Mình có một người bạn gái rất thân học chung với mình từ thời tiểu học, lên cấp 2 thì 2 đứa vào cùng 1 trường nhưng khác lớp, cấp 3 thì lại vào chung lớp với nhau.
Giờ lên ĐH thì nhỏ vào HCM học.
2 đứa có thể nói là chơi rất thân, nhỏ có chuyện gì cũng kể cho mình nghe, từ chuyện học hành, trường lớp, gia đình, bạn bè cho tới cả chuyện tình cảm nhỏ cũng đều nhờ mình tư vấn và cho ý kiến.
Mỗi lần nghỉ tết hay lễ như 30/4, 1/5 nhỏ về là đều gọi điện nt báo cho mình.
Mình và nhỏ đều có chơi chung trong 1 đám bạn từ thời cấp 3 cũng khá tốt. Cả đám cũng thường hay tụ tập đi chơi rồi cà phê cà pháo.
Mình là thằng có quan niệm nam nữ bình đảng nên khi chơi với bạn bè dù nam hay nữ mình đều rất chân thành và nhiệt tình, ít khi câu nệ nè nọ.
Bọn nó thì thường đông đông đủ đám mới đi còn mình với nhỏ thì ngoài đi chung lại còn hay tách đi lẻ ăn uống, xem phim rồi cà phê nói chuyện rất vui.
Trong đám thì có 1 thằng bạn mình thích nhỏ từ năm cấp 3 đến giờ và cả đám đều biết, nhỏ cũng biết.
Theo như nhỏ kể và mình biết thì hiện nay đang có 3 người kể cả thằng bạn mình theo đuổi nhỏ, nhưng nhỏ nói chưa đồng ý với ai cả.
Bỗng dưng gần đây mình nhận ra mình có cảm giác rất lạ đối với nhỏ, nó cứ khác khác và ko giống cảm giác với những đứa bạn kia.
Nó là cảm giác mong chờ, hồi hộp hơn khi sắp đến buổi hẹn đi chơi với nhỏ, cảm giác mình không còn nói chuyện vô tư ko giữ ý tứ như trước khi đi với nhỏ, cảm giác không còn sáng suốt và bình tĩnh khi nhỏ hỏi về chuyện tình cảm.
Mình thật không hiểu cảm giác này là cái gì và tại sao nó lại ra vậy nữa.
Trước giờ mình có đặt ra cho bản thân 1 danh sách những người "không nên" yêu và "bạn thân" là cái đứng đầu trong danh sách đó.
Mình đang rất khó xử và không biết phải làm sao với cái cảm giác này nữa, nhiều lúc nó rất khó chịu và bứt rứt.
Mình vừa đi cà phê với nhỏ về, tối nay nhỏ lại lên tàu vào lại HCM.
Giờ lên ĐH thì nhỏ vào HCM học.
2 đứa có thể nói là chơi rất thân, nhỏ có chuyện gì cũng kể cho mình nghe, từ chuyện học hành, trường lớp, gia đình, bạn bè cho tới cả chuyện tình cảm nhỏ cũng đều nhờ mình tư vấn và cho ý kiến.
Mỗi lần nghỉ tết hay lễ như 30/4, 1/5 nhỏ về là đều gọi điện nt báo cho mình.
Mình và nhỏ đều có chơi chung trong 1 đám bạn từ thời cấp 3 cũng khá tốt. Cả đám cũng thường hay tụ tập đi chơi rồi cà phê cà pháo.
Mình là thằng có quan niệm nam nữ bình đảng nên khi chơi với bạn bè dù nam hay nữ mình đều rất chân thành và nhiệt tình, ít khi câu nệ nè nọ.
Bọn nó thì thường đông đông đủ đám mới đi còn mình với nhỏ thì ngoài đi chung lại còn hay tách đi lẻ ăn uống, xem phim rồi cà phê nói chuyện rất vui.
Trong đám thì có 1 thằng bạn mình thích nhỏ từ năm cấp 3 đến giờ và cả đám đều biết, nhỏ cũng biết.
Theo như nhỏ kể và mình biết thì hiện nay đang có 3 người kể cả thằng bạn mình theo đuổi nhỏ, nhưng nhỏ nói chưa đồng ý với ai cả.
Bỗng dưng gần đây mình nhận ra mình có cảm giác rất lạ đối với nhỏ, nó cứ khác khác và ko giống cảm giác với những đứa bạn kia.
Nó là cảm giác mong chờ, hồi hộp hơn khi sắp đến buổi hẹn đi chơi với nhỏ, cảm giác mình không còn nói chuyện vô tư ko giữ ý tứ như trước khi đi với nhỏ, cảm giác không còn sáng suốt và bình tĩnh khi nhỏ hỏi về chuyện tình cảm.
Mình thật không hiểu cảm giác này là cái gì và tại sao nó lại ra vậy nữa.
Trước giờ mình có đặt ra cho bản thân 1 danh sách những người "không nên" yêu và "bạn thân" là cái đứng đầu trong danh sách đó.
Mình đang rất khó xử và không biết phải làm sao với cái cảm giác này nữa, nhiều lúc nó rất khó chịu và bứt rứt.
Mình vừa đi cà phê với nhỏ về, tối nay nhỏ lại lên tàu vào lại HCM.
Hiểu nhầm ý
, nếu tính tình 2 người giống nhau thì nên làm tri kỉ, còn nếu có bên này bên kia thì có thể tiến tới, bổ xung cho nhau, còn nếu xung khắc quá thì thôi :)

