau làm một phát giống vầy lên fb là ối đứa bị lừa lắm à ;))
 
db, gvn dạo này bị sao, db hoài
 
Chỉnh sửa cuối:
Đời lắm hạng đểu giả ,lắm tiểu nhận ,nhưng chủ thớt là dặc biệt nguy hiểm nhất , đã biết mình đều giả còn đem đi lung tung rao lên cho ngừoi ta biết mình đều giả ,phải chăng mắc thêm chứng NGU lâu giờ mới phát :))
 
"Không định "bầy đàn" đâu nhưng mà cũng phải góp 1 viên. Nhịn thằng chủ thớt khốn nạn từ hôm qua đến giờ rồi.

Mình có quen 1 ông có thuật bùa chú rất hay, các bạn cho mình xin info chủ thớt để mình trù cho nó đen đủi cả đời luôn. Inbox nhá. Fb cũng được. j/k
__________________"

Chủ thớt chết cmnr! <<<< Voz ngta cho cả bùa...uồi uồi ..chủ thớt quả này.... 8-|
 
R.I.P cho thằng chủ thớt khốn nạn,bỉ ổib-(
 
"Không định "bầy đàn" đâu nhưng mà cũng phải góp 1 viên. Nhịn thằng chủ thớt khốn nạn từ hôm qua đến giờ rồi.

Mình có quen 1 ông có thuật bùa chú rất hay, các bạn cho mình xin info chủ thớt để mình trù cho nó đen đủi cả đời luôn. Inbox nhá. Fb cũng được. j/k
__________________"

Chủ thớt chết cmnr! <<<< Voz ngta cho cả bùa...uồi uồi ..chủ thớt quả này.... 8-|

Khiếp quá... :-ss
 
chủ xị (hành tung đã bại lộ) lên đã cao chạy xa bay đâu mất rồi....=-=!
mà ko sao......anh em nào ở HCM còn rất nhiều cơ hội gặp chủ xị ma`,mời chủ xị đi nhậu tiện học hỏi bí kíp ngụy quân tử của anh ý... :-"
 
bên voz gạch đá dữ quá nên bị close topic luôn :-s
 
Riết GVN toàn thám tử mạng nằm vùng ấy chứ chả trơi :> . Từ 1 mẩu chuyện mà mò ra dc fắc búc của nv chính trong truyện :>. Phục thật :>

thì nhờ anh chị nào làm mod, truy ra email của cái nick này
xong lên FB tìm => GG ;))
còn 2 em kia cũng dễ thôi, nằm vùng trên FB vài ngày là lòi ra ngay
 
khốn nạn thật,tội cho cô bạn kia,ko biết gì :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top