thebigone
Mario & Luigi
- 2/1/04
- 815
- 22
Thực sự do hoàn cảnh xô đẩy mình không biết phải làm thế nào nên mới lên đây hỏi ý kiến. Bạn nào có thể giúp mình mình xin cám ơn chứ còn đừng nên chỉ trích mình vì mình nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả 2 rồi mặc dù cả 2 vẫn còn nhiều tình cảm với nhau lắm.
Mình và nàng yêu nhau cũng được 1 thời gian. Yêu rất trong sáng và không có chuyện gì xích mích cả. Tuy nhiên lại có vấn đề thế này, nàng sinh trước mình 2 tháng, mình lại sinh đầu năm, nàng cuối năm trước thành ra chênh nhau 1 tuôi.
Thời gian đầu yêu nhau thì mình cũng vô tư thôi...chưa xác định xa xôi gì. Hiện tại nàng đang chuẩn bị làm đồ án và thực tập để qua Tết sẽ tốt nghiệp và đi làm. Còn mình thì còn 1 năm nữa và bao nhiêu kế hoạch sau đó. Mình muốn học tiếp lên cao học hoặc là sẽ đi du học... Rồi còn đợi công ăn việc làm ổn định nữa. Nói chung là phải đến 30t mình mới tính đến chuyện lập gia đình được. Nàng bảo nàng sẽ đợi mình nhưng mình sợ nhỡ có chuyện gì thì lỡ dở đời con gái của người ta.
Còn nhiều lý do nữa như là gia đình mình cũng không thích nàng lắm. Mẹ mình đi xem tuổi thấy tuổi mình và nàng không hợp nhau. Rồi còn gia đình nàng thì ở quê. Cả công việc của nàng sắp tới nữa. Nếu nàng về quê thì bố nàng có thể xin việc được cho nàng, nhưng nàng muốn ở lại HN với mình. Mà sinh viên như nàng ở HN kiếm đc 1 công việc tử tế chắc cũng khó.
Mình nghĩ chia tay là cách tốt nhất cho cả 2 lúc này. Nhưng không biết làm thế nào để nàng đỡ bị tổn thương nhất. Mình cũng yêu nàng nhiều lắm :(
Ai cho mình lời khuyên với.
Mình và nàng yêu nhau cũng được 1 thời gian. Yêu rất trong sáng và không có chuyện gì xích mích cả. Tuy nhiên lại có vấn đề thế này, nàng sinh trước mình 2 tháng, mình lại sinh đầu năm, nàng cuối năm trước thành ra chênh nhau 1 tuôi.
Thời gian đầu yêu nhau thì mình cũng vô tư thôi...chưa xác định xa xôi gì. Hiện tại nàng đang chuẩn bị làm đồ án và thực tập để qua Tết sẽ tốt nghiệp và đi làm. Còn mình thì còn 1 năm nữa và bao nhiêu kế hoạch sau đó. Mình muốn học tiếp lên cao học hoặc là sẽ đi du học... Rồi còn đợi công ăn việc làm ổn định nữa. Nói chung là phải đến 30t mình mới tính đến chuyện lập gia đình được. Nàng bảo nàng sẽ đợi mình nhưng mình sợ nhỡ có chuyện gì thì lỡ dở đời con gái của người ta.
Còn nhiều lý do nữa như là gia đình mình cũng không thích nàng lắm. Mẹ mình đi xem tuổi thấy tuổi mình và nàng không hợp nhau. Rồi còn gia đình nàng thì ở quê. Cả công việc của nàng sắp tới nữa. Nếu nàng về quê thì bố nàng có thể xin việc được cho nàng, nhưng nàng muốn ở lại HN với mình. Mà sinh viên như nàng ở HN kiếm đc 1 công việc tử tế chắc cũng khó.
Mình nghĩ chia tay là cách tốt nhất cho cả 2 lúc này. Nhưng không biết làm thế nào để nàng đỡ bị tổn thương nhất. Mình cũng yêu nàng nhiều lắm :(
Ai cho mình lời khuyên với.

....... Không ngờ bác BR nhà ta cũng nôn được cưới vợ dữ
...... Nói rằng vì chặng đường phía trước còn dài, đời con gái không được lâu như quảng đường đi của anh, em nên xem anh như là bạn mà thôi
. Số mình còn hên chán.


